1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Vậy cũng là ra trường được bốn năm. Hè này chắc là 12A1 trường gang thép sẽ họp mặt vì .......... lâu quá rồi. Mỗi người một nơi, mỗi người một công việc. Ngày trước còn thi thoảng ghé qua trường xem tình hình như thế nào nhưng dạo này thói quen đó bị mất mất rồi.
    12A1 mang tiếng là lớp chọn của trường nhưng cũng lại là một trong những lớp nghịch nhất trường. 3 năm ba cô giáo chủ nhiệm: Cô Mận dạy Toán, cô Tơ dạy văn và Cô Tâm vợ thầy Phú cô nào cũng phải kêu rằng chưa thấy cái lớp chọn nào nghịch như cái lớp này nhưng có lẽ đây cũng là lớp chọn mà các cô cảm thấy mát lòng mất dạ nhất: lớp 42 người thì 40 đại học, 1 thàng trung cấp an ninh và một thằng cao đẳng ... mặc dù bây giờ nó không còn giữ nguyên được con số đấy nữa vì nhiều thứ có thằng phải bỏ học đi làm ... nhưng mãi là một con số đáng nể.
    Nhớ nhất thời cấp 3 là buổi học cuối cùng bọn con trai trong lớp bỏ học ra rạp chiếu bóng cũ ngồi uống rượu chia tay. Say lăn lóc.
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    À uh nhỉ ! Giờ mới nhớ là chú mày cũng học Gang Thép nhỉ ?
    Hê hê
    Nếu không có gì thay đổi. Mai đi uống beer nhé
    Cứ coi là Gang thép ọp đê
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác!
    Nhưng thật sự, từ khi đi làm đến giờ, thời gian, công việc dường như đã giết chết phần lãng mạn trong em.
    Đúng là, đọc bài của bác, em mới tìm lại cho mình một phần hồn Gang Thép đã bị lãng quên từ hơn một năm nay.
    Nhẽ ra, trong ngày hôm nay, lớp em tụ họp, gặp mặt mấy đứa hiện đang đi làm dưới Hà Nội. Chỉ có điều, một vài đứa ( trong đó có em ) lại chốn về Thái Nguyên. Hic, chắc có lẽ sang tuần mới gặp nhau được.
    Bác ở đâu? có lẽ hôm nào đó, Gang Thép trên mạng gặp mặt nhỉ?
  4. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    OK, Gang Thép thì đông như quân Nguyên đó bác he he!
  5. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Bác này lãng mạn gớm. Ai bảo dân Gang thép chỉ biết thép với gang nào. Cũng phải có người như thế này chứ. hihi. Mà "người con gái chưa quen" của bác hạnh phúc thật đấy chứ. he he. Bình thường tụi con trai C3 ngố khiếp, chỉ suốt ngày tranh nhau với tụi con gái trong đủ mọi chuyện, chứ có mấy ai lãng mạn đâu.
    Tặng bác này
    Được yeumaianh sửa chữa / chuyển vào 14:37 ngày 11/06/2007
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn yeumaianh nhiều lắm.!
    Đúng là cái ngày ấy tôi lãng mạn thật.
    Sau này, khi ngồi trò chuyện với cô Quy (dạy văn học) cô ấy mới nhắc lại kỷ niệm với tôi rằng:
    " Trong đời dạy học của cô, chưa từng có một nam học sinh nào dám đứng trước mặt của cô chỉ để hỏi rằng viết thư cho bạn gái thì nên chọn thơ hay chọn văn"
    Chả là, sau lần đầu tiên gặp cô ấy, tôi đã muốn viết thư làm quen. Nhưng khổ nỗi, không biết viết thế nào.
    Thế là, sau giờ học, tôi chạy ngay ra ngoài cửa, đứng trước mặt cô mà hỏi như vậy.
    Mới đầu, cô nhìn tôi ngạc nhiên như thể tôi từ sao Hoả xuống. Nhưng sau hiểu ra, cô mới tủm tỉm bảo rằng: " Thơ hay văn thì anh phải dò hỏi bạn gái của anh ý chứ? Xem cô ấy thích đằng nào hơn rồi viết ".
    Cơ khổ, tôi đã trực tiếp nói chuyện với cô ấy lần nào đâu mà biết là cô ấy thích thơ hay thích văn. Thế là hứng nên, 6,7 bài thơ ra đời...
    Rồi theo những cánh thư, những bài thơ một đi không trở lại.
    Đó là những ngày cuối cấp. Hoa phượng rực đỏ và tiếng ve vọng về ...
  7. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Khổ cho chi ấy...hẳn nào mà những cánh thư một đi ko trở lại...I see!
  8. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    ủa, bạn này cũng học văn Mrs Quy à. Cô ấy chủ nhiệm và dạy Văn tụi mình 1 năm lớp 10, sau đó chồng cô mất rồi nghỉ chủ nhiệm luôn, cũng có khi là do lớp mình nghịch quá cô ý hãi. . Nhưng mà công nhận bạn này lãng mạn thật, mà cũng chả biết cô bạn gái kia là có phúc hay là ... he he.
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Vô phúc...
  10. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    he he

Chia sẻ trang này