1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Màu hoa tím, đã qua thời nông nổi chưa nhỉ
  2. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Qua lâu rồi bác. Nhưng thỉnh thoảng vẫn thích nhớ lại chút thôi
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hi bác qua thời đó rùi à, tui thì nghĩ mình già rùi nhưng thỉnh thoảng vẫn thấy nông nổi lắm cơ ! Vote bác nhé
  4. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, Tuổi trẻ có cái nông nổi của tuổi trẻ, tuổi già vẫn có cái nông nổi của tuổi già, có ai dám bảo mình không khi nào nông nổi nữa đâu
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bác cho ví dụ cụ thể đi bác
  6. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi, Tuổi trẻ nông nổi thì dễ thấy rồi, chứ tuổi già hay người lớn tuổi cũng vẫn có khi ắc sai lầm. Ví dụ như (tui lấy 1 ví dụ thôi), thanh niên bây giờ nhiều người nông nổi, cạn nghĩ, đua đòi. Nhưng bố mẹ của những người đó cũng có ít nhiều sai lầm, hoặc là nuông chiều con quá, hoặc là ít quan tâm đến cuộc sống, suy nghĩ của con cái, hoặc là cho rằng con đã lớn nên không cần quan tâ nhiều nữa. Đó cũng là những suy nghĩ sai lầm, chưa chín của các bậc phụ mẫu, cũng là nông nổi. Nói chung là rất nhiều, nên khó mà đưa ra cụ thể hơn được ....
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì, bác sâu sắc quá rùi
  8. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hông hiểu ! thế này mà là "nông nổi" của người lớn ah !
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Úp lên đây cái nhé
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Chào các bác ! Em là dân Gang Thép đây , nhưng là đàn em vừa mới ra trường . Cho em góp vui với , nhé !
    Trường mình mới xây thêm một dãy nhà , đối diện với nhà đa năng nhưng quay lưng về phía sân đất . Từ cái thời thầy Tiến -thầy hiệu trưởng trường Chu Văn An cũ - về làm hiệu trưỏng thì trường mình cũng nhang nhác trường Chu ý , nào là nhà A nhà B ...( điều này là dân đen bọn em bức xúc lắm , nhưng cũng phải công nhận như thế thì tiện hơn ). Lúc bọn em sắp ra trường thì trường lại xây thêm một dãy nhà 2 tầng nữa ,( giờ chắc xây xong rồi ), dự định là gồm thư viện , phòng thí nghiệm ...Cái nhà ấy ngay sát nhà đa năng và đẹp lắm (Đợi mình sắp ra thì mới xây đấy )
    Em học A1k40 , cô Liên dạy toán chủ nhiệm , cô Thanh dạy Lí , cô Hồng dạy Hoá , cô Tơ dạy văn . Em vào trường thì thầy Học đã không còn dạy ở trưỡng nữa , lên 12 thì cô Tâm về hưu.
    Nhà em gần trường nên thỉnh thoảng lại về thăm, tình hình trường em sẽ thông báo dần dần cho các bác biết , nhé !

Chia sẻ trang này