1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Thanks em này, đã vote em ngay 5* rùi ! Em chịu khó viết
    cho mọi người ở xa biết thêm thông tin mới về trường mình nhé!
    A mà thầy Học chuyển đi đâu thế em nhỉ? Mình ko được học thầy
    Học, hồi mình học thầy còn trẻ lắm!

  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hôm em đã đến đó làm thủ tục roài nhưng ...bỏ thi.Cuối cùng cũng 1 lần bước chân vào trường GT,dc tận mắt trường ra sao.Nhưng nói chung,ko thể bằng trường Lương Ngọc Quyến về cơ sở vật chất,hạ tầng,cảnh quan...
    Phòng em thi ở khu nhà a2 thì fải(chẳng thấy biển đề khu nhà gì.hix),tầng 2(lóc cóc đi tìm fòng loạn xị nhặng vì cái sơ đồ khó hiểu).Trong lúc chờ giám thị đến làm thủ tục,em đứng ngoài hè ngắm trường tí.Trường cũng rộng,nhiều cây,thấy có 1 dãy nhà 2 tầng đang hoàn thiện,vật liệu xây dựng như 1 bãi chiến trường.Thấy có 1 tượng đài,nhưng phía trước mấy cái rễ cây ngổn ngang,ko hiểu trường đang đốn cây hay sao mà sao ko thu gọn vào,trông ngổn ngang,bừa bộn lắm.Thấy có 1 chỗ bên dưới cầu thang t1,hình như là chỗ uống nước của học sinh.Hồi xưa em đi học hoá cô giáo gần nhà(cô ấy dạy Gang Thép),cô suốt ngày ca ngợi hệ thống nước lọc sạch sẽ,hiện đại của trường cô và chê trường LNQ mình.Hix.Gìơ mới dc thấy,trông xuống cấp tệ,chưa thấy những lời cô nói????
    Ah,nhà vệ sinh thì ko thể chấp nhận dc.Phải chăng về hè nên ko có ng dọn nên bẩn và mùi?.Em đứng ở hành lang t2,ngó xuống bên dưới là sát WC,mùi rất khó chịu.Vào phòng rồi vẫn còn mùi.Ko hiểu trong năm học,thầy trog sẽ học ntn với ko khí ô nhiễm nặng nề như vậy?
    Ko phải em moi móc,chê bai trường đâu.Nhưng thật sự đó đều là sự thật,em tận mắt thấy.
    Trường Gt cũng có 1 hàng cây từ cổng vào rất mát giống trường LNQ.Đường vào trường khá ngoằn ngoèo và xa đường cái.Mẹ em ngày xưa học trường này bảo:Bây giờ còn hơn nhiều,ngày xưa đường vào trường đâu dc bê tông,toàn đường ruộng,đường đất.
    Bảo là chụp mấy cái ảnh về trường nhưng em quên mất,bảo hôm sau xuống đó thi sẽ chụp up lên cho mọi ng xem.Nhưng hôm sau lại bỏ ko thi nữa(Vì đó ko thuộc khối thi của em,chỉ đăng ký thi chơi thôi)
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 23/07/2007
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hi thanks bác, tui đoán già đoán non chắc bác này thi thêm năm
    2 nữa phải ko ta ! Bác định học hai trường chắc !
    Đúng là ngày xưa đường đi vào trường chưa được bê tông hoá
    hết đâu, mới gần đây thui. Trời mưa đi xe đạp mà ngã thì thui rùi
    đi về thay quần áo hoặc nghỉ học luôn ! Thời tui học trường
    còn chưa có nhà vệ sinh xây cùng nhà học đường đâu, có mấy
    cái nhà vệ sinh ngoài vườn cây nhưng chả mấy ai dùng, học
    sinh toàn ra vườn cây thoải con gà mái ! Nhà vệ sinh mất
    vệ sinh thì là yếu điểm có thể nói của hầu hết dân tộc Việt
    Nam mình! Ở Hà Nội hôm rùi báo nói nhà vệ sinh công cộng ở
    trung tâm Hà Nội nghe rợn hết cả tóc gáy ! Mong rằng
    người Việt mình các thế hệ sau sẽ văn minh hơn!
    Bác không chụp được cái ảnh thì tiếc quá bác nhỉ, thui hẹn bác
    khi nào có điều kiện vậy nhé
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Wầy xem nào, trọng trách này có vẻ nặng đấy , nhưng em sẵn sàng, chậc , em là dân GT mừ !
    Em thấy bọn bạn em bảo là trường mình có nhiều giáo viên dạy giỏi nhưng toàn chuyển đi nơi khác . Như thầy Kinh giờ đang làm hiệu trưởng trường Chuyên ( Nhà em gần nhà thầy đấy nhé ) , thầy Học xũng là giáo viên dạy giỏi nhưng thầy chuyển về trường nào thì em không rõ (để em hỏi rồi thông báo cho bác sau nhé )
    Trường mình thay đổi lắm , tốt cũng có mà xấu cũng có . Điều em thấy ngại nhất là trường mình chẳng có lấy một cái biển to to cho nó oách . Bước vào trường , vẫn thế , có một cái ... không biết gọi là gì nữa ...gắn trên cái cột to bên phải ''Trường THPT Gang Thép _ ĐT : 832111'' (hình như là thế ) Chứ chẳng được như bên Chu có cái biển to oạch ! Từ khi thầy Tiến làm hiệu trưởng, học sinh khi đến trường được phép mặc áo phông không cổ , miễn là không quá diêm dúa và hở hang _ cái này thì dể dãi hơn , bác nhẩy_ nhưng đồng thời học sinh cũng phải xuống xe , dắt xe vào trường kể cả lúc đến cũng như lúc về . Ban đầu có nhiều học sinh phản đối hoặc quên , bị phạt phải vác xe mấy vòng lên dốc rồi lại xuống dốc . Đứa nào cứng đầu còn hân hạnh được đích thân thầy Tiến cho ăn một phát " tát"
    Em có mấy cái ảnh chụp hôm chia tay nhưng do trình độ hiểu biết hạn hẹp , không biết update nó lên như thế nào , phiền các bác chỉ bảo .Em xin cảm ta bằng cách post bài lên đều đều , xin đa tạ , đa tạ 1
    Suýt quên , trường mình có web là http://www.gangthep.net/
    Web này do mấy anh khoá a1k37 lập nhưng hình như ít người vào qua hay sao mà vừa chậm vừa khó vào nữa chứ ! Vậy đã , em sẽ thông báo thêm cho các bác sau , chúc các bác vui !
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Sao cái link diễn đàn Gang Thép của bác này cho không vào
    được nhỉ! Tui vào mãi không được là sao nhỉ ! Lần sau bác
    cho link thì nhớ kiểm tra trước dùm cái nhé, cái nào cho mà
    không được vào thì thui kẻo tui chỉ muốn than phiền thui!
    Thanks bác!

  6. kysirua

    kysirua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em đọc xong 14 cái topic mệt phờ râu chê, nhìn các bác viết thấy ít dân gang thép, hay tại lười kô biết, nhưng nghe đến trường cũ mình là thấy sướng rồi. Em may mắn là được cả 2 thầy Kinh và Cô tâm làm hiệu trưởng, có lẽ khoá em là khoá cuối cùng ngoan ngoãn và trường vẫn ở đỉnh cao phong độ, nói đến gang thép thì ai cũng nghĩ là trường mình chứ Chu Van An thì sếp đằng sau, hồi trước nó là kỹ thuật gang thép, nhưng giờ thì mình lại đứng sau nó rồi. Thấy các bác ai cũng nhắc lại thầy cô dạy mình, nào là thầy Thái dạy lý ( em học 3 năm ông này luôn, được cái tình cương trực, kiến thức tốt mội tội trình bày thì thôi rồi) Cô Hương Dạy Hoá ( very good nhờ cô mà em thi đại học được 8,5 điểm và đỗ thanks ) Cô Thanh dạy lý ( Cô cũng dạy thêm em 3 năm luôn vì A1 bọn em học thêm cũng như chính học suốt đau đầu, cô Thanh nói chung kiến thức cũng tốt mỗi tội hiền quá bọn em lại nghịch ---> kô ăn thua ) cô Hồng dạy hoá thì thôi rôi hiền kô chịu được được cái chấm điểm rẻ quá, Cô Nga (Mrs. Nga) là chủ nhiệm lớp em ai biết kô nhỉ, chắc biết rồi, dạy toán cô nhiệt tình nhưng có vẻ thích nịnh ( đừng ai phô em nói nhé ), lớp em hồi đó toàn con giáo viên nào là Cô Mận là mẹ thằng Trung, cô Ngân là mẹ thằng Huy, Cô Hồng mẹ thằng Nam, cô Nga mẹ thằng Tuấn, Còn em thường dân áo vải he he, trường mình có cái hàng phượng đẹp thật, Em hôm nay gia nhập box mong được anh chị chỉ bảo.
    Em học A1 khoá 2000 - 2002
    He He
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    A thế ra cái trường Chu Văn An chính là trường Công nghiệp
    ở chỗ gì lâu ko nhớ tên (gần Cam Giá thì phải) hay là nằm sau
    hội trường 62 cũ (ko biết giờ còn gọi thế nữa ko ). Cái trường
    ấy ngày xưa chỉ dám ngước lên nhìn Gang Thép thui ! Khoá
    tui học A0 của trường ấy học thêm cùng bọn tui lơ ngơ đúng như
    gà công nghiệp hi hi! Thế mà giờ nổi đình nổi đám ghê thế nhỉ!
    "Ôi thời oanh liệt nay còn đâu "

  8. kysirua

    kysirua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì đây là đổi thay về chất đáng phải lưu ý nhất đó phải
    không các bác! Trong lịch sử thì có lẽ trường CN chưa bao giờ
    vượt qua được Gang Thép, thế mà giờ đây lịch sử sang trang
    rùi !
    Các bác có cao kiến gì không
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hầu như mọi người đều cho là vậy . Nhưng theo em thì hai trường giờ cũng ngang nhau . Trường Chu được cái đã lên trường chuẩn _ điều mà trường Gang Thép mình chưa làm được _xét về cơ sở thì trường Chu tất hơn ta , (GT mình toàn bàn ghế gỗ , mỗi đợt đi thi học sinh giỏi thì dân GT lại phải lọc cọc sang Chu thi ) . Trường GT mình thì đã được cái tiếng từ trước rồi , giáo viên trường GT phần lớn đều là những giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm , yêu nghề mà lại rất cẩn thận . Một số giáo viên trẻ đều rất năng động như cô Tiểu Quyên ( cô dạy giáo dục công dân bọn em , cô liên tục đem về cho trường nhiều giải thưởng như Giáo viên giỏi , Giáo viên triển vọng , ...) , thầy Duy _ bí thư Đoàn trường_rất năng động_ ;..Đó là chưa kể đến trường mình có một đội ngũ giáo viên dạy giỏi cấp thành , cấp tỉnh nữa chứ !
    Học sinh GT Ở các lớp chọn như a1 hay a2 thì khỏi phải nói . Ở các lớp khác trừ một số trường hợp cá biệt thì còn lại đều không quá tệ . Tất nhiên cũng có những ''" phi vụ " liên quan " mật thiết " đến học sinh GT nhưng đấy chỉ là những con sâu làm rầu nồi canh thôi ( Như vụ một học sinh cấp II Độc Lập đã bị học sinh GT giết hại đã làm bọn em phát hoảng , và kể từ đó danh tiếng của trường cũng đã xuống cấp ).
    Theo em trường nào cũng có học sinh " tiêu cực " , dù ít nhiều . Trường Chu cũng không nằm ngoài , và em được biết ngay các lớp chọn của trường Chu còn có nhiều tiêu cực hơn cả các lớp chọn trường GT, thậm chí một số không bằng lớp thường . Trường GT mình chắc chắn không được như ngày xưa , nhưng bọn em đều tin tưởng thầy Tiến _ nhờ thầy mà trường Chu lên chuẩn mà ! Tin rằng trong tương lai , trường GT không mãi dựa vào hai chữ "truyền thống" mà còn khôi phục được những thế mạnh của ngày xưa, thậm chí còn hơn thế , các bác nhỉ
    Trên đây là những suy nghĩ chủ quan của cá nhân em , nếu có điều gì không phải , mong các bác lượng thứ

Chia sẻ trang này