1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kysirua

    kysirua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thực ra mà nói thì so với lớp A1, A2 bên GT ta truyền thống vẫn luôn hơn đối phương cùng chiến tuyến, và có lẽ từ xưa lớp A1 bên Chu lúc nào cũng phải nhìn lớp A1 bên ta với con mắt nể phục, bằng chứng là chính điều này hồi xưa em tán được 1 em A1 bên đó thuộc diện giỏi nhất trường dù em cũng chỉ là hạng tép riu bên lớp em, em nghĩ cái câu này hợp lý và mong muốn nó luôn đúng
    "Phong độ là nhất thời nhưng đẳng cấp nó là mãi mãi"
    Các bác nhỉ
  2. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Các bác Gang Thép dạo này nghỉ hè hết rùi sao
  3. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cho to tham gia voi nao, to la CUU HOC SINH GT xin day, ra truong lau lam roi,hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
    Bay gio truong minh lai co ve lep ve ben CN a? (To van quen goi truong Chu la truong CN, hoai co ma, thong cam nhe!).
    Cac em HAU SINH, phai hanh dong di nhi?
  4. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hi câu này nghe giống đội tuyển bóng đá Việt Nam quá ta !
    Các bác tiếp tục thảo luận nhé!

  5. kysirua

    kysirua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ơn viết tiếng việt đọc xong em mệt quá he he, bác cựu khoá nhiêu vậy ?
    @RatQuanTu cái câu em nói là áp dụng cho trường mình thôi mà bác
  6. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Công nhận thời mình học trường GT oanh liệt thật. Cũng tự hào phết. Thầy Kinh hiệu trường nghiêm nhưng mà ko ác, cho nên bọn tớ phục.
    Ko biết cô Thịnh còn dạy Văn ở trường không nhỉ? Hay về hưu rồi?
    À, xin hỏi có ai học lớp luyện thi của Bác Huỳnh ở gần trường DHCN ko nhỉ? (Hồi trước thôi, giờ chắc bác gác kiếm rùi, hiiii)Học thêm lớp bác H như là 1 "thương hiệu" hồi đó với bọn tớ, lớp học thêm của bác H chỉ có toàn dân GT, bên trường công nghiệp sang học cứ được vài buổi lại thấy tự xin nghỉ. Bác H bảo bác tin vào những đứa học GT hơn, heeeeeeee.
    Tớ ra trường chẵn chục năm rùi, hiii, hình như trong 4r này chỉ kém mỗi pác QuanTu thi phải, hi.
  7. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Cả cái thời đó, chỉ có ba lò là là thầy Huỳnh, thầy Truân, và thầy Dương là oách nhất.
    Tớ đã ba năm mài đũng quần ở lò thầy Truân. Nhưng nói thật ra là đi học cho có bạn có bè - hay nói theo cách khác là đàn đúm. Đúng là phí tiền phí của của ba mẹ.
    Đến tận khi thi tốt nghiệp cấp 3 xong rồi, tớ vẫn còn đang phân vân không biết nên lựa chọn thi khối A, khối C hay khối ... gì ý nhỉ, quên mất rồi.
    Chả là hồi đó vẫn chưa có "ba chung" như bây giờ. Nên tớ gửi một đống hồ sơ. Khối A thì có DH Giao thông này, DH Công nghiệp theo ý của bố mẹ này. Khối C thì có Sư phạm Thái Nguyên này. Còn cái khối kia nữa, tớ vẫn không nhớ ra là khối gì. Chỉ biết trường định thi là Cao đẳng mẫu giáo TW. Mà tớ là con trai mới chết chứ?
    Tớ vốn yêu trẻ con mà. Hồi lớp tớ chia tay, tớ hồn nhiên đứng dậy tuyên bố với cả lớp rằng, ai định thi trường nào, theo học nghề nào, thì phải hát chia tay trước lớp một bài hát về ngành nghề đó. Thế là tớ xung phong biểu diễn ngay:
    " Mùa xuân ai đi hái hoa, còn em đi nuôi dạy trẻ. Sao em muốn đàn em mau khoẻ, sao em muốn đàn em mau ngoan. Hay bởi vì em quá yêu thương, những đôi môi đỏ, những đôi má hồng! Em yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương. Em yêu từng đôi mắt sáng, long lanh như những giọt sương ..."
    Hic, cô giáo chủ nhiệm và các bạn tớ chỉ cười. Còn sau đó thì ... chẳng có ai hưởng ứng.
    Nhớ lại một thời đã qua cũng thật là ... bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu vui buồn.
    Tiếc rằng, thời gian đã qua như nước chảy qua cầu, làm sao có thể quay trở lại được?
    Giờ đây, lớp cũ đã xa rồi. Các bạn cũng đã lấy chồng, lấy vợ. Còn đâu được thấy những khuôn mặt thân quen và hân hoan thủa nào.??
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Cây phượng chìa tay như vẫy mãi
    Anh ra đi chẳng quay đầu trở lại
    Không biết trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên!

  8. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì oanh liệt và hoành tráng phải ko bác ! Đúng là hồi ấy dân
    công nghiệp là đàn em của Gang Thép thui các bác nhỉ! Giờ ko
    biết thế nào rùi! Ký niệm với lớp bác Huỳnh là buổi học cuối
    cùng kết thúc 3 năm học để chuẩn bị đi thi đại học là buổi thi thử
    tui có tính hay ke giờ, , sáng ấy thế nào đi muộn 30 phút!
    Thế mà bài thi lại điểm cao nhất lớp! Bác bảo yên tâm đi! Cứ
    doạ cho sợ chứ các cậu lo gì! Quả về sau đúng là như vậy !
    Năm ấy cũng đỗ Dược cùng trường chị con gái bác cơ mà chả
    hiểu sao lại ko thích, ko thì giờ là dược sỹ rùi !

  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Tui nói vui theo như bác thì kể mà đi ôn mà đến năm cuối vẫn
    mơ màng như bác thì cũng hơi uổng công cha mẹ nhỉ ! Tui
    thì thấy đi học thêm khi đến giai đoạn chữa đề là lúc thấy chán
    nhất vì lúc ấy đã đủ lông đủ cánh rùi, tự mình làm tốt rùi, đến lớp
    toàn nghe thầy nói lại! Có bài thầy giải ko hay lắm! Cơ mà vẫn
    cứ đến lớp cho có cảm giác yên tâm mặc dù biết là mất thời
    gian vô ích! Cơ mà cũng học được nhiều kinh nghiệm làm bài
    của các thầy!

  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Quả là ngày ấy em có mơ mộng thật.
    Sau khi thi tốt nghiệp xong rồi, một tuần sau em mới hí húi giải bộ đề thi Toán, Lý, Hoá.
    Nghĩa là lúc ấy em mới chính thức chọn thi khối A.
    Kết quả sau 28 ngày, 100 đề Toán, 60 đề Lý và 50 đề Hoá được giải.
    Ở nhà em vẫn còn ba quyển sổ giải đề ngày nào.
    Dự định cho vào thùng sách để sau này có thành tích mà khoe với ... cháu con.
    Cũng may, thi phát đầu ăn luôn.
    Giờ nghĩ lại cũng thấy ...hốt

Chia sẻ trang này