1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    Ngày 3/8___
    Hôm nay trời đẹp . Hạ chẳng ra hạ , thu cũng chẳng ra thu .Trời không nắng không mưa , thế nên đẹp .Leica về thăm trường cũ . Xa trường mới có mấy tháng mà đã thấy nhớ da diết rùi !
    Vẫn con ngõ nhỏ bộn bề những kỉ niệm , những bài vở . Và trường vẫn vậy , vẫn lạ lẫm mà thân quen . Nhớ lại cái ngày ra trường , Leica vẫn chưa có cảm giác gì , vẫn chưa thể tin rồi mình sẽ mãi mãi xa rời nơi này và cũng xa rời cái tuổi "Nhất quỷ nhì ma , thứ ba học trò " . Nhưng giờ mình đã hiểu , bẵng đi một thời gian dài không được đến trường , không được nghe giọng nói trầm ấm đều đều của cô , không được vô tư cười đùa huyên thuyên với lũ bạn về những chuyện đôi khi rất không đâu . Và rồi thỉnh thoảng lại nhớ nó đến cồn cào ....
    Một chiều đi trên con đường này , hoa điệp vàng trải dưới chân tôi . Ngập ngừng trong tôi như thầm hỏi , đường về trường ôi sao lạ quá ....
    Năm nay phượng nở muộn , ngày chia tay không kiếm nổi một cành phượng để chụp cho nó ''khí thế'' ! Vậy mà cho đến tận bây giờ , hai hàng phương bên đường vào trường cũng chỉ lác đác vài bông , kể cả mấy cây trong sân trường , Hai hàng ghế đá cũ có , mới có , trải dài có mà lác đác cũng có ; trên ghế bám một lớp bụi , như lớp rêu phong nhắc nhở , một mùa cũ đã trôi qua , một mùa mới lại sắp đến . Dãy nhà cấp 2 bên trái đã được quyét vôi lại , vàng mượt ; cửa sổ , của chính cũng được thay đi . Còn nhớ hồi lớp 10 ,lớp của Leica và A2 cùng học thêm buổi chiều ở đó , mà bất phân sáng chiều , cứ đứa nào ngồi phí cuối lại trở thành con mồi béo ngậy cho lũ muỗi dĩn cứng đầu , đến nỗi ngồi bàn trên vẫn nghe thấy tiếng soàn soạt gãi ngứa. Mặc kệ bọn Leica kêu trời kêu đất ,trái tim sát đá của cô cũng không chịu cho nghỉ sớm dù chỉ 10 phút !!! Bây giờ mà tụ họp , con trai không biết chứ con gái ối đứa chân đầy hoa gấm , Leica cũng là trong vô số những nạn nhân
    (Còn nữa , hị hị )
  2. HaNgocHN

    HaNgocHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Leica viết văn hay thế nhỉ, hi. Thế mà ko thi văn. He.
    Leica, hôm nào chị về chị em mình vào trường chơi nhé....
  3. kysirua

    kysirua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Kết quả là dù chép giải nhưng ta vẫn cứ chui qua cảnh cổng đại học keke
    Giờ về lại trường chán mớ đời về làm gì
  4. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0

    (Tiếp theo .........)
    Bên cạnh dãy nhà cấp bốn ( dãy nhà D )là nhà gửi xe và dãy nhà dành cho giáo viên (dãy nhà E _ đều bên tay trái hết ).Nhà gửi xe thì khỏi phải nói , rộng rãi ,thoáng mát hơn trường Chu nhiều . Cái ngày bọn Leica thi tốt nghiệp , gửi xe tự nhiên lại lắm thủ tục , mỗi buổi thi phỉ mất 500/1học sinh . Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào , ngày thi đầu tiên , môn thi đầu tiên , Leica lại vớ đúng phải cái vé xe số 13 . Thế là lúc thi xong ra về Leica mặt nhăn mạy nhó kêu mất cái vé xe . Bác Tòng thương tình tạm tha cho về còn lo thi buổi chiều . Bác không quên dặn Leica tìm kĩ lại cái vé mà hôm trước bác đã mất công đi ép dẻo ; còn doạ Leica không tìm thấy thì hội đồng coi thi sẽ đến làm việc .Hix, em nghe đến đó thì phát sợ , chân tay run lẩy bẩy. Sợ nhưng không dám móc tay vào lấy cái vé xe đã đưọc giấu kĩ trong túi để trình lên bác , đâm lao thì phải theo lao mà . Thế, sau hai ngày nữa sống trong nơm nớp lo sợ , tim giật thon thót , Leica cũng "sưu tầm" được cái vé xe "độc nhất vô nhị " hị hị . Chỉ tội cho mấy đứa ra sau tưởng Leica mất thật cũng đứng kì kèo ỉ ôi xin cho mình _ Chắc tại mình diễn đạt quá _Con lạy thánh mẹ Maria đại từ đại bi , con xin thỉnh Thái Thượng Lão Quân, mong sao mấy đứa nó không đọc được những dòng này , không thì con tan xác mất
    Trường mình vắng tanh vắng ngắt . Ngoài Leica còn có mấy cô trong phòng văn thư , còn có cả mấy bác thợ xây nữa . Trường đang xây thư viện , hình như là cả phòng thí nghiệm nữa thì phải , một dãy nhà hai tầng trên bãi đất trống cạnh Nhà đa năng , có vẻ khang trang lắm !!! Phía trước còn có cả khuôn viên đang xây dở _ tất cả đều rát đẹp . Đối diện vẫn là dãy nhà 3 tầng ( Nhà A ) . Nhớ lại cả đời THPT của mình đều gắn bó với dãy nhà này . Lớp 10 thì phải vác xác lên tận tầng 3 ; còn 11và 12 chắc trời thương tình em béo nên cho học tầng 1 . Có hôm đi học ca 3 ở trường , mãi tận 7h tối mới về , được cái không phải xuống xe dắt bộ như ban ngày nữa nhưng bù lại là những trận ú tim cho những đứa ...sợ ma. Bọn con trai vừa đi vừa hét " Ma đây ... Ma đây ...." , con gái vừa đi vừa ...hét cho nó đỡ sợ . Nơi này đầy ắp những kỉ niệm mà có lẽ bất cứ ai đã từng là học sinh GT chứ không riêng gì Leica dù đi bất cứ nơi đâu cũng không bao giờ quên ...
    (Còn nữa ...)
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:01 ngày 07/08/2007
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chị nói đúng ghê . Cả ba năm cô đếu bảo em đi thi văn nhưng em đều không đi . Hai năm đầu đi thi Hoá thì năm thứ nhất ôn đến sát ngày thi thì tỉnh báo về là không thi nữa ; Đến năm lớp 11...suýt đỗ . Năm 12 đi thì Sinh cũng téo teo teo tèo tèo -> Chán !
    Nhất trí ,hôm chị về mà em vẫn còn sống thì nhất định sẽ về thăm trường cùng chị
  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác RatQuanTu quả là có con mắt nhìn người .Suýt quên , xin lỗi bác chuyện cái link lần trước nhé !Tại năm lớp 10 em vào thì vẫn bình thường , em nhớ trang chủ là ảnh của các anh chị khoá 37 hôm ra trường .Về sau vào xem mới biết là nó lock rồi . Chân thành xin lỗi bác ...!
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Xin chúc mừng Box PTTH Gang Thép dạo này đã đông vui hơn
    và mọi người thân thiện, đóng góp tích cực hơn rùi! Hiệu quả
    thì cũng rất rõ khi trung bình 10 lượt xem thì có 1 bài post trong
    khi so sánh với bên trường Lương thì 20 lượt xem mới có 1 bài
    post. Mong các bác phát huy tinh thần, ý chí gang thép duy trì và
    đẩy mạnh box của ta lên các tầm cao mới nhé !

  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thưa bác RatQuanTu kính mến , em có một ý kiến nhỏ là hình như dạo này mọi người trong nhà mình hình như cũng hơi lơ là việc post bài lên thì phải .Lâu lâu em không lên mà vẫn " Nguyễn Y Vân " ( " vẫn y nguyên " đấy các bác ạ )Em cũng xin giơ cả hai tay cổ vũ các bác post bài lên để ủng hộ topic nhà mình nhé !
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ko dám về nhà vì vẫn chưa chụp đc ảnh ạ !
  10. SeoulETM

    SeoulETM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Trường GT có em Ng, nhà ở chợ Dốc Hanh xinh lắm nha !
    nhưng giờ đây "đò đã qua sông" rồi ! Gớm !, ngày ấy mình "khốn khổ" !
    Cho dù em đang ở bên người khác (chồng em đó nha !), nhưng hy vọng em sẽ mơ về của anh ngay . . .tối nay !
    Chúc anh em bên GT mạnh giỏi !
    ETM

Chia sẻ trang này