1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ thời vẫn còn cấp 4 kia à ? Thế thì chắc cũng cao lão rồi, vì từ khi bao đệ biết thì trường Gang thép đã xây 1 dãy 3 tầng mới roài. Thế cô bạn gái cùng lớp hồi xưa đã lấy chồng và sinh cháu rồi à ? Phải chăng vì thế mà buồn mà lang thang. Lấy vợ nhanh đi thôi ông bác ạ ! Lấy sớm ngày nào SƯỚNG ngày ấy
  2. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nha. Chắc chắn rùi, một ngày không xa nữa sẽ về.
    Ngày đó nhất định phải về lại nơi của một thời ấy mới được.
    4, 5 năm rồi chưa về lại thăm trường.
    Đúng là, một thời để nhớ
    Mãi yêu anh
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì cái lớp tui ngày ấy là lớp đối đầu với ban giám hiệu, không biết các khóa sau có còn độc quyền thế ko nhỉ! Lớp chắc còn vài ba ông như mình còn lang thang thui, cơ mà xa nhà lâu lâu về chắc chúng có con hết rùi cũng nên! Cũng muốn lấy vợ lắm rùi, "nhưng Bill thành công rùi với lấy vợ hay sao nhỉ?"!
  4. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hihi, trường mình giờ chắc đẹp thêm nhiều. Mình nhớ nhất mấy cây xà cừ to đùng. Mùa lá rụng lá bay lả tả, lớp học thể dục, mấy đứa con gái đua nhau hứng lá bay, và cầu điều may mắn. Nghe người ta bảo, đón được lá rụng là sẽ có 1 điều ước nho nhỏ được thực hiện :D
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đấy! maiyeuanh cứ hứng thật nhiều lá rụng vào rùi mang về cất đi nhé ! Như thế sẽ có nhiều điều ước nho nhỏ được tập hợp thành điều ước lớn đấy! Thế giờ có còn hay hứng lá xà cừ không nhỉ !
    À mà hàng cây xà cừ ấy còn không nhỉ? Chắc vẫn còn và tươi tốt hơn xưa nhiều rùi! Ngày xưa trước cửa lớp A0 bọn tui có một cây nho nhỏ thì phải, giờ nếu còn thì chắc cũng lớn lắm rùi! Trước lớp A1 bên cạnh thì có cây to lắm! Những cây xà cừ hiên ngang chứng kiến bao thế hệ học sinh đi qua!
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hơ những cây to nhứt thì bị hạ bệ từ thời tại hạ còn học ở đó cơ. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tiếng thật. Ai đời mình ngồi học ở tầng 2, nhìn xuống thấy các bác tiều phu xách cưa máy, cưa cứ ngọt sớt. Sau lần đấy cái vẻ đại ngàn giảm đi bao nhiêu Mình thì mình chả khoái cái kiểu lá rụng. Trời nắng đẹp thì ko sao, chứ giời mưa mưa một tí thì thôi rồi...Bẩn. Hay nhất vẫn là được tập thể dục dưới những tán lá xà cừ đó trong thời tiết mùa hè, tìm quả xà cừ mà đáp nhau. Hô hố có chú bị đáp nổi u một cục to tổ tướng ở trên trán. H nghĩ lại mà vẫn thấy buồn cười. Ôi mấy thằng bạn cấp 3, lúc nào rỗi rãi fải rủ chúng nó beer mới dc !
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Tiếc nhỉ ! Vẫn biết là tre già măng mọc thế mới là phát triển tự nhiên! Cơ mà mấy cây to ấy làm cho trường gần với thiên nhiên hơn! Đúng là trời mưa thì có cảm giác hơi tối tăm và hơi bẩn! Nhưng mà ko biêt trường đã bêtông hoá hết chưa, nếu bêtông hoá rùi thì cũng sẽ sạch thôi! Bác nào có dịp mà chụp được mấy kiểu ảnh đưa lên thì hay biết mấy
  8. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 5 năm mình quay về trường đã thấy mấy cây xà cừ bự bị chặt hết rồi, sân vườn bị bê ông hoá hết, vườn keo lá tràm cũng bị hạ bớt. Chả biết các em đằng sau tập thể dục thì thế nào. chứ có mấy vườn cây ấy thể dục cũng mát mẻ và dễ chịu lắm. mấy cây mít cuối trường giờ chắc cũng bị chặt hạ hết rùi...
    Kỷ niệm một thời
  9. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bê tông hoá thì cũng tốt thui cơ mà cần trồng thêm nhiều cây chứ nhỉ! Ngày xưa toàn sân trường là sỏi cơm, hì, đi hơi đau chân nếu đi chân đất! Nhớ ngày xưa hai bên cổng trường vào có hàng cây phượng vĩ, phía trong còn có nhiều cây bạch đàn trắng cơ! Mùa hè đến ve kêu râm ran, ký ức một thời cấp III, sau này về HN ít còn dịp nghe tiếng ve như thế!
  10. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Uh, bê tông hoá rồi, cũng trồng nhiều cây xanh lắm. Lớp tui ngày xưa cũng được nhà trường phân công trồng 1 cây bàng ở sân trước nhà 3 tầng, bây giờ không biết còn sống không. Ngày đó trồng xong ra trường luôn, chắc chả có ai chăm nom cả ...

Chia sẻ trang này