1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nkd23

    nkd23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Tôi học ở trường từ khi Mr Kinh về làm HT.
    Cũng có nhiều chuyện hay, nhưng phải nói là Ms Tâm thì ko được.
    Nhờ mấy hàng cây mình trồng.
  2. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Sống chứ sao không sống bác nhỉ ! Giờ bác mà quay về chắc chúng cao lớn lắm rùi! Lại nhớ bài hát có đoạn "... hàng cây xanh xanh chúng em trồng ..." ngày xưa lớp tui ko trồng cấy thì phải nhỉ! Bác trồng cây gì thế, liệu nó có ra quả để măm ko bác
  3. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bác thế còn trước cả em nhỉ ! Có khi gặp mặt 20 năm xa trường được chưa bác ! Các thầy cô giáo giờ chắc cũng thay đổi nhiều rùi!
  4. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cô Tâm làm hiệu trưởng ko đc tốt lắm nhưng...hix...hôm cô nghỉ...em tí khóc...dù sao thì...cô cũng nghĩ cho h/s nhiều
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Híc, mau nước mắt nhỉ ! Cơ mà sao cái quảng cáo của bác dài thế
    Khi Quote bác xóa phần chữ ký dài dài đi nhá. Để thế kia gây cho người đọc rất khó chịu
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 17:53 ngày 11/05/2007
  6. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Tôn trọng chủ nhân mờ ! Cơ mà chữ ký của bác ấy dài quá
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phụ nữ thì ko nên đòi hỏi cao phải ko nhỉ ! Nhưng mà đúng là hiếm người được như thầy Kinh đấy! Một giai đoạn vẻ vang của Gang Thép! Chắc bây giờ thầy nghỉ hưu rùi nhỉ
  8. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thời tui học cô Tâm mới là hiệu phó thôi, mà hiệu phó thì không thể hiện nhiều lắm, ra trường mấy năm cô ấy mới được thăng chức hiệu trưởng, Nhưng dù sao tui vẫn ủng hộ cô ấy, vì dù sao cô ấy cũng là người phụ nữ tiên tiến điển hình mà. he he
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Em ko đôngf ý
  10. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Tiên tiến thì sao, điển hình thì sao ? Tiến tiến, điển hình mà làm cho thành tích bao nhiêu năm của một ngôi trường bỗng dưng tan biến hết thì điển hình cái nỗi gì ! Tui đây không có ý gì phê phán cô ấy cả nhưng mừ... Làm lãnh đạo là pải tàn nhẫn Mà hình như cô ấy khá hiền, từ đó dễ đưa ra nhưng phương pháp yếu ớt, cả nể !
    Dưới thời Mr Kinh. Cắm trại á 1 ngày và chỉ một ngày duy nhất. Khi cô Tâm lên làm Hiệu trưởng, Uh thì không khí mới, uh thì tớ làm phải khác.... Oạch tối hôm đó, đánh nhau vang một cõi trời, gạch đá bay như mưa...và.. Mấy chú 113 lại mất ngủ
    Từ đó trở đi, sóng đã bắt đầu nổi, áo phông đầu lâu xxx này. Đầu tóc chôm chôm, dưa hấu này.. À điển hình nhất là quán xá lại mọc lên như nấm nữa chứ
    Tiên tiến mà không thừa kế thành ra nó phá như vậy đó. Giờ thì chẳng muốn bình luận thêm

Chia sẻ trang này