1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hi thế bác có cá biệt hok? Tui thì thấy học sinh à mờ chẳng nghịch nhỉ, thế mới là hs chứ! Cơ mà nghịch mấy thì nghịch đừng có hỗn với thầy cô là tui OK hết!
  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lớp đằng ấy là lớp nào mà lắm vịt thế nhẩy ? A2 à Chả bù cho lớp mình hồi đó! Tổng cả vịt lẫn ngan chỉ có 15 mống. Còn lại toàn cái ông giời với nhau. Chỉ khổ cô chủ nhiệm, dù có 4-4-2 hay là 5-3-2 cũng ko ổn. Cuối cùng thì cứ ông nào nghịch với hay nói chuyện là cứ lên bàn đầu tuốt. Nhìn mấy thằng nầy đến là khổ. Cứ hết quay lên roài lại quay xuống mà.... Chả bit nói chuyện với ai. Mình thì được cái giả vờ ngoan nên lần nào cũng ngồi gần cuối, gần chợ mà lại xa uỷ ban lên tha hồ mà vùng vẫy, Cờ ca rô hay là truyện trưởng. Xì mà nhớ lại thấy trách mấy thằng bạn. Học chả học cứ mang Tiểu Lý với chả Phi Đao đến lớp làm mình lại phải đọc. Mà sao hồi đấy ham thế cơ chứ. Đọc truyện suốt ngày !
  3. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hihi, Nếu là A2 thì đã chả nghịch ngợm đến thế. Mà A2 thì cũng thường chả mấy khi đủ 1 đội bóng đá hay bóng chuyền cả. Lớp tui lớp thường, nhưng chả hiểu sao lại nhiều vịt đến thế k biết.
    toàn vịt xinh đẹp thôi. he he. Còn về học hành thì thôi rồi luôn, nghịch cứ nghịch nhưng học cứ học. Mrs Mận còn phải trầm trồ khen nữa là ....
  4. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, giá như tui được học cùng lớp bác thì hay biết mấy nhỉ! Ít ra cũng biết bao nhiêu cô nương xinh đẹp chứ!
  5. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Thế yeumaianh có nằm trong tip " Vịt xinh đẹp " đó ko ? Mà toàn con gái cũng nghịch cơ à. Nhớ có một lần, có vài nương leo lên cây phượng, Cái cây to to ở dốc chỗ cổng trường ấy. Hai nương hì hục leo lên chụp ảnh, bẻ hoa. Bị Mr Kinh tóm được Nghe đâu thầy ấy bắt leo lên roài lại leo xuống 5 lần. Hê hê cái bác bên dưới cứ gọi là tha hồ mà ngắm
  6. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
  7. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, hồi đó là mấy bạn cùng khoá tui mừ. Mấy bạn đó cũng nghịch như quỷ sứ. hihi
    Tui hồi đó là con vịt xấu xí mừ. Đứng giữa các bạn thấy xấu hổ và mất tự tin lém, nên toàn ngồi chiêm ngưỡng mấy nàng ấy thui. Xinh lắm.
    Hôm tổng kết ra trường, bao nhiêu phượng với bằng lăng bị hái xuống, để chụp ảnh làm kỷ niệm mừ. Mr Kinh thường ngày thét ra lửa thế mà bữa đó, a di đà phật, hiền thế không biết. Chắc thông cảm cho tụi trò nhỏ....
  8. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì hái xuống chứ ko thì hè nó cũng rụng hết mờ, mà hè cũng chẳng có ai mà ngắm cơ! Mà thế mới là đặc trưng rất hay của thầy Kinh chứ phải ko bác!
  9. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    he he, đúng đó. Thầy nghiêm cứ nghiêm, mắng cứ mắng, nhưng hiền vẫn cứ hiền, tâm lý vẫn cứ tâm lý mừ. Tụi nó hái hoa xuống, đứa thì chụp ảnh, đứa thì ép vào sổ lưu bút, nhưng cũng có đứa như mình, hi hi, bỏ hoa phượng vào miệng nhai rau ráu. vì phương châm của tui là cứ nhét kỷ niệm vào .... bụng là chắc chắn nhất, chả sợ sơ sẩy, vương vãi đi đâu được cả
  10. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bác này rất hay, ước gì kỷ niệm nào cũng cho vào bụng được tuốt thì có phải hay bao nhiêu ko bác nhỉ

Chia sẻ trang này