1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT: Trường PTTH Gang Thép

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi RatQuanTu, 26/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái gì cho được thì cho thôi. Tưởng tượng nhé, cánh hoa phượng đẹp thế, để tụi nó nghịch 1 tí là nát nhừ đi, uổng phí, chứ có mấy ai biết vị của hoa phượng là vừa chua chua, rôn rốt, giòn giòn, ngon ơi là ngon. Nhiều tác dụng lắm đấy.
    Mà sao hồi đó Mr Kinh toàn đi dép nhựa nhỉ. Thầy ấy to béo thế mà lúc nào cũng nhẹ như mèo. Có khi đứng ngay sau lưng mà không biết.
    Lớp tui ngày đó nghịch máy bay giấy bị thầy bắt được phải nhặt hết rác trên sân trường, khiếp thật.
  2. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Nghe các anh chị nói về thầy Kinh mà em ngưỡng mộ quá
    Nhưng cô Tâm nhà em cũng có mặt tốt nhé....lúc nào cũng nghĩ và thương học sinh chắc do vậy cô ko nỡ nghiêm khắc quá
    Gang thép nhà mình có cái hàng phượng vĩ đã bao năm mà không hề thay đổi...Mỗi lúc mùa thi hối hả...nào thi cử...luyện chưởng...viết lưu bút...liên hoan...tụ tập nhưng lũ học trò vẫn dừng lại...dù chỉ đôi phút thôi....ngắm hoa phượng nhà mình mà xuýt xoa...đẹp sao mà đẹp...đỏ sao mà đỏ thế....CÓ lẽ các cô cậu cũng muốn ghi sâu hình ảnh hoa phượng đỏ ấy vào tim...Để mà nhớ về cái tuổi mơ mổng viển vông...cùng sắc hoa đỏ rực
  3. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng rồi Ấn tượng về thầy Kinh là to béo lúc nào cũng lặng lặng đi khắp mọi nơi. Đang chơi đùa đấy nhưng không biết đứng sau lưng bất kì lúc nào. Hai tay chắp sau đít, lững thững , lững thững. Mà thầy đúng là mẫu hình hiệu trưởng mẫu mực. Suốt ngày đi quan sát, nghe ngóng tình hình, vì thế phẩm chất của các thầy cô cũng vì thế mà nâng cao. Tinh thần trách nhiệm tốt, học trò ngoan ngoãn chẳng dám hư.
    Uh đúng là có thời gian rộ lên phong trào gấp máy bay, cứ mỗi giờ ra chơi là thi nhau phi máy bay ngập trời, đẹp ơi là đẹp
  4. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Bác này, bác có vẻ yêu quý cô Tâm nhỉ, thời tui học cô Tâm là hiệu phó nên ít để ý nhưng thấy cô có vẻ cũng dễ gần và dễ quý nhỉ. Cơ mà quan trọng nhất là lớp tui hồi đó hay bàn nhau là cô có con gái xinh lắm hay sao à bác! Hì, bác chắc học cùng khóa đấy nhỉ
  5. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Tui nè, giờ thể dục lại mải trêu lớp người ta đang học, thầy đứng đằng sau mãi mà ko biết hì hì! Thế là đi xếp hộ thầy một hàng gạch ngay, may mà hôm ấy ít gạch thui
    Nhưng mà thấy rất quý thầy!
  6. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Các thế hệ sau này chắc chỉ nghe tên Mr Kinh thôi chứ chả biế thấy ấy. Hết sẩy luôn. (Mặc dù chắc chắn thầy chả nhớ nỗi tui là ai). Hi hi.
    Kỷ niệm về thầy cô thì nhiều thật, mà sao lớp tui lại không ưa cô chủ nhiệm đến thế, cô gì mà toàn tìm cách chia rẽ lớp, đối xử với học sinh lại không công bằng. Đứa nào bình thường học khá 1 tí mà không đến học thêm nhà cô là cuối cùng bị điểm thấp hết. Làm tụi tui chán nản hết sức. Giá như thầy cô nào cũng được như Mr Kinh hay Mrs Mận thì tốt biết mấy
  7. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hì, ko sao mà bác, ở đâu cũng có người này người kia, mơ một xã hội đẹp đẽ có khi là không tưởng mà bác! Hì, giờ lớn rùi nói thế có khi dễ chấp nhận bác nhỉ! Nhưng tui nghiệm thấy bác cứ cố gắng học cho giỏi, làm cho tốt và bỏ qua ba cái lẻ tẻ thì OK hết mà bác! Hồi cấp II tui là lớp trưởng, tui ko đi học thêm, mà cô giáo ko cho tui điểm cao ko được vì bài tui làm đúng hết ! Cô Mận nghe tên quen quen ko biết cô dạy gì bác nhỉ?
  8. none3006

    none3006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không về thăm trường. Không biết bây giờ bồn cây lớp mình trồng ở sân trường còn không???? Hè này họp lớp vào xem thế nào!!!!!!!!
  9. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. cô mận dạy toán ấy. Cô ấy dạy cũng hay, nhưng tụi tui chỉ được học cô ấy mỗi năm 12 thôi
  10. RatQuanTu

    RatQuanTu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hay đó bác, có gì bác nhớ làm mấy pô ảnh đưa lên cho các bác ở đây ko có điều kiện về chia xẻ bác nhé

Chia sẻ trang này