1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT:

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0



    Thành phần:
    Các mods, cựu mods, các hội trưởng các Hội: Nhậu, Mai mối quán, Ẩm thực quán và quan trọng nhất là có gần đông đủ các thành viên của Box, của các CLB, các Hội với tổng số lượng là 20 người : anh Nông dân & Ấn tượng dễ phai, lamduechi & minhcantn, Bánh bao khét & Đá, quyetlan, em Kìu Linh , em mickeymouse, anh vuhuytin, monster (híc kô biết viết nick chú em có đúng kô nữa), bác sĩ khoa sản Sơn - nhờ nhân vật này tỉa các đôi mà cả nhà cười vỡ bụng , em Lọ lem, em trieuyennhi, em Măm măm, em Puppy ......
    Thiếu: Trang_lậtđật, anh Tùnganhmai và em Băng nhi
    Nội dung: - Anh em tay bắt mặt mừng sau bao ngày gặp gỡ
    - Phỏng vấn các đôi của box
    - Chuyển giao chức vụ hội trưởng, hội phó Hội nhậu
    - Giao lưu, hát hò
    - Đón khách TTC
    - Tăng 2
    22h ngày 3/2 : chú Bill gọi về là " Tôi kô kịp bắt xe về nên kô đi đc, híc khiêng đô ra bến xe rồi lại khuân về đây này. Bà gửi lời chúc mọi người đi vui vẻ giúp tôi. Hẹn gặp mọi người ở bữa cơm tất niến". Híc chú này chẳng chịu liên hệ mật thiết với anh em gì cả. TRong khi chú ấy kô bắt xe về đc thì anh Khánh lại đi fóng 1 mình 1 xe về
    7h sáng: Bố gọi dậy, híc dù là Lập xuân thật đấy nhưng nhà đang sửa sang, tối hôm trc'' cả nhà dọn dẹp nên gần 2h sáng mới ngủ, vì thế kô ai dậy sớm đc. Bố gọi dậy, có bạn đến. Tưởng chú Thanh vô duyên ai ngờ là anh bởi sáng hôm trc'' chú ấy bảo fải mời chú ấy vài cốc chè kô thì chú ấy vào nhà trc'' cả anh đấy
    Anh Khánh cứ giục cuống cả lên vì anh ghét nhất chuyện lề mề, đến muộn, sợ mọi người chờ đợi. Còn Đá thì do có kinh nghiệm đi OFF nhiều lần rùi nên cứ từ từ, 8h10 đến cổng bệnh viện mới có vài ba người " Đấy anh thấy chưa, dân nhà mình là cao su lắm". Em Băng nhi và anh Tùng kô đi đc nhưng cũng cố gắng thu xếp thời gian ra chào mọi người
    Hì hình như là 9h mới xuất fát ý, đi qua 1 trạm xăng tớ đã bảo anh xuống đổ xăng đi kô tí nữa hình như là kô có, anh thì bảo là có. Đi đến dốc Đán kô thấy cây xăng nào nên chúng tớ vòng lại, chú Minh và cô Hằng cũng vòng lại theo, đuổi cho bằng đc vì tưởng box đi đường khác cơ . Vào đến nơi: chú Minh hỏi: ở em tưởng anh chị fải đến trước rồi chứ
    Đá: Kô, anh chị đi sau còn rình cô chú chứ
    Do quên mất 1 tấm bạt nên thay vì cắm đến 4cái trại thì cả nhà tập trung ở nhà sàn, thuê ở đấy vừa sạch sẽ, không gian lại rộng rãi, thoáng mát, lãng mạn ( Chả trách mà có 3 đôi đi thì mỗi đôi 1 đầu nhà - trừ đôi của tớ )
    Trong khi vừa ăn bánh mỳ, hoa quả thì mọi người cùng giới thiệu và khám phá. Ấn tượng nhất là màn giới thiệu của chú Đức - tức Monster. Tại cô Kừu Linh hỏi: Anh học ở Ấn Độ thì gặp những khó khăn gì? thì chú Monster thành thật trả lời anh chị em: 1_ xa quê hương
    2_ là gặp khó khăn trong sinh hoạt
    Mặt chú ấy nói rõ là thành thực nhưng do Đá có tâm hồn đen tối nên vô duyên cười phá lên vì " khó khăn trong sinh hoạt" của chú Đức . Cộng với bác sĩ chuyên khoa Sản ở đấy nữa nên anh em đc trận cười nứt bụng
    Tiếp theo là fỏng vấn các đôi, híc do tớ và anh Khánh là đôi đầu tiên của box nên tha hồ đc mọi người mổ xẻ: nào là yêu nhau từ ngày nào, anh Khánh yêu những gì ở tớ, lần giận dỗi nào mà anh đáng nhớ nhất ...v. ..v...v nhiều lắm nhưng tớ chỉ nhớ nhất câu hỏi của em Kừu Linh xinh đẹp: Anh đi làm xa nhà như thế chắc là gặp khó khăn trong sinh hoạt, vậy mỗi lần như thế anh làm thế nào
    Đá nhanh nhau trả lời: Tự giải quyết
    Nhờ thế mà nhà mình tha hồ cười nhé
    Rồi fỏng vấn đôi em Hằng lamduechi và chú Minhcậntn. Cũng hỏi nhiều lắm nhưng nhớ nhất là câu trả lời của chú Minh về việc em Bình hỏi chuyện chú Minh tham gia diễn đàn của Tâm Việt về vấn đề: Làm thế nào mà ăn cơm trc kẻng mà để kẻng kô kêu. Chú Minh trả lời là kô nhớ rõ nội dung hôm đó, chỉ biết điểm mấu chốt cần fải nắm là: CÓ việc gì thì fải đi Bác sĩ. Úi zời, đến đây thì cả nhà đã rõ .... vì sao mà vừa gặp em Hằng mà bác sĩ Sơn đã bảo là trông quen quen
    Tiếp theo là fỏng vấn anh Định Nông dân và em Bình Ấn tượng khó fai. Cả nhà cũng fỏng vấn nhiều nhiều lắm vì đây là đôi mới của box. Do chuyên đá kích đôi của Đá và Bánh bao nên đến lúc này thì anh Bánh bao khét có dịp đá xoáy và móc vào đôi này . Chỉ 1 câu hỏi xem chừng đơn giản: Em yêu anh Định ở điểm gì và Anh Định yêu em Bình ở điểm gì mà cả 2 đều chịu, kổ thể nói nên lời bởi họ Yêu là vì Yêu, chẳng có 1 lí do gì cả. Cả 2 đều thấy người kia so với mọi người đều rất bình thường, có khi còn bình thường hơn cả những người bạn của mình. Nhưng họ vẫn chọn đó là người để chia sẻ, sát cánh, kề vai cùng mình... đơn giản đó là Tình Yêu, là một nửa của họ
    Tiếp theo: cả nhà đi dạo, mọi người hí hửng rình các đôi... cuối cùng vì mải mê chinh chiến chuyện của bản thân mà họ quên mất nhiệm vụ ấy. Đôi của anh Định và Bình, đôi em Minh & Hằng đã kô biết đi đâu. Chả bù cho đôi của Đá và anh Bánh bao còn đi tìm mọi người để về nấu lẩu ( háu ăn là thế đấy )
    Cả nhà nấu lẩu. Các chị em đc dịp trổ tài nhặt rau còn nấu nướng lại rơi vào tay chú Thanh . 4 nồi lẩu đã chín nhừ nhừ nhừ rồi mà kô thấy 2 đôi kia đâu, đành fải Call.
    p/s: Kể thì dài lắm, chỉ biết là buổi OFFLINE hôm qua - đc gặp gỡ, trò chuyện và trả lời những câu hỏi của các bạn là tớ thấy vui mừng vô cùng.
    Vì điều kiện gia đình nên tớ và anh Bánh bao kô tham gia đc tăng 2 Híc nhưng mang tiếng là đc cả ngày ở bên nhau nhưng mà chúng tớ chẳng đc gần nhau tí nào cả ... nên quyết tâm chưa về nhà vội mà đi off riêng
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Em Đá đã tường thuật tương đối đầy đủ rùi, ND chỉ bổ sung thêm một chút thôi....
    Sau cái màn mổ xẻ các thành viên mới và các đôi của Box, bà con quyết định ngao du sơn thuỷ, phải nói khung cảnh ở đây còn rất nguyên sơ và tự nhiên, chính điều đó tạo cho mọi người một cảm giác thanh bình.... Vấn đề muôn thủa là khi đi chơi thì các đôi dần tách ra, đầu tiên là NDabc tiên phong đi đầu (chủ ý muốn tách ra thì phải )...tuy nhiên bà con đã có kế hoạch... rình rùi nên không có đôi nào động thủ được .... theo sự dẫn đường của Trai Thái, cả nhà đi vòng quanh bờ hồ với một bên là núi cao hiểm trở, cứ đi và cứ đi rồi cũng đến được chiếc thuyền mà ngày xưa chàng Công nàng Cốc dùng để chạy chốn. Mọi người thì muốn lên thuyền đi chơi nhưng cô Lâm đã nhanh nhảu chiếm làm tài sản cá nhân rành riêng cho mình và abc ..... thôi thì bà con cũng hiểu ý nên mọi người rút dần về ..... Chẳng biết do kém miếng khó chịu sao mà đoàn đang đi thì nhìn lại đã thấy NDAntuong mất tích.... nhưng đợt này các papazazzi cũng là những người trong nhà nên không tổ chức tìm kiếm nữa .... Phải tuyên dương cặp ĐáBánh Bao, đúng là thời gian tạo nên nhiều thứ, có lẽ họ bên mọi người nhưng vẫn cảm nhận được hp riêng vì vậy không cần khoảng không riêng nữa ....
    Sau khi mọi người đi về thì cũng đến giờ bắt tay vào công việc nấu nướng, căn ke đúng thời gian NDAntuong trở về, nhưng có một điều lạ là thấy cô chú Lâm Minh về trước ND Antuong nhưng khi về đến nơi mà tin tức của hai cô chú kia vẫn bặt vô âm tín, chẳng thế mà hôm đó các công ty viễn thông lại thu được thêm một chút cước phí của các ThaiNguyen''s Member ....
    Khi ND về thì đã thấy hai vị khách từ TTCWave_Kaka abc, anh em cũng chẳng chuyện trò được nhiều thì bà con ta bắt đầu vào bàn.... Mặc dù chuẩn bị rất kỹ nhưng đến khi lên sắp ra thì thiếu nồi nấu lẩu, có ba cái mà còn đợi khách nữa chứ, thôi thì trên tinh thần vui là chính ăn uống là chính tiếp theo, anh em sử dụng hai nồi và để lại một nồi đợi những vị khách TTC chưa đến được..... Và rồi cái mà mọi người mong đợi nhất cũng đã đến, đó là màn chính của hội nhậu mà, chỉ mỗi cái tuyên bố lý do nhưng trưởng BTC Trai Thái cũng không chịu làm, thế là cựu hội trưởng hội nhậu Bánh Bao đứng lên dõng dạc tuyên bố uống ko vì lý do gì.... anh em chờ đợi buổi Off từ đã lâu kèm theo việc ngao du sơn thuỷ cũng tốn sức nên rất nóng lòng, ai lấy zô đều rất nhiệt tình và măm cũng nhiệt tình không kém.... Với sự chăm sóc nhiệt tình của cựu và tân hội trưởng hội nhậu, một số mem mới cũng nhanh chóng hoà nhập với không khí chung.... Chén đi chén lại rồi thì hai nổi lẩu cũng bị tách ra thành hai mâm, anh em càng có cơ hội giao lưu nhiều hơn, nhậu trong mâm, rồi lại giao lưu, chẳng thế mà rượu nhiều như... nước HNC cũng chẳng mấy mà vơi dần....
    Đến khi tiệc gần tàn thì anh em TTC cũng đến, do kế hoạch của BTC có thay đổi nên anh em TTC ko biết, nhưng trên tinh thần giao lưu có gì dùng lấy, anh em TTVN đón tiếp các bạn TTC tuy ko được trang trọng nhưng cũng đã hết mức có thể....
    Khi chiều tà buông xuống, khung cảnh lãng mạn, tận dụng lúc này NDẤn tượng liền rủ cô chú Lâm Minh đi dạo nhưng có lẽ bị chú Minh cho trèo đồi cả chiều nên chân đã thấm mỏi, vì thế mà cô Lâm đành xin khước, NDẤn tượng hand in hand đi dạo .... đến nỗi quên cả mọi người đã dọn dẹp xong và cô Đá một lần nữa bất đắc dĩ phải sử dụng đến dịch vụ viễn thông ....
    Trên đường đi về mọi người quyết định đi tăng 2, và khi đó thì cô Đá và chú Bánh Bao mới quyết định Off tăng 2 riêng, một cơ số mem thì vì những lý do khác nhau cũng không tham gia được, địa điểm tăng 2 là quán Karaoke quen thuộc với các mem Box Thái, khi này chỉ còn được một số mem: QuyetLan, Tú còi, Lệ, Trang, Kj3u_Ljnh, ND Antuong, các giọng ca bắt đầu được cất lên, những bàn tình ca lần lượt được các ca sĩ gần chuyên nghiệp bắt đầu thể hiện.... chỉ tiếc thay cho chú Trai Thái vì trách nhiệm cao cả tiếp các bạn TTC mà tăng 2 chỉ kịp điểm danh rồi cũng phải đi tăng 3 luôn (tầng 3 của quán) ....
    Do thời gian cũng không cho phép nên NDẤn tượng cáo lỗi về trước, chi tiết tiếp theo mời QuyetLan vào bổ sung nhé .....
    Cảm nhận riêng của ND là vụ Off HNC này ko có nhiều tình tiết sốc như vụ Off Khe Tiên nhưng phải nói anh em đã có một buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa, rất cám ơn sự nhiệt tình từ các bạn và hi vọng chúng ta sẽ tổ chức vụ Off gần nhất hoành tráng hơn nữa .....
  3. thangacc

    thangacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mọi người off vui nhỉ, tiếc là tổ chức trên Thái mình khó tham gia quá.
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0

    Thiếu: Trang_lậtđật, anh Tùnganhmai và em Băng nhi
    Khà khà, cảm ơn cô vì đã nhớ tới chúng tôi.
    Chả là vì chúng tôi có việc hơi hơi bận một tẹo, nên không thể tham gia với mọi người được. Mặc dù trong lòng chúng tôi rất muốn.
    Thế ảnh iếc đâu? Sao chẳng thấy ai post lên cả? Ngủ hết rồi àh?
    Nghe nói còn có cả quay video nữa cơ đấy.
    Cha chả tiếc quá là tiếc, nếu hôm đấy tôi mà đi, có lẽ giờ đã được phát sóng hình ảnh trên truyền hình Thái Nguyên rùi.
    Hì, khi ấy tha hồ mà mất ngủ, vì bị các chị các em xinh đẹp nháy máy ...
  5. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Không thấy ảnh à? Ai có post cho anh em xem với....
  6. white_rose_xo

    white_rose_xo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    nhìn mày béo thật kem ạ
  7. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    hix! tiếc đứt ruột đứt gan! hôm qua anh bánh bao lên nhà em có nói là: mọi người đi vui lắm. hic nghe thấy sướng quá, tại hôm đó ốm, nên ông bà già k chịu cho đi! tức ...điên tiết! hic... tiếc lắm mọi người ạ!
  8. quyetlan

    quyetlan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Lịch OFF tối 30-4Vào tối  ngày 30-4 (tức thứ 7), Box Thái Nguyên tô? chức vụ OFF nho? đê?  tăng tinh thâ?n đoa?n kết + Giao lưu hiê?u biết giưfa các tha?nh viên)Địa điểm:  Quán Thanh Thúy (Cô?ng trươ?ng Lương Ngọc Quyến)Phương tiện: Xe máy Thời gian: 7h 30  - 10 h 30 Dự tính kinh phí: 40k/1 mạng (nếu có phát sinh thì tính sau) Danh sách dưới đã chắc chắn đi :1. Nông Dân Hiện Đại2. KjeuLjnh3. Ân tượng khó phai .4. Lật đật - Trang 5. Mickeymouse_02806. muaxuannho27. shauk2
    8 . DuongDucMinh
     ... .................
    Mọi thông tin xin liên hệ :
    Lê Kiên Định :
     - ) ĐT : 912955946
     -) YM : Nongdanhiendai81
    Ngô Kiê?u Linh :
     - ) ĐT : 0985.290.652
    - ) YM : Kieulinh_8xĐược quyetlan sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 27/04/2007
    Được quyetlan sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 28/04/2007
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    30/4 chắc đi được ngon rồi hay rượu nhỉ?
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này