1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT:

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Chiều qua em vào ttvnol nhưng kô đc, cứ tưởng nó sẽ lỗi thêm vài ngày vì theo lịch sử.... cứ khi nào box mình hò offline là ttvnol lại đỏng đảnh, õng ẹo, khó vào vô cùng.... hì hì, có lẽ là để thử lòng anh em chúng ta đấy
    Các bác nhanh nhẹn thế , cũng may là trưa qua em và em Quyên mới chị dạo quanh phố phường cơm nắm chứ chưa chính thức đặt.
    Trời mưa thế này, dù là mai không mưa nhưng vào đó thì chết rét, hì, thôi để dịp khác anh em chúng ta sẽ đi Suối Tiên, hì, thôi thì kích vào link này cho biết Suối Tiên huyền ảo đến thế nào
    http://www.ttvnol.com/Thainguyen/576147/trang-11.ttvn
    Như vậy, 6h30 sáng mai ( 30/7/2006) chúng ta vẫn tập kết ở cổng trường ĐH Sư phạm
    Còn đi đâu, ăn gì, uống gì, trò chơi như thế nào thì ta lấy số đông. Chắc là đi ăn thịt chó, hì, khoản này em không biết ăn ở quán nào thì ngon... fải nhờ đến Bộ trưởng Bộ ăn chơi Đào Đức Thanh [nick]trai_thainguyen[/nick]
    Hơ, anh Khánh viết cứ làm như anh đi được ấy nhỉ, thế nếu mai anh Nông dân hỏi chú Bánh bao là chú nào thì em trả lời thế nào đây ?

  2. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    Bứt rứt khó chịu. Biết ngay là có người động chạm đến mình
    Hô hô anh Nông rân hỏi hả ? Hỏi để làm gì thía. Nếu mà có hỏi thật thì đúng là may cho ông anh đây đấy. Là vì mai em không đi ọp được ! Chứ nếu mà em được thì ai mà hỏi đến em là cứ coi là về trong tư thế song song với mặt đất " Tức là phải khiêng về ấy ạ "
    Hì nói vui vậy thôi. Mai trời hơi lạnh thế này mà ăn thịt chó thì t....uyệt
    Chẹp chẹp
  3. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Theo như lão bánh bao nói thì đi Suối tiên vào giwò này thì đúng là không khác gì tra tấn nhau. Nhưng đấy là đối với các chị em thôi vì hay bị ngã lắm nhưng lại thật tuyệt cho anh em nhỉ. nhưng nói chung có lẽ vụ Suối tiên chúng phãi hoãn lại thôi có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang off thịt chó. Sau khi chinh chiến ở nhiều quán em đúc rút ra kinh nghiệm là chỉ có quán Thịt chó Sơn bắc gần nhà chú Luân và trên cổng Công nghiệp là ăn vừa ngon vừa rẻ. vậy nên có khi chúng ta off tại đấy nhé sau đó nếu rủng rỉnh thì đi off Karaoke thi giọng hát hay. Mấy cô trong CLB cứ chê em hát chán vậy mà hôm qua đi kar em được 98 điểm đấy. Vậy nhé
  4. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Hình như trời tạnh mưa rồi,xem nào,hóng lên Trịnh quán cái...
  5. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi off về mệt quá,định viết luôn 1 bài về ngày hôm nay nhưng mà lười.Thôi để tối về viết vậy,bây giờ đang hóng ở quán net cùng Yến tồ.2 đứa vẫn chưa chịu về,đã chót về muộn rồi thì cho muộn luôn,nốt ngày hôm nay trước khi báo điểm.Hic
  6. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Uh Chú mày xem ra cũng gọi là biết ăn uống đấy. Quán Sơn bắc mở ra chỉ phục vụ anh em công nghiệp thôi. Thịt chó ở đó ăn ngon mà lại rẻ, sạch sẽ. Ăn trên tầng hai thì yên tĩnh, rộng rãi. Mà rượu nếp ở đấy uống thơm Mà có uống nhiều thì cũng không bị đau đầu ! Nói chung hôm nào anh em mình tụ tập làm bữa ở đó được đấy. Nhưng tuyệt đối là chỉ riêng anh em mình thôi nhé Còn mấy mụ.... Thì cho ở nhà đừng rủ đi làm gì lôi thôi rách việc..mất dzui
    Cái vụ này có chú và Luân là gần nhà đấy nhất. Hê hê giao cho hai chú lo liệu nhé. Tình hình là Box mình vẫn chưa có hội nhậu đúng không. Anh em ta làm bữa họp trù bị ở Sơn bắc rồi hôm nào ngày lành tháng tốt lập hội trên Box nhé !
    Chờ tin !
  7. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Anh bánh bao được đấy?Cho em hỏi mấy mụ là ai?có Mụ Tiến Béo KO/
  8. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Được cái gì mà được Anh ghi rõ thế rồi đó thôi. Mấy mụ....
    Mà hình như em cũng mấu thịt chó thì phải Nghỉ đê. Con gái con đứa chó mèo giề. Vớ vỉn !
    Được banhbaonuong sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 30/07/2006
  9. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Được cái gì mà được Anh ghi rõ thế rồi đó thôi. Mấy mụ....
    Mà hình như em cũng mấu thịt chó thì phải Nghỉ đê. Con gái con đứa chó mèo giề. Vớ vỉn !
    Được banhbaonuong sửa chữa / chuyển vào 19:50 ngày 30/07/2006
    [/quote]
    Em thấy chị Đá còn máu hơn,vụ trời mưa ăn thịt chó là ý kiến của chị Đá đấy,em chỉ nhắc lại thôi .ừ thì em cũng máu,anh cũng thế lại còn...hic hic
  10. trai_thainguyen204

    trai_thainguyen204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    " Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta mê say ..."
    Vâng chưa có lần đi ch ơi nào để lại ấn tượng đẹp và khủng khiếp cho thanh đến như vậy. và chắc hản không it người cũng như vậy nhỉ. Chúng ta cùng bắt đầu tường thuật buổi đi chơi có 102 này cho những kẻ chót dại ở nhà thòm thèm. nào cùng bắt đầu thôi bà con.
    Thái nguyên 5h45 phút sáng 30/7/2006 vừa mở mắt sau 1 đêm mất ngủ hắn liền bật dậy và nhìn ra ngoài trời và ngao ngán khi nhìn thấy trời mưa vậy là vớ ngay điện thoại alo cho con mụ đá hỏi tình hình xem thế nào để còn biết đường ngủ tiếp. vậy mà thứ trưởng bộ ăn chơi Tiến béo vẫn quyết định đi. Ùa đi chẵng nhé thứ trưởng đi mà bộ trưởng lại ỏ nhà.
    7h Biết được khả năng cao su thời gian của anh em trong box nên giờ này mới ra khỏi nhà nhưng vẫn không quên làm nhiệm vụ cao cả là đưa mẹ ra bến xe để có xe đi chơi .
    Thôi chết mẹ gọi về rồi ai viết tiếp vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này