1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT:

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hì thì rõ. Bọn anh máu thịt chó thì đã đành Ai ngờ em cũng máu thịt chó nữa thì.... cũng hay ! Không biết là em đẻ vào giờ gì thía. Vì anh thấy khoản nào em cũng máu,cũng nhất trí cả hai chi
    Nếu cũng máu thì tự rủ mấy mụ.... đi ăn thịt chó ấy
    Tình hình là vẫn cứ tiếp tục ku Thanh nhỉ !
  2. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Anh linh tinh vớ vỉn. Cứ liệu hồn đấy. Anh cứ ở đấy mà gọi con mụ đi
  3. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    anh có thấy lạnh gáy khi nói câu đấy ko
    khi nào anh về chị xử anh thì đừng có cầu cứu em đấy
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chú bánh bao này liều quá, cũng may mà chú ko về đó, vì hôm qua anh có hỏi chú là ai mà, nhưng anh chỉ sợ ko biết anh hay chú về song song với mặt đất đây .....
    Hì nói vui vậy thôi, trời mưa thế này mà chú bánh bao mời anh đi Nhật Tân thì tuyệt ......
  5. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    ngất ! em ra chuấn xác 6h30...ngồi đc có mỗi bát phở vào bụng...May mà chị Tiến đến ko thì....xong xuôi bát thứ 2 chứ chả chơi >>> Rút kinh nghiệm...lần sau 8h em mới tới
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ấy em , ấy em, đừng thế. Chuyện là kế hoạch đổi sang ăn thịt cho.... nên mọi người đều đồng nhất tính : ai ăn thịt chó lúc 6h30 nên mới ngủ dài mắt thế thôi mà em
    Công nhận em Linh đến chuẩn giờ thật tinh thần offline khá cao, nhà em ấy ở tận Gang Thép vì sợ các anh chị bỏ rơi mà em lên nhà người quen ngủ từ tối hôm trước để sáng hôm sau còn kịp giờ OFFLINE
    Anh Tùng và Quyên hình như có vấn đề gì gì ấy
    Hôm qua, ngày 30/07/2006, 17 con người Rồ man tích của box và CLB Tình Nguyện TN đã không quản ngại gió mưa, offline tại Suối Tiên, trước là để anh em gặp gỡ, trò chuyện tâm sự
    Thật là tiếc cho chú Bill, đến phút cuối lại có việc nên không tham gia được, trước lúc anh em xuất quân, có số điện thoài đầu 031 gọi điện chúc mừng vui vẻ ? tưởng ai ? hoá ra chú Bill đã ở Hải Phòng gọi về rồi, chú này ? kô đi được nên tiếc hùi hụi ấy mà
    Nếu như thời tiết khó khăn cũng dễ làm con người ta nản lòng nhưng với những con người Thái Nguyên thì đó dường như là chuyện quá nhỏ. Biểu quyết chuyện đi Suối Tiên hay ăn thịt chó, nhìn bầu trời tối xầm vào?. Từng giọt , từng giọt mưa bắt đầu đổ? thế mà cả nhà ta vẫn quyết tâm đi Suối Tiên.
    Một bất ngờ lớn nhất là sự tham gia của một vị trưởng lão ?" anh hoang2455 ?" mới từ Đức về, dù nhiều công vịêc song anh vẫn bố trí tham gia offline với box. Vừa nhắc đến tên anh là ai cũng háo hức muốn biết anh là người thế nào mà viết lên đc những trang Sử kí lôi cuốn, hào hùng của box .
    Mưa càng ngày càng nặng hạt?? dường như là thử sức của những con người đất Thép.
    Dù box mình đã offline một lần ở Suối Tiên nhưng quả thật, lần này Đá mới biết được con Suối ấy như thế nào, hoá ra? lần offline trước chỉ đi được ½ con Suối thôi O. Mà lần này đi thì nhiều nước vô cùng. Những cảnh đu như ngừơi Tazan của em latdat_tn, trai_thainguyen, minhcan_tn ?..Rồi tất cả đều được tắm dưới Suối Tiên, cứ tưởng đến thác là hết rồi cơ ? hoá ra còn rất nhiều cảnh đẹp, nhờ trai_thainguyen mọi người mới biết đc điều đó, thác ấy vẫn có thể trèo lên và đi xa hơn, sâu hơn?.. cảnh đẹp càng huyền ảo, hoang sơ và đầy hùng vĩ. Đến giờ phút này, Đá xin nhường chức Bộ trưởng Bộ ăn chơi cho chú trai_Thainguyen, hì hì ( hôm nào chú làm lễ nhận chức cái nhỉ)
    Mặc dù sáng sớm đã ăn 1 bát bún cùng em Kj3u_Linh nhưng mà ?. Hì cái bụng em nó tốt nên đói vô cùng, dân nhà mình thì cứ máu đi, dù trời vẫn rất mưa vẫn thích tắm, lội, trượt ? hì hì, thế là đi mãi đi mãi? xì, em đói rụng cả tay chân? đến lúc nhảy sang mỏm đá? hơi quá sức một tí nên kính từ cổ áo rơi mất, thế là cả nhà tiến hành công cuộc mò ?kính giúp Đá, nước quá mạnh, ai nấy cũng nản lòng rồi??thôi, bỏ qua kính, chúng ta đi tiếp ?o nhưng bạn Hoàng Sỹ Luân ( 1 thành viên nhiệt tình của CLB Tình Nguyện, bạn thân của chú Bill) vẫn mịêt mài, hì hì, nhờ sự kiên nhẫn ấy mà chỉ ít phút sau đã mò đc. Hì hi, cận là khổ thế đấy các bác ạ, bỏ kính ra là kô chiêm ngưỡng đc cái hay, cái đẹp, cái thi vị của suối Tiên nên khi Luân tìm đc kính, Đá nhảy cẫng lên như hồi bé bà nội đi chợ về cho kẹo, và chỉ muốn ôm chầm bạn ấy một cái thôi
    Có một điều lạ anh Tunganhmai bị mất tích, mọi người ai nấy cũng trách em lamduechi ?" tại em ấy cứ nhắc tới MYNAN làm anh thẫn thờ, dỗi ? kô đi nữa, chỉ làm khổ chú Thanh? lại quay lại đi tìm anh Tùng, ra đến tận chỗ gửi xe cũng không thấy đâu, đuổi theo mọi người cũng không thấy đâu. Mà kô chỉ thiếu cả anh Tùng, còn thiếu cả bạn Minhcan_tn nữa, cả nhà hoang mang, lo lắng vì suối rất dài và nhiều lối rẽ, nếu lạc thì biết đường nào mà tìm. Đang chán thế thì ai ngờ? anh Tùng và bạn Minh cận đi từ trên xuống? hì hì, hoá ra ông anh lạc nên đi đường rừng, nghe thấy tiếng mọi người thì đón lõng.
    Ôi zời, chính vì cái sự tìm ra con đường mới của anh Tùng mà lúc về mọi người biểu quyết là đi đường đồi vì chân em lamduechi đã bị dị ứng rồi, kô nên lội nước nữa mà cõng thì cũng khó vì nước chảy rất mạnh. Hi hi, lúc về là 1h kém 15 bắt đầu hành quân? đi đoạn đường cũng ngăn ngắn thôi, Đá đi sau.. thấy mọi người dừng lại tưởng là về đến chỗ gửi xe rồi? hoá ra? cả nhà phải đi xuống hết 1 quả đồi thì mới ra đc. Nếu như có đường đi bộ thì dù xa đến mấy vẫn đi đc?. Đằng này, anh Tùng tìm đường cái kiểu gì mà ? bắt buộc lúc này fải trượt từ đỉnh đồi xuống chân đồi. Quả đồi do mưa mà trơn, lại đôi chỗ có gai góc, híc trông nhà mình trải dài từ đỉnh đồi xuống, dốc và trơn? khiến cả nhà đi từng bước rất khó khăn, Đá ngã cũng phải trên chục lần, mỗi lần ngã Oạch! Là ngồi kêu than ?o ối zời ơi là zời, anh Tùng ơi là anh Tùng ơi?. Cả nhà thi nhau ngã? chỉ có em bangnhi_242 do có sự trợ giúp đắc lực của Tùng ăn mày mà đã xuất sắc kô trượt chân lần nào. Mà đường nào có fải là đã đi đc luôn, em latdat_tn là dân bản xứ mà còn choáng, nhanh nhẹn nên đi tìm? càng đi càng vào bụi? cũng có lúc tưởng là lạc vào rừng rú nào rồi cơ, vì thế khi đến được chân đồi? cả nhà hét ầm lên ?o Sống rồi, sống rồi anh em ơi?
    Dù trời mưa, có lạnh có rét thì đến lúc này ai ai cũng đổ mồ hôi. Quả đồi có vài chục mét thôi nhưng do dốc và trơn nên cả nhà fải mất đúng 1 tiếng ?" 2hkém15 mới xuống đến chân đồi. Đến đc đây cũng là gần chỗ gửi xe, hì hì, lúc này mọi người fải tắm nước suối hết vì quần áo lấm lem vô cùng. Đến lúc này thì em lại thầm cảm ơn anh Tùng, nhờ anh dẫn đi khai phá một con đường mới mà buổi đi càng trở nên thi vị hơn, cái cảnh mọi người giúp đỡ nhau đi, các anh dìu các bạn nữ đi từng bước, chống gậy để cho các bạn nữ bước xuống?thật là vất vả cho các anh con trai quá.
    Cách suối Tiên khoảng 6km là đến nhà em latdat_tn, tại đây nhà mình ăn mì , uống nước chè cho ấm bụng. Hì hì, em cũng chạy đi mượn đc 1 bộ quần áo khô để mặc
    Khoảng 3h nhà mình tiến quân về thành phố, tại đây anh @hoang2455 mời cả nhà đi hát Karaoke. Lúc về quán em Lâmduechi và trieuyennhi xin về thay quần áo rồi lại chạy ra, hì, chị cứ tưởng 2 em về hẳn vì nhà ở tận hồ Gia Sàng về thay thì thể nào cũng ở nhà luôn, ai ngờ chị nghĩ oan cho 2 em quá
    Khoảng 6h30 : Mọi người chia tay nhau, hì hì, 2 cô bé Lamduechi và trieuyennhi vẫn muốn đi tiếp: ?oem đã xin offline cả ngày hôm nay rồi, em muốn đi nữa cơ? Nhưng lúc này đã đến bữa cơm tối của các gia đình rồi, dịp vui nào cũng đến hồi chia tay thôi? Hẹn gặp lại các anh hoang2455, anh Nông dân Hại Điện, anh Tiến , anh Tùng ăn mày, em Ngọc Anh, em Quỳnh mickeymouse, em Lâm Dụê Chi, em Triệu Yến Nhi, em Trà Mi, Kj3u_Linh, em bangnhi_, lucky_start1812, bạn Hoàng Sỹ Luân, bạn minhcan_tn, chú trai_thainguyen, trong buổi OFFLINE tới
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Công nhận ! Nếu không có những cái NẾU trên thì mất hay anh nhỉ
    Anh Tùng ngố thật tuyệt vời, hì, sự vô tư của anh ấy khiến cho cả nhà được một trận dở mếu dở cười, trên đoạn đường trượt từ trên đồi xuống .. hình như em bị ngã nhiều lần, lúc ấy em ước em béo tròn thêm nữa, lăn xừ một phát cho xuống chân đồi đi, đằng này... híc, nhất là cảnh đi vào chỗ rậm rạp, cảm tưởng như lạc vào rừng rú nào ấy, sợ qúa đi mất, nhưng cảnh xuống núi đó vui quá bác nhỉ, em ngã mà chẳng thấy đau gì cả , quần áo ai ai cũng lấm lem, bẩn ơi là bẩn, đã thế ai ai cũng rủ nhau nhảy xuống suối nhỏ, bơi luôn cho sạch.... Nghe thiên hạ đồn đại... em LÂm Duệ Chi hay em Ku Linh nhìn thấy chú Thanh tắm tiên
    Tối qua mọi người vẫn online đc cơ ạ, em thì mệt đứt cả hơi, sáng nay dậy đau nhừ nhừ người, hôm qua tắm đi tắm lại mấy lần mà vẫn có cảm giác nước tiên còn trong người mình híc, ngứa thế không biết, mà không biết em Hằng còn nổi mẩn không? em Quyên đã đỡ sốt chưa?
    Hì hì, hôm nào có cảm hứng thì viết tiếp, buồn ngủ díp cả mắt các bác ạ, sáng nay nhà có việc , em fải dậy hơi sớm... díp cả mắt... đến nỗi sáng nay đi dạy thêm mà xít ngủ gật, may mà thằng bé nó hét lên là tìm ra cách giải rồi, híc, xấu hổ quá cơ
    À, mà cả nhà đừng hỏi em ảnh offline nha, tình hình là hỏng hết rồi ạ , chỉ còn vài cái do anh Vĩnh chụp bằng điện thoai thui.

  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Cô đá post hành trình Suối Tiên khá chuẩn, a chỉ bổ sung cái ý là chú Tùng ăn mày đã để cô Quyên xuống núi một mình nha (nói SẤU chú Tùng chút ).
    Anh đang tìm cách vote cho cô Quyên vì lòng dũng cảm hôm qua, vậy mà ko được ....
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn vote cho Quyên vì cái sự biết lựa sức mình của em ấy, ai như em Lâm - còn bé mà cứ theo chị, kô trượt đc nước, kô trượt đc dốc mà cứ theo chị... làm cho chân bị dị ứng
  10. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    dù lạnh nổi ra gà....10 đầu ngón chân đau nhức...ngón tay cái bj bật móng >> buốt....dù quần áo vấy toàn bùn...ướt nhẹp...sáng nay dậy đau lưng...đau chân...Nhưng mà....em xin tóm họn trong 1 chứ KOOL >>> TUYỆT
    Có 1 điều hơi tiếc 1 chút là Hậu Phương nhà em có ra chỗ hẹn nhưng lại ko đi mà chỉ ngồi xa nhìn ( dở hơi thật ) Ra từ lúc 6h30(đúng giờ y như mình ^^) ngồi nhìn đến khi em và bà kon đi thì về ( hâm nữa !)

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này