1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GL-GT:

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi mickeymouse_0280, 21/07/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay phải đi khám sức khoẻ để làm cái bằng lái xe,chiều thì ngủ,tối thì xem tivi.Gìơ mới hóng lên mạng xem sao.Hôm qua đi chơi vui thật đấy,1 trận nhớ đời.Đến hôm nay người vẫn đau ê ẩm,tay chân chỗ nào cũng thấy bị gai cào.Tối qua về phải lấy kim mò mẫm khều gai,khều được chỗ này,lại thấy nhức nhức chỗ kia.Hic hic hic.Công nhận hôm qua box ta máu thật,trời mưa như vậy mà lại đi suối Tiên,vừa lạnh,vừa heo hút,vừa rậm rạp cây cối,người thì run lên vì rét.Bạn Ngọc Anh bạn ấy còn bảo:Hàng tiền vệ cứ tranh nhau làm đội trưởng.Nghe mà buồn cười,chuối!
    Lịch trình là 6h30 phải có mặt ở DHSP.Vậy mà 7h30 em mới lò dò từ nhà đi,biết là nhà ta vốn có tính cao su nên ....Đến nơi,xa xa chẳng thấy thấp thoáng bóng ai.Yến tồ ngồi sau xe cứ cuống cả lên:Chết rồi,tao chẳng thấy ai mày ạ.Em cũng cố mà nhìn quanh cái cổng trường xem sao mà cũng thấy ai đâu.Trong lòng thấy hơi lo lo,chỉ sợ thấy mưa mà mọi người giải tán hết thì toi công em.Nhưng hãy nhìn kìa,mặt anh Thanh te te tởn tởn ới gọi sang đường.Thì ra mọi người đang ngồi hút thuốc,uống nước chè trong quán cạnh đó.Tưởng mình đến muộn nhất,ai ngờ vẫn còn thiếu bao nhiêu.Đăng ký thì nhiều,vậy mà đi thì....Đúng là lười,thấy mưa là ngại,chẳng có khí thế gì cả.Thế mới biết những người đi hôm qua nhiệt tình ,hăng hái thế nào.Thưởng cho 1 tràng pháo tay....
    Ở nhà thấy trời tạnh mưa,hí hửng lắm,.Đến nơi lại thấy lác đác mưa .Trông chị Đá có vẻ sốt ruột lắm đây,hết người này đến người kia nhắn tin là ko đi được.Lấy ý kiến mọi người xem đi đâu,mưa thì ta sẽ off chó.Kết quả cuối cùng:Mưa cũng off suối Tiên.Máu thật đấy,biết là vào đó lúc này là chết rét mà vẫn muốn đi.Chị Quỳnh,Quyên sang bên đường mua đồ chuẩn bị lên đường.Khoảng 8h10 gì đó,16 người bắt đầu xuất phát.Nào mũ,nào ô,nào túi,nào bánh liểng xiểng treo.Trông như 1 phái đoàn đi du hành...
    Sang bên Đồng Hỷ,đoạn đường đó bắt buộc đội mũ bảo hiểm,công an thì kè kè bên đường.Mấy xe đi sau thấy sợ,em thì lo cuống cả lên vì bằng chưa có,mũ thì ko,đăng ký xe cũng ko,Xe chị Đá thì ko gương.Phải dừng lại 1 lúc,trong khi những xe đi trước đã vượt qua rồi.Chị Quyên lại còn doạ dẫm:Có 1 con đường khác,nhưng mà nhiều nghiện lắm,nó mà ra chặn thì chít.em thấy sợ,cứ đi mà lỡ bị công an tóm thì..huuuuu,mà đi đường kia nghiện nó mà chặn thì...huuuu.Nhắn cho anh nông dân quay lại,anh này thản nhiên lắm,kích cho mấy câu cứ đi đi ko sợ đâu.Vậy là xe em cũng đánh liều đi,2 xe kia sợ nên đi đường kia.Cuối cùng cũng thoát,thấy nhẹ nhõm cả người.Hiiiii.Đến chợ Đồng Hỷ,cả box phải dừng lại vào chợ mua bán.Những người còn lại tiếp chuyện thôi.
    Mưa vẫn cứ mưa...đi vẫn đi.Càng gần tới nơi,con đường càng trở nên thách thức,ổ gà,hố bom rải dác khắp đường.Vừa đi vừa nhún người,lắc bên kia,xô bên này.Ngồi sau xe bạn Ngọc Anh mà thấy run run,ko phải vì nước mưa ướt ,mà vì ...tay lái của bạn ấy.Số phận mình hôm qua đúng là phó thác trong tay bạn này.Vòng bên kia,xô bên này,lúc thì rồ ga,lúc thì tắt máy giữa chừng,lúc thì vòn vọt,lúc thì ì ạch.Sợ thật,tương lai thì dài mà bạn ấy cứ giỡn với thần chết.Khiếp quá!!!!!!Ko lẽ em lại cầm lái,mà cứ ngồi thì.....Hic hic hic.Có chỗ chẳng dám ngồi tiếp,phải nhảy ngay xuống mà đi bộ.Hic hic.Đến nơi rồi mới biết mình còn sống.Sướng ko chịu nổi.hiiiii
    Mà đi gần đến nơi lại thấy lạc2 xe anh Thanh_Minh.Lúc trước đã thấy anh Thanh nói:Lần này ko như hồi Núi Cốc nữa,ko đến sớm chờ đợi.Thế mà lại còn bay nhảy đi trước,1 mình 1 đường.Nhưng rồi lúc sau cũng thấy,đúng là....Ngồi chờ đợi CHị Đá đi gửi mấy thứ,mọi người lại..chuyện.Chẳng hiểu thế nào em lại lôi ra chuyện Mynan.Nhìn mặt anh Tùng kìa,đang tươi tỉnh tự dưng ra ngồi 1 góc hút thuốc.Vẻ mặt ko khác gì....1 con gà ...rù.Em đúng là lỡ mồm,hic hic,tự dưng lại lôi Mynan ra...
    Cũng chẳng biết là mấy giờ thì tới nơi nữa,hình như là 10h hơn thì phải.Sau khi gửi đồ và xe,mọi người bắt đầu xắn quần xắn áo ....lội.Nhìn thấy con suối cạnh đó,ai cũng ngơ ngác hỏi:Suối Tiên đây á????????????????????????Mắt trái ,mắt phải,mắt ngang ,mắt dọc thi nhau làm việc.Ôí dời ạ,đây mà cũng gọi là suối Tiên,vừa bé ,vừa nhỏ,vừa bẩn,vừa xấu.Nhưng ko,có đi tiếp mới thấy được cái đẹp của cảnh rừng,sông suối nơi đây.Đẹp thật đấy,lãng mạn,trữ tình lắm cơ...Ai mà ko đi thì có mà ngẩn ngơ.
    Ôi,ko viết nữa,mệt lắm rồi.
    Được lamduechi sửa chữa / chuyển vào 00:17 ngày 02/08/2006
  2. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Buổi off hôm qua thật vui,1 buổi off đáng nhớ trong đời.Cũng may là lúc về đi đường rừng nên cái chân em cũng ko dị ứng nước nữa.Nhưng mà gai thì....Đến bây giờ vẫn còn cảm thấy sợ cái con đường đấy,nhưng nếu ko có con đường ấy,có lẽ sẽ giảm đi cái vui rất nhiều.Chính nhờ con đường ấy mà mọi người thêm hiểu nhau hơn,nhiều cái để nhớ hơn...Và nhất là...biết đâu lại thêm được 1 đôi nào đấy.Hiiiii.Có mỗi chị Quyên ko bị ngã lần nào,còn lại ai cũng vồ được bao nhiêu ếch.Em cũng chẳng kém phần ,hết trượt ở thác nước,rồi lại trượt ở dốc núi,mặt mũi nhem nhuốc,ko đi dép thì gai,mà đi thì dép cứ xoay tròn quanh chân!!!!Đất và đất!Suýt nữa thì mình kéo theo cả Anh Minh trượt cùng,hiiiii
    Lúc tìm thấy anh Tùng và anh Mình ,ai nấy đều rạng rỡ như vừa tìm thấy trẻ lạc vậy.Riêng lamduechi thì khỏi phải nói,cứ ân hận mãi vì lỡ miệng nhắc đến Mynan,cứ nghĩ biết đâu anh này nghĩ quẩn thì chít chít.....Hic hic.
    Lại còn vụ ăn mì tôm nữa chứ nhỉ?Đói quá nên ai nấy đều tìm cho mình 1 tô,húp lấy húp để,hì hụp mà húp.Hiii,nhưng ai ko ăn thì ngồi đấy mà nhìn thôi,hiiii
  3. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    BỏằYi vỏưy mà anh TUnganhmai mỏằ>i nói:Cô mà ko vào 'ặỏằÊc ĐH thơ 'ỏƠt nặỏằ>c phư 1 nhÂn tài...Cô phỏÊi vào ĐH mỏằ>i xỏằâng 'Ăng.
    Nghe mà mĂt lòng ,mĂt dỏĂ.Nhặng có lỏẵ chỏằ khi nào anh lên chỏằâc BỏằT trặỏằYng nhỏằ??
  4. mickeymouse_0280

    mickeymouse_0280 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Buổi of quả là vui, công nhận đã thiệt đó. Cô Lâm à chân tay đã khỏi hẳn chưa vậy??? Nhìn cô mà chị xót hết ruột chỉ sợ về cô đau chân thì khó rủ cô lang thang lém. Mà dường như buổi đi chơi đó ai cũng có ấn tượng mạnh nhỉ. Hồi nãy mình gặp Luân thấy mặt ngắn tũn. Hix tên này dạo này đang yêu hay sao ý. Nhìn thi thoảng lại có phút ngẩn ngơ cứ như là... Bữa đi đó bạn anh nông dân có hỏi thả tiền xuống suối có cầu may được không nhỉ. Mình chẳng trả lời nhưng hôm nay mà hỏi thì mình sẽ trả lời là có. Mình đã thả xuống đó cái kính và sắp có kính mới dùng rồi. Hiiiiiiiiiii sướng.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bạn Luân ấy à
    Trông bạn ấy hiền hiền mà vẫn có cái kiểu lãng mạn gì gì ấy... nhưng lãng mạn ấy chấp nhận đc chứ ai như ông Tùng với chú Bill
    Hihì, tớ vẫn tiếc là sao bạn không vào CLB sớm hơn
    Lại nói về chuyện mất . Anh Nông Dân nói đúng thật, cái số em fải mất của nên kô mất kính thì lại fải mất dép, lẽ ra cứ đi dép thì kô sao... đằng này lại gửi lại chỗ gửi xe nên chó gặm mất
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Mới xa nhau có một ngày mà mọi người đã nói xấu tôi rồi . Đã thế lại còn vừa đấm vừa xoa mới ức chứ ?
    Nhưng không sao , tui rộng lượng lắm và đính chính một số điều :
    Thứ nhất : Tôi không dìu Quyên xuống mà cô ấy tự xuống .
    Thứ hai : Mọi người vồ ếch chứ riêng tôi có bị gì đâu ? À mà , cả Quyên nữa chứ , phải không nào ? Chú Luân cũng rất biết giữ gìn .
    Thế nhé ! Chúc mọi người vui vẻ !
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hí hì hi
    Sau buổi offline này.... tình yêu đã nảy nở
    Cô Lâm, chú Minh xem hôm nào ngày đẹp... cảm ơn chị và chú Thanh nhé. Vụ này không cảm ơn không được đâu đấy
    Còn một em đơn phương nữa, nhưng đối tượng em thích cũng khó, để song phương cũng không dễ, hìhì, nhưng hãy làm theo trái tim em mách bảo
  8. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    chúa lạy tôi
    lâu lâu quên ko vào topic này đã thấy tên mình bị dựng lên rôi
    chị đá thật lung tung
    em là một con mèo tuy xấu xí nhưng có lòng dũng cảm. em đâu có cần ai trợ giúp em đã tự vượt chặng đường gian khổ mà ông Tùng gà dẫn cả nhà đi. và em đã thành công. chị hỏi anh nông dân xem. anh ấy còn muốn vote cho em vì chuyện ấy đấy. cả nhà phải vỗ tay khen em đi chứ
    khi nào rảnh rỗi clb mình lại đi chuyến nữa em sẽ cho cả nhà thấy em nghịch thế nào
  9. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    >>>> có phải chị đang nói về em ko ?
    Và có phải chị nghe từ cái Hằng ko ?
    Sặc...ngất ! hix....mọi người làm ơn....tha em....mặc dù em thix ăn thịt vịt (quay) thật nhưng ko thix tin vịt đâu
    bà Hằng đâu roài ra đây ngay...ko tui oánh "người í " của bà đấy....
    ( he bà H to cây ko chơi....oánh anh M nhà bà còn có đường thắng ...khửa khửa....oánh vậy mới thâm )
  10. lamduechi

    lamduechi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Gì thế,gì thế!Ko phải thấy người ta im hơi lặng tiếng mà chanh chua như thế đâu đấy.Chuyện của mày tao đâu có ti toe với ai,chị Đá biết là tự chị ấy đoán ra,biết ai vào ai.Hic hic,mà cứ động đến mình 1 tí là lại kêu ,lại đổ lỗi cho tao.Hic hic.Quá đáng,mà mày thử động đến tao xem.heeeeeCẩn thận ko thì ..heeeee..
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này