1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Globalization - vấn đề đau đầu của thế giới

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi Elvin, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Globalization - vấn đề đau đầu của thế giới

    Trong một tương lai không xa......
    ...

    Ầmmmm.... vù..ù...............

    Giọng nữ tiếp viên hàng không bằng tiếng Anh vang lên đều : "Máy bay đã hạ cánh an toàn xuống thành phố XX, xin quý khách vui lòng vẫn giữ nguyên dây an toàn cho đến khi đèn tín hiệu bật sáng. Nhiệt độ bên ngoài là..... "

    Bạn bước xuống máy bay, hoà theo các hành khách khác đi bộ trong phi trường. Theo sự chỉ dẫn của các mũi tên hướng dẫn ở trên tường, bạn đi tới cửa kiểm soát. Bưóc qua cửa dò kim loại bạn xuất trình passport, visa và các giấy tờ tuỳ thân khác với nhân viên, sau đó, ban lại hoà theo dòng người đi đến khu lấy hành lý....

    Chất hành lý lên xe đẩy, bạn chìa giấy gửi hành lý cho nhân viên bảo vệ ở đây, sau đó bạn buớc ra ngoài phi trường, trước đó còn tiện thể rút 1 tấm bản đồ thành phố ở đây. Ra đến cổng phi trường, bạn vẫy tay gọi một chiếc taxi.......

    Đây là 1 chuyến công tác nước ngoài của bạn. Công ty đã đặt chỗ khách sạn XX cho bạn.

    Tới khách sạn, bạn trả tiền taxi cộng với 1 ít tiền boa, trong khi đó nhân viên tiếp tân khách sạn bưng hành lý của bạn lên phòng.

    Lên đến phòng khách sạn, bạn cất đồ đạc vào tủ, bật tivi lên rồi đi tắm. Trên TV là một show quen thuộc của Britney Spear.... Phòng tắm sáng trưng. Bạn ngâm mình vào bồn tắm cá nhân thưởng thức làn nước ấm áp sau 1 chuyến bay dài ngày.

    Trời vừa tối, nhưng bụng bạn vẫn còn ngang ngang vì bữa ăn nhẹ trên máy bay. Vì ngày mai mới phải đi gặp gỡ đối tác, bạn quyết định dạo một vòng quanh thành phố.

    Bước đi trên vỉa hè lát gạch sạch sẽ, bạn ngắm nhìn cảnh đường phố với những toà nhà cao tầng chọc trời, những nhà hàng sang trọng, quán bar, những con đường trải nhựa phẳng lì...

    Dừng chân trước một rạp chiếu bóng, bắt mắt bởi những hình ảnh quảng cáo ấn tượng của một bộ phim hành động Mỹ với những diễn viên gạo cội, bạn quyết định vào xem phim. Trước khi vào đứng xếp hàng mua vé, bạn tranh thủ mua 1 chai Coca-cola uống cho đỡ khát....

    ------------------​

    Đọc đến đây, bạn có thấy điểm bất thường nào không? Hãy suy nghĩ.... hãy nhìn lại topic của chủ đề này....

    Bạn đồng tình hay phản đối ? Hãy nêu ra suy nghĩ của mình.
  2. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Toàn cầu hoá ......bạn đừng thách đố tài tiếng anh nhá..ở đây các bạn nữ là chuyên gia về english luôn.........
    Thú thật đọc bài bạn mình muốn vote ngay cho 5 sao nhưng thấy bạn tới 24 người bình chọn rồi nên thôi ........(ai cũng khen bạn vậy mình có khen thêm cũng thừa )
    Có hai cái cảm giác ;
    Thư nhất toàn cầu hoá làm cho .thế giới nhỏ lại.đời người thì dài ra ....con người sẽ tự cô lập lại .đời sống sẽ buồn hơn .....có thấy rằng trong bài bạn viết thì dường như cuộc sồng đã được lập trình.......
    về mặt kinh tế : các thương hiệu mạnh sẽ nắm toàn quyền.kinh tế các nước lớn sẽ chi phối mạnh hơn .nước nhỏ thì hoàn toàn chịu phụ thuộc.rào cản thuế sập đổ thì hàng nội ko cự lại hàng ngoại............nghèo sẽ càng nghèo .không khéo con người lại quay về thời kỳ nô lệ........
    đời sống xã hội .buồn tẻ hơn.thât ra mình còn vài điều múon nòi nhưng dạo này trí lực ko ổn định ..bữa khác chúng ta sẽ cãi nhau ra trò nhỉ
    bạn hành văn cứng thật.không lộ chút tình cảm......mình đi nuớc ngoài công tác hai lần..y hệt như bạn kể .có điều là ko có tiền và thời gian đi xem phim .....
    mình ủng hộ toàn cầu hoá....vì nó là quy luật........
    sẽ có lúc bạn phải nghĩ đến cả ...thiên hà hoá.liên bang kinh tế dãy thiên hà ấy chứ
  3. miah

    miah Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    hichic mới đầu đọc ..thấy bình thường ko có gì cả .... kí đọc 1 lần nữa ..thấy chút chút ..nhưng ko biết là cái gì ... còn bây giờ thì ...thấy thế này ..ko biết có đúng ý Elvin ko ???
    Topic là ... Globalization ..có nghĩa là "toàn cầu hóa "... kèm theo 1 vế là vấn đề đau đầu của thế giới.. .
    Nhưng khi đọc bài thì ko có gì đâu đầu hết ... đọc xong vẫn chả hiểu cái đau đầu ở đâu ...
    nhưng có một số điểm ...khi toàn cầu hóa ..
    +mọi người đều dùng tiếng Anh .
    +đi theo mũi tên
    + nghe nhạc Britney
    + xem fin hành động Mĩ..
    và + uống coca cola ...
    ..có cảm giác con người như một cái máy cài sẵn chương trình và.....ít nói hẳn đi...
    hichihc nhưng túm lại...miah cũng cảm thấy bài viết này khó hiểu quá..hichihic ...nó cứ bùng bùng trong đầu sao đó ...
    có ai có ý kiến khác ko????
    ihihichi đau đầu thật rồii nè
    Được miah sửa chữa vào 13/06/2002 13:03
  4. Elvin

    Elvin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    To phihai: Bác hải dưới này làm tui giựt mình luôn. Chưa gì mà bác đã vạch trần ra hết các điểm mấu chốt, nhất là cái mà "Giàu càng giàu hơn mà nghèo càng nghèo hơn". Bác lại cũng có chung quan điểm với tui là tán thành sự "toàn cầu hoá này. Kỳ này tui phá lệ vote bác 5 sao
    Nhưng mà bác làm cái topic của tui tự nhiên nhảy cóc rồi, chắc là bác trả thù cái vụ "con gái đẹp khổ hay sướng" bị tui chen dzô
    Bác đi công tác nước ngoài mấy lần tui đâu có biết. Nhưng không chỉ có bác mà hàng trăng ngàn người đi công tác thì cũng như vậy thôi.
    Cái mà tui muốn đề cập là cái "xu hướng". Chứ còn tình hình hiện tại thì vẫn chưa có gì.
    ===========================​
    Công nhận bạn m...miah nói đúng. Xin chỉ rõ ra luôn dỡ làm bạn nhức đầu...
    Câu chuyện trên tuy mô tả rất rõ các chi tiết các cảnh vật, cũng như các chi tiết lặt vặt, nhưng người đọc không thể hiểu rõ là mình đang công tác ở nước nào, ở thành phố nào. Cái "xu hướng" đó sẽ dẫn đến hậu quả: Thế giới sẽ trở thành một nợi mà tất cả những thành phố đều giống hệt như nhau, gọi là "the global village"(đây chỉ là một cụm từ riêng, giống như kiểu "baby-boomer", phải hiểu theo nghĩa rộng.)
    Trong tương lai gần, tiếng anh sẽ trở thành thứ ngôn ngữ toàn cấu. Và trong tương lai xa ( có thể là rất xa) Tiếng Anh sẽ trở thành tiếng mẹ đẻ của cả thế giới.
    Nhưng toàn cấu hoá không chỉ có vậy. Thế giới càng ngày cành nhỏ dần. Như ở bất cư thành phố nào trên thế giới rồi cũng sẽ trở thành cái thành phố như trong câu chuyện trên. Đề có các toà building chọc trời, rồi các cửa hiệu, rạp chiếu phim, nhà băng,..v..v.. sẽ đều đi theo một tiêu chuẩn chung. Sân bay là một ví dụ cụ thể. Bất cứ sân bay nào trên thế giới đều giống nhau, khác chăng chỉ là cách sắp xếp các khu vực.
    Có người thay "toàn cấu hoá" bằng "Mỹ hoá". Điều này là có nguyên do của nó. Trên thế giới, hấu như ai cũng uống cocacola, rồi phim ảnh Mỹ, rồi nền công nghiệp nhạc.....v..v.... Ở Việt Nam có lẽ chưa bị ảnh hưởng mấy, nhưng khắp nơi trên thể giới, thành phố nào cũng có những quán Mc Donald, Pizza,..v.v.. như nhau. Mc Donald đã tự hào rằng dù bước chân đến nhà hàng nào củ họ cũng có những ổ Hamburger như nhau.
    Sự độc quyền của hàng Microsoft là một ví dụ. Ở Việt Nam, hình như 100% là xài Windows OS, ngoài ra chẳng thấy ai dùng Mac OS, Linux.... cả. Và do sự thông dụng này mà những phần mềm, trò chơi, phần cứng...v...v..... đều tự động phải được thiết kế sao cho thích ứng với Microsoft.
    Còn nhiều nữa bạn có thể tự suy ra.
    Vì sao sự toàn cấu hoá lại làm người giàu trở nên giàu hơn, người nghèo lại nghèo hơn?? Xin mời bác phichim

Chia sẻ trang này