1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gloomy sunday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi L_hoangphihong88, 16/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đâyng nghe bài này, thấy lòng buồn thê thảm, nghe đồn rằng sau khi nghe xong bài này ối người đi tự tử( hê nhưng mà mình k sợ vì mình chưa hâm đơ đến mức đó (^-^) mình chỉ hâm vừa chứ ko hâm lắm
    Sáng ngủ dậy với tâm trạng tồi tệ, cả sáng lăn tăn không biết có nên mạnh mẽ hơn ko? có nên quyết định dứt khoát hơn ko?
    sau khi ngủ 1 giấc trưa ngon lành.....máu hâm + điên của mình trỗi dậy
    bắt đầu kế hoạch spam và tấn công.dù mình có tấn công mạnh mẽ dồn dập nhưng đối phương lại có bức tường thành quá chắc chắn....
    không đáp trả lại cũng ko tấn công lại mình, cứ để cho mình nã đạn thoải mái vào bức tường thành vững chắc đến đáng sợ đó...
    haizzzzzzzz, rút cuộc là mình thấy nản quá, cứ chiến đấu 1 mình không có đối thủ thế này thì oải quá, đành rút quân trở về..
    người này mà đi làm cách mạng chắc phải là 1 chiến sự cách mạng xuất sắc, trung thành với đang và nhân dân, dù có bị địch tra tấn này nọ cũng kiên quyết không khai ...
    chẹp đúng là người tàu..sinh hơi bị muộn thời, người này mà sinh sớm độ 50 năm thể nào cũng có chục cái bằng khen cách mạng
  2. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy những vẫn quan tâm, Rồi cứ ngó đi ngó lại. tìm cách.....chán được thay bằng 1 cách khác mới hơn hoặc kiên trì. Vẫn yêu mà.
  3. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ẹc đọc lại, thấy bài viết sai chính tả nhiều quá mà ko sửa đc, mạng bị hấp huhuhu
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hình như chị thấy có một chân của bé đang bước qua ...luật
    Mạnh mẽ lên bé ạ. Chị nhớ em post 2 câu thơ cho bạn stupid mà . Chị có biết cả bài thơ đấy, vậy tại sao em cứ fải tự hỏi mình làm gì ?
    Còn chiến sỹ CM ý hả? Bọn chị nghiên cứu ra rồi, cứ cho lên ghế chữa răng mà không cần thuốc tê. Khai hết
    Có một dòng sông mang tên anh
    Dòng sông em tự đặt
    Mùa thu xin chiếc lá làm thuyền
    Có một dòng sông trôi vào lãng quên
    Nước trong như nước mắt
    Điều chưa đến mà sao thấy mất
    Có một dòng sông chỉ có một bờ
    Phía bờ kia quay mặt
    Dòng sông em chưa qua được bao giờ

    Lái tàu thuỷ đi tìm dòng sông khác đi em
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii cảm ơn chị nhé, có lẽ hôm nay mát giời + ở nhà 1 mình nên em lại nổi máu hấp, mai là 1 tuần mới...rùi tất cả sẽ lại bình yên trở lạ thôi
  6. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bắt chiếc vào hóng topic của em iu.
    rảnh lên hn chơi đi em, onl nhiều cũng mệt và hay nghĩ linh tinh lém, iu em
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    hii sao chị biết em không ở hn, bao h mọi người off cho em lên hóng hớt tâm sự với nhé
  8. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tuần sau khoảng t6 chị rảnh, nhưng ko chắc lắm , nếu em thích , lên hn từ sáng , sau đó chị sẽ chụp tặng em 1 bộ ảnh , ảnh chị chụp thì ko đẹp lắm nhưng sẽ giúp emnthay đổi không khí , e thử tận huởng cảm xúc làm model xem nó dư lào cũng khá thú vị.
    có gì pm cho chị ná, iu em
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Cho em đi chụp mấy. Em cũng muốn tận hưởng cảm xúc để thay đổi ạ. Em không ăn ảnh lắm nhưng... ham vui
    Lên Hn đi bé, chị dắt đi chơi và đong zai HN Quên ngay í mà
    Được saodoingoi80 sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 16/08/2009
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tuần sau khoảng t6 chị rảnh, nhưng ko chắc lắm , nếu em thích , lên hn từ sáng , sau đó chị sẽ chụp tặng em 1 bộ ảnh , ảnh chị chụp thì ko đẹp lắm nhưng sẽ giúp emnthay đổi không khí , e thử tận huởng cảm xúc làm model xem nó dư lào cũng khá thú vị.
    có gì pm cho chị ná, iu em
    [/quote]
    hii cảm ơn chị trước nhiều nhiều nhé, em nghe chị nói thế thấy phấn chấn hẳn lên, em cũng thik chụp ảnh lắm, mỗi tội xấu+ ko ăn ảnh nên ngại chụp ảnh hìhì.em xem mấy kiểu chị chụp rùi mà..trông đẹp lắm..em cũng muôn đc biết cảm giác làm model lắm. hìhì có gì em pm cho chị sau nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này