1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

glory 20-10, chị em phàn nàn về anh em nào..!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camilla, 16/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. martin

    martin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.704
    Đã được thích:
    0
    này , nếu sau này mấy cô yêu phải một thằng rất hoàn hảo nhưng ko biết thì mấy cô làm thế nào nhỉ
    khó nghĩ thật
  2. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    complain mấy tên đó à ? nhiều lắm, cái mong muốn bgiờ nhất là "đừng có bình thường thì lơ đi, khi có chuyện thì vác xác tới kiếm, hay nhậu xỉn tè le rồi phone gọi nói chuyện vớ vẩn mà chẳng cần biết đấy là giờ nào, có khi là 1, 2 giờ sáng"
  3. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Ui trời! Vô đây thấy toàn mắng con trai.... Gặp tui cái gì cũng tệ hại... gruuuuuuu, tui phải thành lập 1 CLB những người nói xấu phụ nữ mới được...
  4. anherit_devil

    anherit_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thật sự bản tính con người vốn dĩ không bao giờ hoàn hảo cả. Nhưng ai cũng muốn mình được tốt hơn. Không ai nói mình biết mình xấu chỗ nào thì điều đó vẫn mãi luôn là xấu.
    Chứ như bạn bonjourxxx nói như thế cũng hoàn toàn không đúng, hoangthuy832004 nói có lý đó, những cũng chưa hoàn toàn đúng. Cái gì cũng hoàn hảo thì con người đã là thánh thần, và cuộc sống lúc đó chán lắm.
    Còn nói điều xấu của con gái thì chắc cũng rất nhiều, phàn nàn về các chị cũng rất nhiều... nhưng đâu phải ai cũng thía phải không nào. Nhưng nếu các chàng trai và cô gái ai cũng có một tính xấu nào đó mà a hafl của người đó lại quá khó tính, muốn a half của mình thật hoàn hảo thì người đó sẽ khó có a half thật sự lắm.
  5. Alone_Honey

    Alone_Honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hic..... ! Nói về ghét zai xấu thì có mà nói đến mai . Chị em nào thích nghe những zai xấu em ghét thì nhắn tin em kể lể cho nghe . Còn ở đây nói ngắn gọn thôi hén ;) !
    Con người cả ai hoàn hảo . Trai hay gái đều thế ! Nhưng loại đáng ghét nhất là không có chí cầu tiến . Biết mình xấu thì nên cố mà khắc phục đi chứ . Đằng này " Vốn dĩ đó là tính xấu nên trời sinh sao để vậy " Kinh !
    Phụ nữ muôn năm !
  6. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    cho anh tò mò tý sau khi nghe lời đó người con gái kia(người yêu cũ của cái tên mà em ghét ý ) làm gì?
    có nói gì hông? hay quay gót đi thẳng (rẽ phải)
    tưởng tượng 1 tý (cô bé từ từ tiến lại và 1 "sút " chẳng may vào chỗ hiểm chết toi luôn ; trước khi quay đi cho 1 câu " đây việc cuối cùng em làm vì anh; giúp anh thực hiện lời thề ; vĩnh biệt )
    ký tên : Nước đá
    [/quote]
    dạ em ko nhớ nữa
    nhưng hình như là cười cười rồi nói "em bịa ra hết đấy, chả có chuyện gì đâu "
    sau đó vẫn cười, send 1 cái message nhnho nhỏ tới người thằng kia, đại khái là " eo ôi sao thề độc thế, coi chừng ra đường chết bất tử đấy anh nhé, em chả dám thề vậy đâu "
  7. longthieu_777

    longthieu_777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    wao! cái topic này cũng cho mấy badboy tá hoả đấy nhỉ! May wa'' tật xấu duy nhất của tôi vẫn còn chưa thấy chị em nào đề cập tới>>>>>>>>>>Theo dõi tiếp xem thế nào! Cứ tiếp tục đi những bông hoa xinh đẹp!
    Gửi riêng Alone_Honey: u có chữ ký hay đấy!
  8. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    cái này con gái cũng có mà, sao lại cho vào đây hả bác, đề nghị nói tính xấu riêng của các man thôi nhé
  9. the_gioi_khong_con_ai

    the_gioi_khong_con_ai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0

    cho anh tò mò tý sau khi nghe lời đó người con gái kia(người yêu cũ của cái tên mà em ghét ý ) làm gì?
    có nói gì hông? hay quay gót đi thẳng (rẽ phải)
    tưởng tượng 1 tý (cô bé từ từ tiến lại và 1 "sút " chẳng may vào chỗ hiểm chết toi luôn ; trước khi quay đi cho 1 câu " đây việc cuối cùng em làm vì anh; giúp anh thực hiện lời thề ; vĩnh biệt )
    ký tên : Nước đá
    [/quote]
    Vào tù ,vào tù , bớ làng nước ơiiii..... Khinh khủng
    Mà bác nào mở cái Topic này đấy ? Ngày nào chị em chả nói xấu anh em rồi . Làm con trai khổ thế đấy . Hi vọng mai 21/10 có bác nào lập cái Topic hậu 20/10 ( dành cho con trai xả hơi sau ngày 20/10 vất vả vì bị đủ các kiểu hành hạ .. ) thì hay nhể

    Vote 5* tặng các bạn nữ đã có bài viết trong Topic này . Chúc các bạn nữ luôn luôn vui vẻ
    Được the_gioi_khong_con_ai sửa chữa / chuyển vào 07:59 ngày 20/10/2005
  10. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Chà, xôm tụ quá ha, xem ra anh em làm chị em tức tối hơi bị nhìu nhỉ. Đang rảnh rỗi, em ngồi buôn dưa lê tí để tối nay còn đi bù khú với tụi bạn vậy
    Cứ nhìn thấy con trai cởi trần mặc quần cộc chạy lông nhông ra đường là thấy ghét rồi.
    Ngày đi học phổ thông, có thằng bạn dở hơi dám bảo là con gái không nên cười nhiều, rồi không được đứng trên ban công nhìn xuống sân trường ngắm rồi bình loạn về anh em. Lúc đấy hơi ghét tên này. Bây giờ bực mình vì nó toàn xưng " anh" với mình, thế là gọi nó là chị luôn.
    Ghét tụi con trai thói ở bẩn, nhờ đi mua quả chanh mà lóng ngóng nửa ngày ko thấy về
    ghét con trai sáng say chiều xỉn, hơi một tí là bia bọt lằng nhằng
    Ghét thằng bạn sáng sớm chưa oánh răng mà cứ ông ổng gọi điện thoại cho mình ( đùa thôi, tán phét vui phết đấy )
    Ghét những " ông " mặc quần vẩy và áo body, phản cảm vô cùng
    Thôi, hôm nay tạm thời thế đã

Chia sẻ trang này