1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gnuy3n

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi sexymexicanmaid, 25/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sexymexicanmaid

    sexymexicanmaid Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Trung uý xanh lơ đang ngồi vắt vẻo trên một cây cao, thấy Sói chạy ngang qua thì gọi lại:

    - Này Sói, mày đi đâu thế?
    - Tao đi săn.
    - Thời buổi khó khăn, mày trông béo tốt thế, chắc săn cũng khá
    - Cũng tạm. Ông trời phú cho loài sói chúng tao cái mũi thính, đôi mắt tinh, tốc độ, sự dẻo dai, tính kiên trì, nhẫn nại, sự tinh ranh... và đặc biệt là bộ hàm chắc khoẻ sắc nhọn, chỉ với một cú đợp thôi, tao sẽ làm con mồi lìa cành.
    - Lìa đời?
    - Có thể... tao không biết nữa, bọn tao quen gọi là lìa cành. Với lại tao thấy khi chín nẫu nó lìa cành.
    - Trời! Không phải mày săn hoa quả đấy chứ?
    - À.. ờ.. thì.. thời buổi khó khăn mà, chỉ là thích nghi thôi. Nhưng có một lần, tao phục dưới gốc cây chờ một con sóc tội nghiệp, nó hoàn toàn không biết gì. Khi thời cơ đến, ngay cái thời điểm mà con sóc chạm hai chân xuống mặt đất, bằng một cú bật người như điện xẹt, tao lao tới, đớp gọn hạt dẻ cỡ bự trên tay con sóc và lao đi vun vút, một cú điếng người.
    - Ối mẹ ơi! Việc phải ăn quá nhiều hoa quả, có làm cho mày quên đi điều gì không, Sói?
    - Không hề! Trái lại, tao còn nhớ như in cái cảm giác khi nhìn khuôn mặt dài thuồn thuộn của con sóc lúc đó, hẳn đó phải là khuôn mặt đần độn nhất mà tao đã từng gặp.
    - Tao hiểu cảm giác của mày đấy, Sói.
    - Cảm ơn.
  2. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Trung uý xanh lơ đang ngồi vắt vẻo trên rìa bông hoa Bromeliad( nhéo hiểu có viết đúng không), và suy nghĩ rất đăm chiêu, đại khái là mipmip.
    Chàng thấy một, một, một, và, nói chung là một, đồng loại nhưng hạ tiện của chàng, bọn ếch cây ấy mà, mon men tới gần rìa bông hoa.
    - Ê, một, một, và nói chung là một, ếch cây, chúng mày đi đâu thế?
    - À, ừ, thì mip mip, nói chung là bọn tao cũng muốn mipmip như mày.
    - Liệu thần hồn, cứ bon chen ở đấy là chúng mày rơi tõm xuống bi giờ.
    - Ê, mày có biết cái gì ở ngoài kia không, ngoài kia ấy mà.
    - Cóc có gì hết, có một, một, và rất khó hiểu, tao không biết nói thế nào, một nữa, Bromeliad(thì cứ tạm cho là đúng đi).
    - Nhưng tao đọc, nó nói rằng khi nhìn thấy những một, một và một ngoài đó, mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa
    - Schiesse, ai cho mày đọc chứ, thứ đàn bà, cho mày đọc chỉ tổ làm cái đầu mày nóng lên, và tác dụng duy nhất chỉ là có thể luộc trứng trên đó, tất nhiên, thứ thức ăn nguy hiểm như vậy, tao chẳng thèm. (Khỉ nhỉ, bọn ếch này cũng biết sợ H5N1 à?)
    - Thế mày ngồi đây làm gì nhỉ, mipmip?
    - Tao ngăn chặn chúng mày rơi ra ngoài kia, nguy hiểm lắm, mày nên biết như thế. Cho đến khi còn yên lành với một duy nhất này, mày không thể biết nỗi sợ hãi khi biết thêm có một, một, và một nữa, ở bên ngoài đâu. Lúc đó, mày lại than khóc và oán giận tao thôi.
    - Không, sao tao lại oán giận mày được chứ?
    - À, cái này thì tao rành lắm, schiesse, không ai rành hơn tao về chuyện oán giận đâu, và thôi đi, alê, quay về một duy nhất của mày đi, tao lại đá vào mông bây giờ.
  3. TRUNGUYXANHLO

    TRUNGUYXANHLO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cầm, kỳ, thi, hoạ, phi ngựa, thổi kèn
    trinh nữ Zimbabwe là đây có phải?

  4. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Oài, nhìn thoáng một cái, lại tưởng phi kèn thổi ngựa, lại nhớ vỗ mông ngựa, thổi da bò...Hình như mắt tao dạo này lác tệ hơn mọi khi. Có khi tại tao ngồi còng lưng hơi nhiều, thay vì vắt vẻo.
    Hôm nay tao rất có hứng kể chuyện cổ tích, nhưng hứng hơi quá, tao e có phần lệch lạc thành ra xiên xỏ, rõ chán.

    Trinh nữ Zim ngồi vắt vẻo đọc sách trên rìa cành trứng cá mọc chìa qua nhà Trung uý, nàng chờ chàng. Váy trắng, chân dài, tóc xoăn ngây thơ, chỉ một ánh nhìn thôi, dễ đến voi cũng bị tiện ngang người.
    Trung uý Xanh lơ, chàng lại đang rình nàng( thế mới biết chuỗi thức ăn quả đáng sợ), nhà chàng cổng cao rào kín, nàng chẳng thể nào thấy chàng đã về, đã nhìn nàng từ mấy ngàn năm. Tự nhủ, dễ cũng đủ qua được một mùa đông.
    Trinh nữ Zim thở dài, hơi thở làm rụng rời lả tả cả khu vườn, khéo khủng long giận dữ cũng chỉ đến thế. Nỗi u sầu của nàng làm xám ngắt cội cành, dễ rồng phun lửa cũng chỉ đến thế:
    _ Ối, chàng ôi, đi chết xó xỉnh nào mà chưa vác mặt về, hẹn với mợ đưa mợ đi Nam Phan ăn vặt, khéo cúng cho gái nào, cháy túi chả dám mò về.
    _Oan anh quá nàng ôi, gái nào cho bằng nàng của anh, mấy con mầm mẫm trong karaoke Trần Huy Liệu chỉ đáng rút mỡ làm dầu thắp cho nàng thêu gối. Anh có đi, cũng chỉ để mở mắt cho chúng nó biết anh ngưỡng mộ nàng đến thế nào, thôi. Nhưng, đúng là anh hết tiền rồi, qua cầu gió bay.
    Nàng tái mặt, rơi đánh vèo xuống gốc, à quên, xuống đất( đất thuộc nhà Trung uý, gốc ở bên kia, nhà nàng cơ) hệt như chiếc lá thu lìa cành, hệt như con sóc bị mất quả hạt dẻ, sóng soài, váy bay lên nách. Nàng khóc, thảm não, động cả lòng trời, dễ ngày xưa bà rùa Bân khóc cũng chỉ đến thế. Rồi nàng chửi, đầu tiên nàng chửi trời, rồi nàng chửi đời. Than thân trách phận hẩm hiu meo mốc. Chả thấy Trung uý nói giề, chàng tỉnh queo huýt sáo, đâu như bài Hứa thật nhều thất hứa thật nhều. Cáu quá, đã lỡ phấn son nhoe nhoét tèm lem, nàng chửi đích danh chàng. Ô hô, ai tai, môi son ngoa ngoắt, mắt biếc long sóng sọc, váy trắng tinh khôi lấm lem bùn đất. Trung uý vẫn tỉnh khô, đổi sang bài Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc. Hờn căm tím ruột, nàng đứng bật dậy, vén váy, á quên , vén tóc qua tai, quẹt nước mắt nước mũi, pissssssssss một cái rõ dài, ngoảy mông, tuyên bố :
    _ Mợ qua chơi nhà Peter Ngoáy mũi, không thèm đi với mày nữa, đồ túi thủng!
    Trung uý nhìn nàng đi khuất, cười tí rách mép.
  5. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Aaarrgh, tìm mãi không thấy bài nào của anh Xe.
    Tôi đốt cái quán này đây!
  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Không biết mũi thằng này đã hết gỉ chưa?
  7. linhqhta

    linhqhta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  8. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Là sao?
    Vớt xác thằng Ngoáy mũi lên, rồi phơi nắng thế là thế quái nào?
  9. linhqhta

    linhqhta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ******************************************************
    Nói là làm,nàng quay người cút thẳng.Lòng vòng một lúc đã đứng trước cổng nhà thằng "Gỉ mũi".Lại cũng váy trắng,chân dài,tóc xoăn ngây thơ,nhưng rút kinh nghiệm lần trước với tên trung uý-lần này nàng không kêu gào thảm thiết nữa.Đứng trước cổng,với điệu bộ cau có khó chịu sẵn,và đang cố tạo cho khuôn mặt một chút gì đó lịch lãm hơn ,nàng cất tiếng lanh lảnh(mà ai thích thì gọi là the thé thì chắc nàng cũng không phản đối đâu):
    -Chàng Ngoáy Mũi của em ôi....
    Một lần,rồi hai lần... nàng gào khản cả cổ mà cái anh chàng Ngoáy mũi đâu đẩu đầu đâu ấy vẫn chưa chịu lên tiếng.Bực mình,nàng lại để lộ bản chất:
    -Ối, chàng ôi, đi chết xó xỉnh nào mà chưa vác mặt về,khéo cúng cho gái nào, cháy túi chả dám mò về...(Hic)
    Nàng có ngờ đâu ngài Peter của chúng ta đang ngồi đọc sách-đồng thời rình nàng trên cây trứng cá mọc sau nhà.Đến lúc này chàng mới từ từ nhảy xuống,điệu bộ chẳng khác gì mipmip:
    -Nàng ơi,oan cho anh quá,gái nào cho bằng nàng của anh,đến như số đo của Britney so với nàng thì cũng chỉ bằng 1/3.Anh có đi thì chỉ đi vào mấy cái quán cóc gội đầu cắt tóc linh tinh để...lau nước mũi thôi(ặc..ặc).Nhưng phải tội mỗi lần gội đầu,cắt tóc và...ngoáy mũi,chúng nó chém mấy trăm k,nên đúng là anh hết tiền rồi...(--Qua-cầu- -g-i-ó-b-a-y...)
    Mặt nàng lại tái nhợt,sau một hơi thở dài như khủng long giận dữ,nàng đổ rầm xuống ngay trước cổng nhà Peter,cả tấm váy bị thân hình hơi đầy đặn của nàng đè bẹp xuống,không bay lên nách được.Nàng khóc-thảm não,động cả lòng trời:
    -Mợ tưởng mỗi thằng Trung uý đểu giả biết lừa,ai ngờ đến thằng chưa hết gỉ mũi này cũng dám qua mặt mợ .
    Rồi nàng chửi,đầu tiên nàng chửi trời,rồi nàng chửi đời.Chẳng thấy anh chàng Ngoáy mũi nói gì,nàng lại đè ngay mặt thằng Peter mà chửi-Giá hai cụ thân sinh ra bác Peter nghe được lời nàng chắc cũng té xỉu ra mất -Ô hô, ai tai, môi son ngoa ngoắt, mắt biếc long sóng sọc, váy trắng tinh khôi lấm lem bùn đất.
    Mặt bác Peter nhà ta vẫn tỉnh queo,mắt bác còn bận dán chặt vào cuốn truyện ngắn Nam Cao, đâu như là quyển Chí Phèo!!!
    Bực mình,nàng đứng dậy,lau nước mắt (và cả nước mũi),ngoay ngoảy mông tuyên bố:
    -Mợ qua nhà chị Cuc_Tan học nghề,rồi mợ sẽ quay lại tính nợ với mày,đồ gỉ mũi..
    Peter nhìn theo bóng ngọc xa dần,cười rõ sảng khoái.
    **chỉ mỗi tội linhqhta đang ngồi nguyện cầu cho sự an nguy của trinh nữ Zim**
  10. Cuc_Tan

    Cuc_Tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khớ khớ, k này đọc đúng tên mợ này.
    Ngoan nhắm!!!

Chia sẻ trang này