1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    * Khi người đàn ông chán đời, anh ta tìm đến một người phụ nữ. Khi anh ta yêu đời trở lại, anh ta lại tìm thêm một người phụ nữ nữa.
    * Phụ nữ là một nghịch lí lớn: họ chỉ thích có thật nhiều tiền nhưng khi có rồi thì lại tìm cach để tiêu thật nhanh.
    * Một tạp chí dành riêng cho đàn ông mở cuộc thi xem ai miêu ta buổi sáng sớm của mình hay nhất. Giải nhất thuộc về tác giả có bài viết như sau: "Tôi ra khỏi giường, ăn sáng, mặc quần áo rồi đi về nhà".
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    NÓI VỚI PHỤ NỮ
    1. Đừng bao giờ có ảo tưởng rằng bạn sẽ thay đổi được 1 người đàn ông, trừ phi anh ta đang còn nằm trong nôi
    2. Nếu 1 người đàn ông đã lên được mặt trăng thì chắc chắn tất cả những người đàn ông khác đều muốn lên trên ấy. (câu này Hantam chẳng hiểu gì cả)
    3. Đàn ông rất giống nhau, chỉ có gương mặt là khác nhau, điều này là để bạn phân biệt họ với nhau thôi
    4. Phụ nữ ko cần phải chế nhạo đàn ông mà chính họ đã tự chế nhạo họ rồi.
    5. Cách tốt nhất để đề nghị 1 người đàn ông giúp mình việc gì là nói với anh ta rằng anh ta đã quá già để có thể làm được việc đó.
    6. Nếu bạn muốn tìm kiếm 1 người đàn ông có khả năng tự thú về những gì anh ta đã làm thì hãy tìm trong bệnh viện tâm thần (câu này đúng nhất)
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Thế hoá ra Tết này đàn ông con trai của HPC bận đi chơi với người yêu hết rồi à.Sao lại để nhà của mình lạnh thế này cơ chứ?Mọi người đâu hết rồi,tập trung điểm danh cái nhỉ?
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Dà, cò anh, mới cò 'i chơi mẶt ngà?y mà? 'àf rèo rĂ?i ??? Ơ?h, cùfng tươ?ng 'i rĂ?i khĂng trơ? vĂ? 'ược Ắy chứ, hof̣c 'i thì? mẶt nhưng vĂ? thì? phà?i hai. KhĂng biẮt sao lài dứt ào ra vĂ? 'ược ??? Lỳ do hà? ??? Là? vì? tiẶn thĂ? 'Ă?u nfm là?m mẶt quà? bòi tay. Con trai bòi trước, con gài bòi sau (bòi toàn cùfng tròng nam khinh nưf , nhưng nghe nòi Ăm khì cò thĂ? là?m mẮt thiĂng, chà? biẮt cĂ 'ùng khĂng ???) Con trai bòi tay trài, mĂnh 'ợi cuẮi cù?ng, vì? cùfng khĂng hứng thù lf́m. NghĂ?ng tai nghe thì? thẮy thĂ?y bòi phàn rf?ng càc anh ơ? 'Ăy, tay ai 'ươ?ng chì? cùfng ròf nèt, sức khò?e, cĂng viẶc, tì?nh duyĂn 'Ă?u thf?ng bfng tuy cò ngf́n cò dà?i, hươ?ng lẶc dà?i hay ngf́n .... Mì?nh hĂ?i hẶp mơ? bà?n tay trài ra thì? thẮy càc 'ươ?ng chì? hĂfn loàn vĂ cù?ng, cài nà?o cùfng 'Ăm nhiĂ?u nhành. KhĂ? nhẮt là? 'ươ?ng chì? tì?nh duyĂn. Ngoà?i viẶc chia ra hai nhành, cò?n thĂm mẮy nhành phù, nhiĂ?u như rĂf cĂy .... ThĂ?y phàn rf?ng, anh nà?y vĂ 'ìch ơ? 'Ăy, cò ìt nhẮt hai 'ơ?i vợ, ơ? và?o khoà?ng 40 tuĂ?i. Ngoà?i ra cò?n mẶt sẮ cĂ hơ?, bao nhiĂu khĂng biẮt, hĂfn loàn quà thĂ?y nhĂn khĂng ra. Quà chàn nà?n vĂ? tương lai, bò? vĂ? ngù? luĂn, hẮt mòi hứng thù .......
  5. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Thế thì hantam21 ko hiểu gì về đàn ông rồithế thì bao giờ mới kiếm được người yêu chứ
    1:" Đừng bao giờ có ảo tưởng rằng bạn sẽ thay đổi được 1 người đàn ông, trừ phi anh ta đang còn nằm trong nôi"
    hoàn toàn saiNgười con gái sẽ thay đổi được người đàn ông nếu họ yêu nhau thật lòng
    2:"Nếu 1 người đàn ông đã lên được mặt trăng thì chắc chắn tất cả những người đàn ông khác đều muốn lên trên ấy."
    câu này tui cũng bó tay
    3:"Đàn ông rất giống nhau, chỉ có gương mặt là khác nhau, điều này là để bạn phân biệt họ với nhau thôi"
    câu này cũng saiđàn ông mỗi người một tính không ai giống ai,nếu con trai đứa nào cũng giống tính nhau thì việc tìm người yêu của một cô gái rất dễ dàng,mà dễ dàng thì nữ oa không cần mất sức nặn ra nhiều đàn ông làm gì cho mệt
    4:"Phụ nữ ko cần phải chế nhạo đàn ông mà chính họ đã tự chế nhạo họ rồi."
    câu này cũng có phần đúng nên không nói
    5:"Cách tốt nhất để đề nghị 1 người đàn ông giúp mình việc gì là nói với anh ta rằng anh ta đã quá già để có thể làm được việc đó."
    dùng kế khích tướng.Chỉ có kẻ nào kém thông minh mới dơi vào cái bẫy này mà thôi
    6:"Nếu bạn muốn tìm kiếm 1 người đàn ông có khả năng tự thú về những gì anh ta đã làm thì hãy tìm trong bệnh viện tâm thần "
    nếu người đàn ông tụ thú thì cũng chỉ có từng việc mà thôi,nếu việc gì cũng tự thú với người phụ nữ thì chắc chắn người đó bị"đông khê"bỏ xót
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI TA GỌI ĐÂY LÀ BÍ KÍP PHÒNG CHỐNG CON GÁI !
    1.Con gái chỉ cần túm dc lúc chúng ta "trót quên" 3 ngày ko thay 1 cái áo là đã kết tọi ngay "sao tụi con trai bẩn thế".Và thế là anh em ta sẽ dễ dàng mắc mưu gian tế của họ , hùng hục thay mỗi ngày 1 cái áo để rồi nhận 1 lời "khen" chua chát "Con trai gì mà điệu ko ngửi nổi".Thế đấy!
    -> Binh pháp : Chữ "KO" - Có 3 chữ "KO" : Ko thèm để ý , KO đi học và KO...mặc gì nữa.Chọn đi!
    2.Phe mình ngại động vào xoong nồi lách cách thì bị nguýt "Lũ lười biếng".Tuy nhiên nếu bắt gặp mấy ông xách giỏ đi chợ hay đảm đang cơm nước thì lại bị bĩu môi "Gớm , như...đàn bà?!?".Khủng khiếp!
    -> Giải pháp: Thực ra thì tớ biết chị em chê thì chê thế thôi chứ sau lưng xì xào khen ngợi cái vụ cơm nước cũng kha khá đấy.Anh em đừng có chấp vặt.Thỉnh Thoảng giúp chị em cũng có sao.
    3.Con Trai đi đường thể hiện sự ngưỡng mộ với chị em = cách ngắm 1 tí thì bị mắng là "Đồ...be be".Nhưng ko ngó ngàng gì thì đến họ có khi còn fải chịu hậu quả tệ hơn đấy.Ví dụ như:"Chắc hắn gay" hoặc "Có khi...hỏng rồi cũng nên".Hị hị...
    ->Chuyện nhỏ như con thỏ :Ngắm nhìn cũng có 5 , 7 kiểu ngắm nhìn.Cùng lắm là...đeo kính đen vào , vừa đỡ bụi vừa cho con gái ko biết đâu mà lần.
    4.Con trai có thể tranh luận với con gái nhưng nhất định fải...thua.Nếu cố tình dồn chị em vào chân tường , anh em chúng ta sẽ mang tiếng là đồ ko ga lăng , đồ ko....lịch sự.Nhưng có khi như thế còn hơn là fải ngậm hột thị để bọn con gái "độc khẩu chiến".Vì lúc ấy phe ta sẽ bị dè bĩu "Đồ đần độn".Túm lại lờ đằng nào cũng toi thui!
    -> Có gì đâu :Tránh sư tử........ chẳng xấu mặt nào.Tốt nhất các bạn tìm cách lờ đi.Khi sư tử đang gầm gừ thì nói 1 câu bâng quơ thì bảo đảm nàng sẽ cụt hứng
    5.Hình như chỉ con gái mới có quyền nhâm nhi ly chè thôi , ngậm hạt ô mai còn con trai thì ko.1 lần trời nóng AC và bạn đi ăn chè vào 1 hàng chè vừa ngồi vừa ăn và vừa chịu trận của bọn con gái săm pờ soi và xì xào "Con trai mà đi ăn chè".Còn ăn ô mai thì "Con trai mà cũng ô mai chua.Nghén à?"
    -> Bỏ nhỏ nhé :Nói chung là các bác sĩ diện mà chịu bỏ cả sở thích cá nhân thì ... kém!Ăn uống gì cũng đàng hoàng lên chứ , nhỉ!
    Tới đây ngừng nha!Chị em vào đây có ý kiến phản pháo , chỉ xin đừng khủng bố tinh thần = chiến tranh lạnh - ko chuyện trò cũng chúng tôi nữa nhé!Chúng tôi ko chịu dc.....hạnh phúc ấy đâu!
    (khó khăn lắm mới sưu tầm được bài này đấy)
  7. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hị hị... Kì công kì công. Xin cảm ơn, và ..vâng ...xin cảm ơn. Tuy nhiên có một điều : binh pháp có câu : "Tiên hạ thủ vi cường". Đằng này phe nhà bị tấn công liên tục, không những không phản công mà lại chỉ ngồi trong thành để mà thủ thì ắt sẽ vì thành không vững, lương cạn, quân đói mà thua. Như vậy, ngoài thủ thì còn phản công nữa. Vậy hãy thử xem xem phe ta phản công ra sao nhé....
    1. Thay áo nhiều thì gọi là điệu, không chịu thay áo sau ba ngày thì gọi là bẩn. Vậy thì đơn văn giản. Lúc nào cũng có bốn bộ quần áo để đi ... tán. Hai bộ từng đôi một giống hệt nhau y chang, và cứ hai ngày lại thay một lần -----> no comment, cánh phụ nữ tưởng nhầm mà đành phải ngồi nghe phe ta phản công.
    2. Động đến nồi cơm của sinh viên xa nhà roài nhá. Lặng yên và không nói, vẫn phải đi chợ lách cách, vẫn phải tự nấu và tự ..thưởng thức những cái của nợ ta làm ra. Nhưng có một điều, mối khi đến chỗ các nàng thì luôn phải mang theo một bẳng hiệu : "Hôm nay tui đến đánh giậm." Như vậy có nghĩa là không phủ định ta không biết vào bếp, nhưng cũng chẳng phủ định là ta có khả năng ... cầm nắm và bắt.
    3. Cái này cũng đụng phải nồi cơm của người ta roài. Con người ta sinh ra ai mà chẳng ưa cái đẹp. Thử hỏi các nường thấy người cùng phái đi qua, mà cô ấy đẹp lắm chuẩn ba vòng, chiều cao thích hợp, dáng đi mĩ văn mãn, ăn mặc hợp với thân hình của bản thân. Liệu các nàng có nhìn theo mà ngưỡng mộ hay không cơ chứ. (Nếu mà nhìn . phản công lại là đồ lesbian, còn nếu không nhìn thì lại nói là đồ không có mắt yêu cái đẹp ... à. ). Chưa kể các nàng xấu hổ mà sinh tức giận khi bị người ta nhìn vậy thôi. Vậy hỏi, nếu như có chàng trai nào đó ... cũng đẹp zai, cũng ăn mặc lịch sự, cũng galan ... nói một câu: "Chiếc áo này trong rất hợp với bạn", hay "Lâu ngày không gặp, tự nhiên sao thấy bạn thay đổi dữ quá, ... (ngừng lại một lúc, ngắm một phát, hai phát rồi nói tiếp) ... xinh hơn (mà không nói là "đẹp hơn") ". Vậy thì có thích hay không hử.
    Phù phù phù....
    Mệt roài. Già roài nó khổ thế đấy. Nói được vài câu mà thở không ra hơi, bao nhiêu cái răng giả nó theo mấy hơi thở gấp ... bắn ra ... suýt vỡ cái monitor. Nghỉ đây. Phần sau để anh em ta ngồi bàn chiến pháp tiếp. Nhưng nhớ là "phòng ngự chặt , phản công nhanh nhé".
    Ngoclong80
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đã ko có ý định vào đây quậy nữa,nhưng Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng,lão Yann,lão đừng ...ân hận nhé!Thời buổi này,muốn làm ng` tốt cũng thật là..khó khăn...chẹp..giá trị đảo lộn hết cả..chèm chẹp...
    Tr'' mặt đông đủ dân làng HPC,lão nói xem,tôi đong lão bao giờ mà lão hết nhảy sang box TNH lại lê la qua MUHP nói tôi là...ng` iu hụt của lão hử?
    Dạo này lão là lão...lẩm cẩm hơn mức bình thường rồi đấy nhá,nhanh chóng chấn chỉnh lại CPU đi thôi hê hê..
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đùng!!!
    Chợt nghe tiếng sét ngang tai
    Thuphuong đang ... sống chuyển sang ... có chồng.
    (Hé hé ... nhẽ ra câu thứ hai phải là đang độc thân chuyển sang có người ...yêu cơ. Nhưng mà ...ứ vần ).
    Ngoclong80
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cò mù nà?y muẮn và?o gĂy chuyẶn ơ? HPC 'Ăy, mẮy em sư tư? hà? 'Ăng 'àng yĂu cù?a HPC 'Ău rĂ?i ra hẶ anh 'à vfng mù Ắy 'i cài ... Mù thuphuong nghe hò?i 'Ăy : tài sao chuyẶn nẶi bẶ lài 'em ra 'Ăy cho thiĂn hà thẮy. Cứ ngoan vĂ? nhà? nẮu và?i mòn nhẶu 'i, nhẶu rĂ?i bà?n tiẮp.
    MẶt quà, chì? lĂn 'Ăy ho mẮy cài thĂi 'Ă? mòi ngươ?i biẮt là? vĂfn sẮng nhfn rfng. KhĂng ngơ? mì?nh vĂfn cò?n 'ù 'ơ?n ghĂ thật. Đi chơi tư? 7 giơ? tới 9 giơ? mới vĂ?, tư? a 'Ắn a luĂn. Lài 'ược gf̣p Mai Phương, 'i chung xe với Mai Phương .....khẮi chuyẶn 'Ă? kĂ?.

Chia sẻ trang này