1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ặc ặc...Mấy giờ rùi mà lão đòi ra lệnh cho tôi.Đến ng` iu tôi cũng ko dám ra lệnh cho tôi nhé..êu êu..
    Tôi thấy thật xấu hổ thay cho lão,mang tiếng là già đầu nhất,chua ngoa nhất ,thế mà gặp tôi lão ko dám "chiến đấu" 1 mình mà phải lôi cả làng cả tổng HPC ra à?Xấu hổ chết đi đc
    Nói lại cho lão rõ lần nữa,đề phòng trường hợp lão nghễnh ngãng,rằng - thì - là - mà tôi ứ phải là cái gì gì của nhà lão nhá.Đến trong mơ cũng ko dám nghĩ đến vì quá..kinh hoàng
    !!!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Lài lài nhá... Góc đàn ông chứ có phải góc ... gia đình đâu hả. Mấy người này có gì không nên không phải thì về nhà đóng cửa ...ra đường bảo nhau nhá. Ai lại đóng cửa rồi đem lên đây trình văn làng là thế nào.
    Đầu tiên là phạt bác yann: Theo điều luật thứ X, khoản thứ Y tại tang thứ Z của bộ luật TTVN , tại khu vực HPC, đồng chí yann trong khi thi hành nhiệm vụ của ban quản lý giao cho, đã lợi dùng việc ông để ... làm việc ... tôi.
    Thể theo mức độ phạm pháp chưa nặng, cũng là tạm gọi phạm pháp lần đầu. Phạt nhẹ, đợt về thăm Hải phòng gần nhất phải dẫn cả HPC đi mì cua ở đường Hàng Kênh. (He he he .. gợi ý lần thứ nhất.). Sau đó là hưởng mức án treo .. một ngày. Nếu tái phạm sẽ có những hình phạt thích ứng.
    Cô Thuphuong20: Với tội danh chống lại người thi hành công vụ. (Hị hị hị). Nói xấu người của ... nhà nước. Do nhà nước thành lập chưa bao lâu nên không phân biệt nói xấu đúng hay không, chỉ biết nói xấu thôi .. là phạt mất roài. (Hề hề hề).
    Phạt hưởng án treo và thử thách đúng một tuần. Chuyện làm náo loạn nơi công cộng bằng ngôn ngữ ..bán cá, nên tổ khu dân phố quyết định sắm cho một mẹt cá ở chợ Đồng Xuân. Khà khà khà.
    Lưu ý: Nếu hai bên có kháng án thì nhanh chóng nộp đơn. Trong vòng ba ngày vụ án sẽ được khoá và bản án được đưa vào thực thi.
    Ngày ..tháng ..năm....
    Chánh án: Không ai biết
    Phó án: Chẳng ai hay
    Hội đồng toà án HPC.
    Thư kí : Ngoclong80.
    Ngoclong80
  3. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Dà thưa, khĂng cò dàm chẮng chiĂng gì? cà?. ChẮp nhẶn quyẮt 'ình cù?a tò?e. Nàn nhĂn chì? cò lơ?i nhf́n tới bì cào là? suy nghìf lài 'i, sau nà?y 'ư?ng cò tiẮc .......................... tới già?.
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hôm trc'' nhận đc cái tin nhắn: Anh sắp về nc'',mong đc gặp em--------> tưởng đứa dở hơi nào nhầm số..he he he...
    Tôi ko kháng án,vì rõ ràng là ..chẳng có tội tình gì mà bị lôi ra toà cả.Lão Ngoclong80,đừng có cậy..gà gần chuồng nhá,tôi ứ sợ đâu.Nếu đã thích kiện cáo,tôi kiện lại lão Ngoclong với tội danh: Lạm dụng chức quyền(tự vơ vào mình) để...bôi xấu danh dự..công dân..há há há...
    To Yann: He he,cái túi,nhớ vụ cái túi nhá.Chuyện còn lại...để sau tính đi!!
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thuphuong chuyên gia mập mơ?, đọc xong tớ cufng cứ tươ?ng la? tớ nhắn la? tớ sắp vê? mong gặp thuphuong Hihiihihih, kê? ca? la? thật đi nưfa, xa xôi tốn kém thế liệu có bof công không ????
    Cái vế sau thi? tương đối dêf hiê?u, chi? câ?n có cái túi (chă?ng nhớ la? cái túi gi? ????), thi? chuyện gi? cufng có thê? được
  6. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ứ thể hiểu được. Kiện thế mà cũng đòi kiện. Lại còn lạm dụng chức quyền (tự vơ vào mình) - trích nguyên văn bên nguyên - mới chết chứ. Em gái xem lại cái bài anh viết đê. Báo cáo với em gái, còn nếu như muốn anh zai ra toà thì cũng xin báo cáo với quí toà là ... phủ văn nhận. Chỉ là một tên quan sát viên tầm thường thôi, quyền chức ở đâu ra. Cái việc thuật lại này thì đến đứa trẻ con học lớp 7 (không phải lớp 1) khi học xong văn tường thuật và trần thuật cùng làm dư văn sức.
    Nhưng không sao. Nếu đã thích ra toà thì đây cũng không sợ. Viết đơn đi, đây ... kí liền. Khà khà .(Câu này em xin lỗi bác Yann mới được.)
    PS. Kí xong rồi, nếu như muốn ...động đả đến chuyện tài sản thì phải bàn lại nhé. (Hê hê đừng tưởng nhầm, đó chỉ là chuyện bồi thường ranh rự công rân thoai.)
    Ngoclong80
  7. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Khiếp,cô Thuphuong vào nhà ta như đi chợ ấy nhỉ?Cũng làm đơn như người nhớn ấy nhỉ?Nhưng hôm nay vào đây ko phải bàn mấy vụ lẻ tẻ này.
    Mục đích chính của topic này là tìm hiểu "Góc đàn ông" nên mọi người thử xem tôi viết có đúng ko nhé :
    -Hứng thú nhất trong mỗi người đàn ông là : Bộ óc
    -Đam mê nhất trong cuộc đời người đàn ông là : Phụ nữ ( cái này chắc chẳng chàng nào chối )
    - Bất hạnh nhất của người đàn ông là : Lấy phải 1 người vợ tồi ( điều này là chắc chắn rồi)
    - Điểm hấp dẫn phụ nữ nhất của người đàn ông là : Đôi mắt ( ánh mắt long lanh,sóng tình ướt át==> làm cho các nàng ko biết bơi phải tự đi học bơi)
    - Nơi yếu đuối nhất của người đàn ông là :Trái tim
    -Điều khiến phụ nữ cảm thấy lôi cuốn nhất là : Nụ cười (nhất là nụ cười theo kiểu Răng Clean,Tóc Close_up của cụ Nico nhà ta)
    -Thời điểm người đàn ông tỏ ra ngọt ngào nhất : Khi yêu lần đầu.
    Tạm thời là cứ thế đã,có chàng nào muốn phản lại ý kiến của tôi thì nhào vô thôi.Xem con gái lắm điều hay con trai nhiều chuyện nào.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  8. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Thế là như thế nào đây khi mà ..... có người đã thổ lộ với nó : Em yêu ..... em co biết đã bao đêm rồi thao thức vì nhớ em anh đã khóc .................... ?????Nước mắm đã rơi ướt gối chỉ vì nỗi nhớ đong đầy ..........( như cái kiểu cơm sôi tràn nồi ấy nhỉ , hee )
    Chân dung , hình ảnh sống động này được coi là gi nhỉ ? Nếu nhu môt mai có ai đó nói câu này với bạn ? Phe áo dài nghĩ gì nhi ? còn phe đầu đinh nghĩ sao đây ta .... ] [rose]Ghét nhất đàn ông giả tạo ......
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Noibuonmuathu biến ngay,ai cho bà chen ngang vào thế này,làm cái gì cũng phải có tôn ti trật tự nhé.Tôi trước chứ,bà ra đằng sau xếp hàng đi.
    Thôi,tiếp tục nói về phái mạnh nào.
    - Điều dễ bị phụ nữ cảm động nhất : Sự thật thà.
    - Điều mà đàn ông làm người khác cảm thấy phiền phức nhất là : Tính thích gây gổ.
    - Sự uỷ mị nhất của đàn ông là : Khi bị thất tình.
    - Điều mà đàn ông cảm thấy sợ nhất : Khi bị miệt thị rằng họ là đàn ông mà không phải là đàn ông.
    - Sự phiền hà nhất mà đàn ông đem lại cho người phụ nữ là : Thói trăng hoa.
    - Điểm yếu nhất mà người đàn ông biết được nhưng không thể khắc phục là : Sự luộm thuộm.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Congai19 đang yêu ha?, sao ma? em nhẹ nha?ng thế, nhẹ nha?ng hơn ca? ngươ?i nhẹ nha?ng nhất HPC. Anh la? hiê?u lơ? mơ? vậy, có đúng không ????
    Khô? cái la? khi va?o đây, ông na?o cufng chuâ?n bị cung tên bắn tra?. Nhưng lâ?n na?y thi? hối hận vi? đaf mang cung tên thay vi? hoa hô?ng, kẹo chocolat ..... Va? cufng cứng đơ miệng luôn không biết nói gi? ...

Chia sẻ trang này