1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cháu thì cháu ứ biết. Hồi đó chẳng biết có phải là Eva nhảy Triptease để quyến rũ Adam hay không , để đến khi đã khẳng định xong sự quyến rũ của mình bằng cách bắt Adam phải ăn quả táo trong vườn thượng uyển.
    Cháu thì lại giả thuyết là khi đó là vào khi mùa hè. Có một vài lý do để cháu nói là mùa hè như sau:
    - Thứ nhất trời nóng quá. Đến như loài vượn người còn phải cởi cả bộ lông ra để hoá thành người nguyên thuỷ nữa là Adam với lại Eva.
    -Thứ hai: Mùa hè là mùa táo chín, rẻ lại dễ mua. Chứ vườn thượng uyển thiếu quái gì hoa thơm quả ngọt. Thượng đế thấy táo chín nhiều quá thấy Adam hái không xuể, mới bèn nhổ cái xương sườn thứ bảy của Adam để hoá thành một người nữa. Đặt tên Eva. Eva khá là vụng về, nhưng vì muốn làm vui lòng Adam cũng như khẳng định vai trò của mình, mới cố hái một trái táo ở tít trên ngọn roài bắt Adam phải ăn. (Khà khà khà). Hơ hơ hơ. Nhưng chắc chẳng phải như vậy mà có loài người đâu các bác nhẩy.
    Ngoclong80
    Được ngoclong80 sửa chữa / chuyển vào 20:05 ngày 05/03/2004
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự của một người đã có vợ.
    9. Mỗi năm hai lần chúng tôi tới một nhà hàng xinh xắn, thưởng thức rượu ngon, đồ ăn hảo hạng với đám bạn bè. Tôi đi vào dịp nghỉ hè, còn vợ tôi, đợt nghỉ đông.
    8. Chúng tôi ngủ riêng giường. Giường vợ tôi ở Singapo còn của tôi ở Hà Nội.
    7. Đi đâu tôi cũng mang vợ theo. Chỉ có điều cô ấy phải tự tìm đường về.
    6. Tôi hỏi vợ định đi đâu nhân kỷ niệm ngày cưới. Vợ tôi muốn ghé thăm chỗ nào cô ấy lâu lâu chưa tới. "Nhà bếp nhé!", tôi đề nghị.
    5. Tôi thường nắm tay vợ khi đi dạo. Hễ bỏ tay ra là cô ấy ghé vào cửa hàng mua sắm ngay.
    4. Vợ tôi có máy sinh tố chạy điện, bếp điện và lò nướng điện. Cô ấy than phiền: "Nhiều đồ quá, chẳng có chỗ nào mà ngồi cả". Tôi bèn mua cho cô ấy một chiếc ghế điện.
    3. Vợ tôi đang ăn kiêng. Thực đơn chỉ gồm có dừa và chuối. Cô ấy chưa giảm cân tẹo nào cả nhưng đã biết trèo cây.
    2. Vợ tôi đuổi theo xe chở rác, gọi to: "Tôi đổ rác bây giờ có muộn quá không?". Người đẩy xe đáp: "Không! Nhảy vào đi!".
    cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng...
    1. Vợ tôi đi tắm bùn và trông thật tuyệt vời trong 2 ngày. Thế nhưng, sau đó, bùn rơi đi mất
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Bài post này có ý nghĩa gì nhỉ?Sao cái bà này cứ thích đả kích con gái thế nhỉ?Sao cứ lôi tật xấu của mình ra mà nói oang oang thế này.
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ìt nhẮt cùfng cò hai ngươ?i cĂng nhẶn là? con gài cò mẶt sẮ tương 'Ắi <tẶt xẮu>. Chì em cứ tự nhiĂn, và? dùfng cà?m nòi lĂn sự thẶt 'i. Dù? nò cò phùf phà?ng và? tà?n nhĂfn 'Ắn mức nà?o. Trong quan hẶ tì?nh cà?m, quan tròng nhẮt là? phà?i hiĂ?u hẮt vĂ? nhau ..... cài tẮt cùfng như cài xẮu ....
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nói chung con gái dù có xấu đến thế nào thì các bác rai vẫn phải cắm cổ vào mà năn nỉ,mà cưng chiều mà tìm đủ mọi cách để lấy lòng con gái thôi.Mà nói xấu chưa chắc đã là nói xấu nhé,có biết câu,Trỏ cây hoè mà mắng cây me ko congai19?
  6. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Con gái, cho dù có nói xấu ngàn lần thì con gái vẫn cứ đẹp. Chẳng phải chúng ta đã đẹp sẵn rồi hay sao? Tự nói xấu mình một chút cho con trai đỡ chạnh lòng ấy mà.
  7. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Càc mợ nòi thẮ nà?o Ắy chứ. Thơ?i 'ài nà?y cùfng chưa biẮt ai nình ai 'Ău. Cò?n tù?y và?o cà nhĂn con ngươ?i Ắy, tù?y thuẶc và?o vì trì cù?a con ngươ?i Ắy ...... NẮu là? hoa hẶu Mai Phương thì? chf́c cò nhiĂ?u ngươ?i nình, cò khi cò?n bì bf́t còc nưfa Ắy chứ, dưng mà? là? thì Nơ? thì? chì? cò Chì Phè?o là? dàm cẮu vèo, tàn tì?nh thĂi .....
    Sang chuyẶn khàc, cà nhĂn mẶt tỳ. Chà? là? bf?ng tuĂ?i tớ, lài vĂ? VN mẶt mì?nh, hĂf gf̣p ai là? bì chùp mùf <vĂ? VN lẮy vợ hà?, nhanh lĂn, Ắ rĂ?i>. ĐĂ?u tiĂn cò?n nhĂ?y lĂn càfi lài, sau 'ò chàn chà? thè?m càfi, sau 'ò nưfa thì? cứ 'inh ninh vĂ? VN cưới vợ thẶt. ThẶt 'àng sợ cài thù? thuẶt nhĂ?i sò, nhĂ?i màfi rĂ?i cùfng và?o. Cù cài là? sau hai tuĂ?n, khi vĂ? lài rĂ?i, vĂfn tay trf́ng, Ă sf́c Ắ. Lài bì ì? Ăi : <chàn, thf?ng nà?y hẮt thuẮc rĂ?i, ơ? già thĂi >, ì? Ăi màfi, mì?nh lài 'inh ninh Ắ thẶt rĂ?i, chà? ai thè?m à?i 'ài và?o.
    KẮt luẶn : con ngươ?i hay bì lung làc và? bì à?nh hươ?ng bơ?i dư luẶn, cù?a 'ình kiẮn xàf hẶi. Cứ 'inh ninh sèf cò ngươ?i 'Ắn nfn nì?, cưng chiĂ?u, hà miẶng chơ? sung ...... cò ngà?y thà?nh bà? tĂ? cĂ ...
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Em xin đàm luận một chút.
    Kể ra như bác Yann nhà ta mà muốn cưới vợ VN như cái mong muốn của cha ông ta :"Ta về ta tắm áo ta.....". Nhưng thử nghĩ ao nhà của bác ... khó bơi quá.
    Ngày Hoa Phượng cháy
    Anh tự xa vào
    Tình cờ làng xóm
    Gặp nhau hàng nhậu.
    Đầu tiên, bác vẫn là linh hồn hội ...đú nên chúng nó nghĩ ngay đến đú, chứ đâu có nghĩ đến ....đủ. Hơ hơ. Ai bảo bác "Giá rồi mà còn đú hơn cả trẻ con" lại còn "ngày càng ...điêu thuyền" (chỉ là trích dẫn) thành ra chúng em nó biết mà sợ.
    Giả dụ như hum bác um iem Thuphuong20 vào lòng mà không mặc cái bộ quần bò áo phông (giả sử thế) mà bác lại bắt tay (bắt cả chân - nghĩa là hơn cả ôm) trong một bộ âu phục trang trọng thì không khéo đến nay đã thư đến thư đi. Hơ hơ.
    (Viết hịch một phát nhé).
    Giả dụ như hum đó trong hai căn phòng mà bóng đêm đảo lộn trời đất đó (Tại đâu nhể - Đồ Sơn à ?) bác không khoá của ồhg thứ ba lại mà lại .... thầm lặng ngồi một góc mắt nheo nheo nhìn ra thấy như là lũ trẻ đang nô nghịch thì chẳng phải hum chia tay lại nhận túi bụi hoa hồng chia tay. Hờ. mà vốn tên cũng mang loài hoa này roài, càng đỡ cho người khác sợ hiểu nhầm thành thật. ka ka ka.
    Giả dụ như.... hê hê hê..... bác đừng nói rằng ta trắng tay way lại, thì .....
    Nhiều giả dụ quá hén.
    Cuối cùng bác vẫn là linh hồn của HPC. Và HPC là Đú cờ lúp bớ, là nhậu cờ lúpc bờ ....là vân vân. Chưa biết chừng cái tay trắng mà bác nói là bác đem về lại không nối liền với cái ....tim trắng. Hê hê hê. (Vận động tí - nghĩa là động viên cái vận may ạ).
    Hơ. Mà nói đi rồi nói lại, cái góc đàn ông này như có vẻ là một góc độc thân. Hê, nơi mà kẻ độc thân này .... tán kẻ độc thân kia. Tán qua tán lại rồi lại thấy kẻ đối diện không phải ... đối phương. Tán tiếp. Khen qua khen lại rồi chê qua chê lại. Khen chê chán rồi lại nhận ra rằng ... độc thân. hơ. Khen chê tiếp. (Ai nghe bài "Than thân trách phận" - dân ca Phú Yên chưa).
    Miễn là bác Yann ta vẫn còn trẻ. Tôi vẫn còn trẻ. So với cái tuổi mà người ta gọi là ế. (hum nọ mới gọi điện về nhà bố mình mới nhắc khéo thế này chứ "Con cũng bước sang tuổi 24 25 rồi đó" - chết khiếp.) Thôi thì qua cái tuổi này cố mà xây một cái nhà (bằng gạch cũng được, bằng kiến thức cũng được, bằng ....sự nghiệp càng hay) rồi muốn rước một cô dâu về (bằng người cũng được, bằng kiến thức cũng được và sự nghiệp cũng chưa chết) vậy là ấn vào cái tương lai một lời nói của mình roài. Hơ hơ hơ.
    Ứ viết nữa đâu. Viết nữa chúng nó nói là mình sắp có ...phát minh.
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Úi xời!
    con ng` ta,phải nói là có duyên có nợ với nhau rồi!
    Tỉ dụ như bác Yann,nói chuyện...trong nhà ko tiện,em chỉ nhắc bác thế này: Đời ko có cái gì đc như ý mình cả.Đôi khi vẫn phải chấp nhận những chuyện bản thân ko mong muốn,nhưng mà trong cái rủi luôn có cái may bác ạ
    Bác còn lừng khừng cái gì nữa?Xong béng đi!Nếu cảm thấy chưa xong béng đc thì phát biểu thẳng thắn ra cho bà con cô bác đc nhờ.Chứ lấp lấp lửng lửng,có ngày chết mà ko bêít vì sao ta..chết bác ạ
  10. thang_hp

    thang_hp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    1
    ÚI sời ui.....đúng la mấy bà con gái lăm chuyện thật

Chia sẻ trang này