1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thưa các cô ră?ng ơ? đơ?i nhiê?u khi thấy vậy ma? không pha?i la? vậy. Đư?ng bao giơ? có nhận xét mọi chuyện một cách vội vaf.
    Tại sao lại có ngươ?i quan tâm đến cái gọi lư?ng khư?ng cu?a tớ nhi? ??? Tại sao tớ lại pha?i phát biê?u thă?ng thắn xong béng hay chưa xong béng đê? ba? con biết nhơ? ??? Hihihi, có ngươ?i sếp ha?ng lâu quá sốt ruột ha? ?
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ôi chao ôi!
    Thế mới biết rằng Đời rất..éo le!
    Khi trong giai đoạn cưa cẩm,con trai là nô lệ của con gái.Đến khi Tình yêu đã...chín rồi,con gái lại khổ sở vì chờ mãi,chờ mãi,cứ chờ mãi chàng chẳng nói đến cái câu mà theo nàng nghĩ nó tất - yếu - sẽ -phải - đến.Tại sao nhỉ?Có phải do bọn con trai quá...ích kỉ ko?
    Nhắn với 1 ng` nào đó: À,chẳng qua có lòng tốt thì nhắc nhở nhẹ nhàng thế thôi,chứ còn xếp hàng á?Khục,chờ đây đi kiếm thuốc trợ tim rồi hãy phát biểu câu đó nhé!Sợ quá,toát hết cả mồ hôi!Sợ quá,shock tí ngất...phù..phù...
  3. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Khi không có thi? ước mơ, ti?m mọi cách đê? có được. Khi được rô?i thi? thấy tâ?m thươ?ng, cha? câ?n có. Ti?nh chi? đẹp khi co?n dang dơ?, ti?nh mất vui khi đaf trọn câu thê?. Thươ?ng thi? đấy la? lý do chuối đê? tra? lơ?i thắc mắc chuối cu?a thuphuong. Thật ra, trong cuộc sống, cái ma? ngươ?i ta mất công ti?m, mất công chinh phục, ngươ?i ta sef nâng niu, quý trọng va? đưa nó đến giai đoạn phát triê?n tối đa, toa?n diện. Khi cha?ng trai lư?ng khư?ng chưa chịu nói cái lơ?i tất yếu, anh ta có lef bị nhâ?m ngươ?i rô?i đấy. Nếu con gái ý tứ hiê?u được thi? mọi chuyện sef dêf chịu biết bao, sef chă?ng có nhưfng ca?nh éo le, đâfm nước mắt, thu? hă?n, dă?n vặt .......
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Em lại ko nghĩ như bác
    Cuộc đời như 1 canh bạc,chính xác là thế đấy.Có kẻ đặt vào cửa Tình yêu,có kẻ đặt vào cửa sự nghiệp,có kẻ tham lam hơn đặt cả 2 cửa Tình yêu và sự nghiệp.Canh bạc mà,có thể thắng dòn rã nhưng cũng có thể thua thê thảm.Vậy thì sao?Sao ko trân trọng những gì đang có để khỏi phải hối hận và day dứt khi đánh mất.
    Con trai ích kỉ lắm.Khi 1 chàng trai còn lừng khừng chưa chịu nói cái lời tất yếu,anh ta có thể bị nhầm ng`,điều này đúng hay sai miễn bàn luận,nhưng rõ ràng chàng trai đó quá ích kỉ,ko dám thành thật đối diện với bản thân mình ,với cô gái,ng` (có thể) anh ta yêu.Anh ta tham lam quá,vừa sợ mình sai lầm,lại vừa ko muốn mất cô gái,tạm đc coi đã thuộc quyền sở hữu trong đầu anh ta.Anh ta ko chịu nghĩ cho cô gái.Tình yêu của con gái khác con trai nhiều lắm,tha thiết thầm lặng chứ ít nóng bỏng ồn ã,và điều đó làm cho con gái khổ,nhất là khi con trai cứ để con gái ảo tưởng vào những - chuyện - viển - vông
    Thế mới nói,tiến đến đc thì tiến,bằng ko hãy để cho ng` con gái đang chờ đợi kia biết rằng,tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi,ko thể xa hơn đc nữa.Sẽ đau xót đấy,nhưng sớm chừng nào sẽ tốt hơn cho cô gái chừng ấy,cô ấy sẽ ko phải khắc khoải đợi chờ,tự buộc mình vào cái gọi là nghĩa vụ và cô ấy sẽ sớm tìm đc tương lai của mình,bên cạnh ng` yêu thương mình chứ ko phải bơi trong biển ảo tưởng viển vông với chàng trai kia
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ
    Sợ quá đi mất.
    Triết lý, triết lý. Không biết đến tuổi nào iem mới thấu hiểu được những triết lý như trên. Có khi cả đời cũng chẳng hiểu được.
    Khà.
    Đầu đã thấy ba bốn thứ tóc rồi mà một mối tình vắt vai cũng chưa thấy có. Vậy chắc là đợi như câu cổ xưa :"Thành vợ chồng rồi mới sinh tình" đợi khi nào vìa ông bà bô kiếm cho một cô chân đất, cày ruộng. Hợ hợ. Có như thế đến khi tình sinh rồi mới lại không thấy mất.
    Mấy cái kia cao xa vời vợi quá ta ơi.
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này đáng lẽ phải vào box tư vấn tình yêu hỏi cơ, nhưng mà HPC ta đâu có thiếu cố vấn (thí dụ nico78, ngoconuong, thuphuong, tommygirl .....) lại toàn người nhà người cửa cũng đỡ ngại hơn. Câu hỏi của tớ thế này : yêu nhau một thời gian ngắn mà girlfriend hết sức chiều chuộng, đòi cái gì cũng cho .... bạn phải nghĩ sao đây ? Cô ấy yêu bạn hết sức, hay là cô ấy là người dễ dãi, cả thèm chóng chán?
    Viết xong mới thấy dại, chả gì mình cũng to đầu nhất ở đây, lại đi hỏi bọn hậu sinh
  7. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
     
    Được PassionKissOfCoolman sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 28/05/2004
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cứ thử hỏi cô ấy câu hỏi đó xem,bác sẽ biết ngay mà
  9. One_in_a_bluemoon

    One_in_a_bluemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Thảo nào nói chuyện với mình làm mình hãi quá chừng luôn, chả thích bỏ xừ lại còn lắm chuyện ( sorry )
    Nói gì chứ nói chuyện đó với em , em đập cho tan nát ( chắc tại tư tưởng còn mù cang chải ........ông bà bô cấm mấy chuyện đó ).....bác cũng phải biết giới hạn mà đòi chứ , đừng thấy người ta yêu mình quá rồi quá đáng , em iu thía chứ iu nữa thì em cũng đá cho mấy cái cho chừa cái thói đầu óc đen tối , 35 , 75 .....rồi em cút thẳng ..... ( cũng may , biết tính mình , hehhe )
    trả nhời cho cái câu in đậm theo ý em là : tuỳ suy nghĩ của anh , anh kô nghĩ thế mà mọi người bảo thế chứ bảo nữa cũng không là cái đinh gì , còn em thì em không chấp nhận roài , cái câu : một thời gian ngắn ấy ........ đừng ai quát em theo cái kiểu " thời buổi này là thời buổi nào nhá " .....bác ấy ở Anh .....mình ở Việt Nam ....khác nhau quá đi ấy chứ .
    Oái , viết đi viết lại một hồi không biết có bị phê lạc đề như khi làm tập làm văn không nhờ ???
  10. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Bác nghĩ sao thì cứ cho là như vậy đi . Khong " chiều " ngươig yêu thì bảo con gái người ta lạnh , ko cảm xúc , ko thật lòng yêu . "Chiều " thì cũng nói là dễ dãi , thế này thế lọ . Nhưng nói túm lại , con gái ko lên quá " luông chiều " con trai .... Cái quyền đó lên nhuờng lại cho cánh đàn ông đi .

Chia sẻ trang này