1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Gớm,ng` ta bảo,đi với ma mặc áo giấy,cấm có sai câu nào.Yann về thăm nhà có 2 tuần mà đã kịp dạy kèm học Nico rồi.Chẹp chẹp,2 bác này liên thủ với nhau,chị em ối đứa phải cẩn thận,nhờ anh Yann nhờ,nhờ anh Nico nhờ
    To xitrum: Anh nói chí phải.Bản chất roài,dễ gì thay đổi..he he..
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Ặc ặc... Hoá ra mình bị ủ lò???
    Bác Yann đâu rồi... cứu người như cứu hoả... nhanh nhanh không lần sau bác về thì em xanh cỏ rồi...
    Thế có khổ cái thân tôi không cơ chứ.. Bị gậy lên núi bao lâu rồi, vẫn bị tóm xuống, quẳng vào một đống bòng bong thế này đây.
  3. heart_on_fire

    heart_on_fire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ( tất cả trong ngoặc kép hết )
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Đem lại trinh nguyên cho nico78 e rằng hơi khó, nhưng phải công nhận dạo này nico78 thay đổi nhiều, theo chiều hướng tích cực, ai không tin cứ thử đi.
    Về em TP20, tại sao em nỡ không nhắc đến rằng trong thời gian hai tuần này, giữa em và nico78, em là người gần gũi, sát cạnh ....anh hơn cả. Anh có hư hỏng chút cũng là nhờ em, rồi cái hư hỏng truyền sang nico78 cũng là nhờ em, lây nhanh như cúm gà vậy.
  5. toc_bim

    toc_bim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Cái thứ nhứt : thử là thử như thế nào và thử ra làm seo hở béc
    Cái thừ nhì : căn bản là béc cũng đú có thâm niên rồi mới nhiễm nhanh như thế chứ béc cứ ngoan ngoan thì có mà khối ... béc cứ đổ thừa .
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Roài,sao anh nhẫn tâm đổ tại em thía?
    Ai là ng` đêm hôm còn lần mò đứng trc'' cổng nhà em gọi điện nhể?
    Ai là ng` hăm hở..sáng tạo ra câu chuyện tình nc''..mắm?
    Còn vô vàn những ai nữa,nể tình anh già cả,em ko thèm liệt kê ra nhá.May mà em đây bản lĩnh đầy mình,ko thì đã..chết đứ roài
    Mà bác làm sao phải đem lại cái ko thể đem lại cho Nico78 đc(ui,em chỉ nói sự thật thôi).Bác ko sợ..quá khả năng hử.Cái rì quá cũng ko tốt bác ạ
    Dạo này Nico thay đổi nhiều,công nhận.Thay vì công khai,dạo này đổi chiến thuật,tuyền đi...tàu ngầm.Vừa có...tiếng đi tu mà lại vừa có...he he..Công nhận thêm phát nữa là anh Yann ..truyền nghề hơi tốt,anh Yann nhờ
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Hơ hơ...
    Nếu mình không nhầm, hoặc khả năng nhận thức chưa đến mức đánh lừa thì có lẽ mình đang bị đem ra làm vật tung hứng giữa chị Thu` Cả Phường và anh Ngan già.
    Thôi cũng đành, coi như hy sinh cái thân này làm nhịp cầu duyên cho chuyện tình thấm đẫm nước mắm kia vậy.
  8. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hé hé. Đúng là cuộc tình đẫm lệ thật bác Li Kô ạ. Nhưng không phải chỉ xảy ra giữa hai người ta (hay là hai người họ, cũng vậy), nó còn là cuộc tình tay ba. Truyền từ hai người sang người thứ ba như "lây cúm gà". Hé hé hé.
    Té.
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chú Lưu Manh nặng này, cũng nhảy vào đây bon chen. Làm gì có nước mắt ở đây mà chú kêu đẫm lệ? Vớ vẩn thế không biết?
    Mới về thì ngồi yên mà nghe ngóng đã, rồi hẵng sắn quần lội vào đây, kẻo lại trượt chân, ngã chỏng vó lên bây giờ!
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi. Bác không biết chứ. Nước mắt làm gì đã hết. Có cả máu nữa bác ạ.
    Ấy chuyện nước mắt thì em cũng có nghe qua. Mà thôi thì trăm nghe không bằng thấy, nhưng không thấy thì cũng ...đành nghe. Vốn cô Thù cả Phường sau cái buổi nằm gọn trong tấm lòng của Ngan già nhà ta, nay nghe tin bac Ngan nhà mình bỏ bến bỏ đò mà sang sông theo ...vợ, thành ra ấm ức không chịu được. Mà ấm ức thế nào, nén mãi không hết, nó mới ...phòi ra theo tuyến nước mắt mà nên khóc. Chà, vậy là nước mắt.
    Còn máu thì em chửa biết trả lời với bác thế nào. Nhưng em nghĩ cũng bắt đầu có roài ạ.
    À. Mí lại bài trước em tham gia xong rồi em ...té. Không phải là em lượn mà là em ..té ngã đó bác.

Chia sẻ trang này