1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ------------> Sai toét:
    1/Con trai yêu bằng tim:
    -Xét về phương diện..khoa học,cảm xúc yêu ko xuất phát từ tim,mà xuất phát từ não,he he he...
    -Xét trên phương diện ...xã hội học: COn trai yêu bằng mắt: Cứ thấy em nào xinh tươi khả quan là tít hết cả mắt mũi lên rồi
    2/cha?ng na?o ăn nói de?o quẹo, bốc phét bă?ng trơ?i ...... chị em lại ưu ái, khen la? hoạt bát, lịch lafm-------> Bộ lọc của con gái hơi bị tốt.Lời hay ý đẹp ai chẳng thích,nhưng đến mức bốc phét bằng trời mà vẫn gật gù khen chàng lịch lãm thì chỉ có những cô nàng..có vấn đề mới vung tay tung ra những lời khen...xỏ lá đến thế
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  2. something_uncontrolable

    something_uncontrolable Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    -------------------------------------------------------------------------
    Ấy là cũng còn tuỳ xem cái thằng đó nó nói phét thế nào nữa chứ !
    Con gái có bộ lọc hơi bị tốt sao nhiều người lại cứ để mấy cái thằng chả ra gì nó lừa cho hết lần này tới lần khác ?
    Nhưng quả thật là con trai nhìn thấy ai xinh xinh dễ thương một chút là tít cả mắt vào thì cũng đúng há !

    ----------------------------------------------
     
    If tomorrow never comesWill she know how much I loved herDid I try in every way to show her every dayThat she's my only one !
  3. huyencham85

    huyencham85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, lời con trai nói đấy nhé, chả sai phát nào!
    Sống trong đời sống cần có 1 tấm lòng để làm gì, em biết ko? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...
    Welcome www.tranphu.com
    Hanoi University of Business and Management
  4. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hâ?y dza?, ngộ tói hô?ng đa?n pa? tụi con gzái dzô đây ma?, hâ?y a? !!!

    Lại pha?i xung phong đi ti?m chân lý thêm một lâ?n nưfa. Bắt đâ?u bă?ng gia?i thích tại sao anh em lại mắt tro?n, mắt xoe khi thấy mấy cô xinh xinh. Cha? pha?i anh em la? tuô?ng háo sắc, chă?ng qua la? bị kích thích con mắt thôi. Ơ? mấy nước vu?ng Vịnh, đa?n ông con trai có tiếng la? nghiêm chi?nh khi ra đươ?ng, chi? nhi?n thă?ng đươ?ng đi, không hê? liếc ngang liếc dọc, bơ?i vi? chị em xứ họ chu?m khăn đen kít mít tư? đâ?u đến chân, khác nhiê?u với xứ ta, chị em thích áo ít va?i hơn, kiê?u hai dây, hoặc dây rươfi (các cụ nha? ta hồi xưa gọi la? cái yếm), đê? khoe cu?a thiên nhiên va? ................ nhân tạo .......... ..... có thánh cufng không thê? không ngó ngiêng, nếu thánh la? con trai ........
    <Bộ lọc của con gái hơi bị tốt.> suy ra con gái ti?nh táo, khôn hơn con trai nhiê?u. Cái na?y các cụ cufng pha?i công nhận la? đúng, bơ?i vậy mới nói <dại gái>, có ai nói <dại trai> đâu.
    To miss HuyenCham : có anh, la? có em .................... va?o cafi nhau

  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ.... Em là em cứ .... gọi là phục sát đất bác Yann. Ặc ặc, đúng là nhân tài bây giờ mới chịu lộ mặt. Cái gì chứ cái vụ dẻo , hay bọn nó còn đặt cho em cái danh hiệu "miệng lụa" thì em cũng cứ cắp cặp đến chỗ bác để học thêm vài năm nữa mới có hi vọng để cho "bộ lọc" bằng tai của mấy iem gái không bao giờ thải cặn ... kha kha kha. (Hum nay ngôn từ của em lại phong phú trở lại roài, cám ơn bác....).
    Iem cũng nhảy vô để chiến với mấy kô kia. Hê hê hê...
    Đầu tiên là cháu Huyền Châm nhá. Cấm ngồi lên mâm các bác để nói lung tung nghe chửa. Không bít thì dựa cột mà nghe.... ké ké ké. Lại còn nhảy vô kê thẳng vào miệng các chú các bác thì làm sao đến bữa cơm các bác các chú ....dút cho cháu ăn được hử.
    Còn kô Thù cả Phường. Anh khen kô cũng có khả năng băm chặt lém. Hê hê hê, ,cô mà đi làm cho cửa hàng mổ xẻ thì đảm bảo cửa hàng ...hết vốn về tay cô. Hơ hơ.
    Có ai nói là con trai không yêu bằng mắt đâu. Chẳng phải người ta nói "từ ánh mắt đến trái tim" là gì. Ngược lại, chẳng nhẽ con gái ngoài cái bộ lọc (cứ coi như là xịn đê) bằng tai ra, chẳng nhẽ không ..ngứa con mắt bên trái , ,đau con mắt bên trái à. Này nhé... Anh tả cho kô một hình ảnh xem cô có nhấp nháy con mắt không nhé:
    Bên cửa sổ, ,nơi ánh sáng chiếu vào. Chỉ nhìn thấy bóng của một cái cây từ đằng xa hơi ngả xuống. Chợt bước vào khung cảnh đó một bóng người gọn gàng. Áo khoác bên ngoài bay phấp phới và tiến về phía cô em. Khi lại gần thì thấy đó là một tên trông .."bắt mắt" trong trang phục pàm việc Veston , Gine và một cái Carvat màu xanh da trời, trên nền chiếc áo sơ mi xanh nhạt hơn.... Hé hé hé... Liệu rằng người đàn ông đó có cần thêm chiêu nào để tấn công cái bộ lọc kia nữa không?
    ....
    Kha kha kha.
    Chết toi roài.
    Thông báo với anh em ta. Đó là chiêu thứ nhất của em đó ạ. Còn một vài chiêu cổ nữa, có lẽ hẹn một dịp không xa. Chiêu này tạm gọi là "Nhất kiến diệt quần thoa". Kha kha kha. Có lẽ lần sau sẽ ra chiêu "nhất thanh hội ngọc nhân"
    Ngoclong80
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hà ha?, nói vê? <de?o> thi? em có thua ai đâu ma? câ?n học thêm, bô? túc.
    Ma? hay thật, có ngoclong va?o la? có ý đẹp lơ?i hay ngay, chi? chơ? sấm sét cu?a chị em nưfa thôi.
    Ma? thôi, anh em mi?nh không khen nhau nưfa, ke?o thiên hạ nhi?nh va?o ba?o anh em ông na?y mặc áo thụng vái nhau ... hi? hi?

  7. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Bực mi?nh thật, con sâu la?m râ?u nô?i canh Đúng ra pha?i viết tại sao bạn trai của em lại thích la?m khô? em thi? chính xác hơn.
    Khi chuyện bất đắc dif xa?y ra, pha?i nói lơ?i chia tay, bắt buộc pha?i có một bên chịu thiệt tho?i rô?i, có thê? la? nam, có thê? la? nưf ..... Tính bi?nh quân thi? con gái bo? con trai cufng bă?ng con trai chia tay con gái. Trận chiến na?y ty? số ho?a.
    Thôi thi? năm nay các anh chị em HPC thay mặt gư?i tới congai19 nhưfng lơ?i chúc mư?ng tốt đẹp nhất nhân nga?y sinh nhật thứ ??? cu?a em, anh có lơ?i chúc riêng tới em la? chúc em thêm một tuô?i nhưng vâfn luôn la? <xinh nhất HP>
    +
  8. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cám ơn ,vâng ,xin cảm ơn bcá NL80 có nòng bóp méo cái tên dễ xương của tôi.Cảm ơn bác đã ...khen tôi ,thế cái đã
    Cảm ơn ,vâng,xin cảm ơn bác Yann đã chứng minh ..vòng vèo cho cả tổng biết cái sự đương nhiên : con trai vốn sinh ra đã thích cái đẹp
    Xin mạn phép hầu chuyện các bác như sau:
    1/Chuyện xấu đẹp: đương nhiên là ai chẳng thích cái đẹp.Cái đẹp sinh ra là để nâng niu,ngắm nghía và tán tụng kia mà.Chỉ khi nó quá đà thì mới nảy sinh chuyện phải nói thôi.Bọn con trai lại là những kẻ-rất-hay-quá-khích khi ngắm nhìn 1 cô nàng nào đó.sự quá khích thể hiện từ lời bình phẩm cho đến cái nhìn:
    -Xinh xắn 1 chút -------->cái con bé kia trong...ngon nhở!
    -Ko đc ưa nhìn cho lắm ---------->xấu bỏ...****,làm mất ..thẩm mỹ đô thị.
    2/Lại chuyện dẻo miệng:
    - Con gái hay con trai,con nào cũng thế cả,phàm đã là con ng`,ai chẳng thích những lời ngọt ngào có cánh.Tôi dám cá là bọn con trai có khi còn thích đc ..khen hơn ấy chứ.Đánh vào mặt sĩ diện đàn ông mà..ha'' ha''..
    - Nếu hỏi con gái,cô ấy muốn trao trái tim mình cho ai,cô ấy chắc chắn sẽ chọn 1 chàng trai chân thật( dĩ nhiên đừng ...chân thật đến mức:
    -Trăng hôm nay sáng quá,anh nhỉ!
    -Chuyện,trăng rằm mà lị.
    -Bọn bạn em kêu ca,dạo này ...da tay em khô quá.
    -Em nên uống VitaminC ,để thiếu V.C dễ gây ...bong da tay lắm
    ..là ...ổn cả)thay vì 1 anh chàng 1 tấc lên đến giời
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  9. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hò?i em thù?-cà?-phươ?ng mẶt cĂu nhè, chẮt , qwĂn, thù?-cà?-phươ?ng là? bà?n quyĂ?n cù?a ngòclong, anh hò?i em thuphuong mẶt cĂu là? chì em chfm chùt sf́c 'èp là? 'Ă? cho ngươ?i khàc phài nghìa hay là? chì em cù?ng giới ngf́m ?????
    Cò bf́t anh nhìn fn, nhìn uẮng, nhìn lĂn net, hof̣c ......... bf́t lẮy vợ ngay bĂy giơ? ('Ăy là? nhưfng 'iĂ?u anh sợ nhẮt), anh cùfng dàm khf?ng 'ình rf?ng chì em là?m duyĂn chù? yẮu là? 'Ă? gĂy chù ỳ với nam giới, nếu khĂng muẮn nòi là? quyẮn rùf. Cò?n khĂng, chì? 'Ă? chì em tự ngf́m nhau, thì? 'àf xĂ?y ra 'ài chiẮn thẮ giới lĂ?n thứ ba tư? lĂu rĂi.
    Ba hoa vẶy thĂi chứ trong xàf hẶi, ai là? bướm, ai là? hoa, vĂfn ròf rẶt tư? trước 'Ắn nay. Và? cà? bướm và? hoa 'Ă?u phù thuẶc và?o 'ình lỳ bẮt dìch : cù?ng dẮu 'Ă?y ra, khàc dẮu hùt và?o.

  10. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0

    Được yann sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 12/11/2003

Chia sẻ trang này