1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thienthansatthu2003

    thienthansatthu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Anh yann thỉnh thoảng có cái câu hay ra phết nhỉ.Mà cái góc này cấm chị em phụ nữ cơ mà sao vẫn thấy mấy bà trái cực nam châm đâm đầu vào nhỉ
    Học nữa đi em
    học để mà chửi giả ông bà già
    Ông bà già cả ko đánh dược ta đâu
    ta đánh cả chị giâu
    Cầm chầy đập anh dể
    Cầm bơm ra đường đập lại bọn đàn anh
    Công an bắt đi tù
    Mà đi học là di tù
    nên bảng là hỏi cung
    Đi tù là đi tu sắc đẹp
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    NGÔN NGỮ ĐÀN ÔNG...
    .......Mạn phép các bác tí nhé, đây ko phải lời của em mà là lời của 1 nam nhi chính hiệu.
    Mời các bạn trai đọc va suy ngẫm nha.....
    -Có= có.
    -Không= không.
    -Ta đi xem phim nhé=sau đó, ta hôn nhau.
    -Cái váy của cô ta đẹp quá=cái cổ của cô ta râ''t khá.
    -Chán qu''a= nhà hết rượu.
    -Tôi cha''n phim tâm lí= bóng đá muôn năm.
    - Lão hàng xóm lười chảy thây= tôi là thằng xốc vác.
    -Đi ngủ đi con=Cô im mồm cho tôi nhờ.
    -Ừ,chiếc áo này nhìn cũng khá=Tôi buồn ngủ lắm rồi.
    -Thằng cha hàng xóm tốt phúc nhỉ=Cô nên xem lại bổn phận làm vợ.
    hihihihi
    ....Thấy chưa, con trai nói ngược còn hơn con gái nhiều.....
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Có điều gì mà có thể qua mặt được chị em chúng tôi chứ . Ruồi bay qua chúng tôi còn bít con nào là con đực , con nào là con cái cơ mà . Mà nói chung qui lại là con trai đúng là lưỡi rắn rồi , kiểu chi chi cũng nói được hết , heee đề nghị ko được buôn bán về chúng tôi nhé . Dưa dạo này dang thất thu đấy , ko cẩn thận các bác lỗ nặng lúc đó lại kêu chị em chúng tôi ko thông báo trước .

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Khục khục ....
    Phen này có hài để tấu rồi bà con ạ.
    Đấy đấy bà con xem, có ngày nào là cô ấy không bắt bẻ lũ chúng tôi đâu. Hê hê hê. Chẳng phải tự nhiên mà cái bác Phạm Bằng đang bán bánh trôi nước gia truyền tự nhiên mà đóng cửa hàng cái sầm để chạy sở Văn hoá này, sở dịch vụ kia để lạo ra cái công ty ... dạy yêu vợ.
    Chẳng phải tự nhiên mà cái chú (ờ cái chú gì nhể quên mất roài- mọi người tự đoàn ra nhé) trong giải Worldcup tổ chức tại Nhật phải đi đào tạo nhanh một khoá đa năng : Tay trái cầm đũa cả quơ quơ nồi cơm, tay phải cầm cái rổ rau, chân trái thì đung đưa cái đầu dây buộc vào nôi của đứa con 2 tháng, chân phải thì giậm giậm vào cái chậu quần áo , đôi khi còn khéo léo đảo đảo vài phát ccho đúng với cái chân của bác Ronald dinnho, chưa hết miệng thì nghiến trèo trẹo vì sợ không giữ cho chắc cái bút (hic đang làm thêm việc ở cơ quan). Thảm.
    Thương thay.
    Không phải tất cả các cô vợ của chúng ta đều có khả năng như vậy. (Nghĩa là khả năng đi làm kiếm xiền để tối vìa ...bắt chồng đấm lưng đó mà). Không phải tất cá các cô gái của chúng ta trong tình yêu đều có khả năng như vậy. (À, cái khả năng mà đi qua hàng hoa bắt người yêu đứng lại sờ túi, cái khả năng bắt .. anh thân yêu ngồi ngắm mình trong các shop hàng giờ...). Không phải tất cả các cô nàng còn ... không của chúng ta đều có khả năng như vậy. (Cái khả năng làm cho các chàng hằng đêm phải luyện ... thiết cước thần công - đứng gốc cây si hàng giờ nghe nàng .... bật nhạc...) ---- Hì, còn nếu như bé nữa thì ngoclong80 tôi bó tay, chưa tìm ra khả năng nào mạnh cả.
    Cũng may, khi xưa khi chúa sinh ra bà Eva để cho dưới trần gian .... anh Adam không buồn từ cái xương sườn thứ bảy. Thành ra những cú ... hở sườn như vậy cánh con trai chịu đựng xem như là rất tốt.
    Không phủ định. Ngày xưa khi Bàng Thống làm một chức quan nhỏ trước khi về với Lưu Bị , trong một buổi sáng miệng nói, tay viết, mắt nhìn ... đầu lúc lăc mà giải quyết hết việc trong vòng một tuần không sai chút nào; việc đó chỉ có vậy thôi đã làm cho Trương Phi (tức ông của Trương Phì ) há hốc mồm mà chạy về khóc nhè với Lưu Bị ... bắt phải thu ông ấy làm Phượng Sồ thực thụ. Nay chỉ một khoá học thôi mà một người phình phường nhu ngoclong80 tôi lại hoá thành siêu nhân, chân đấm tay đá, miệng nói (tự ) tai nghe - dẫn chứng bên trên.
    Như vậy nên con trai không nhất thiết phải quá toàn tài. Chẳng phải có câu :"chữ tài đi với chữ tai một vần" đó sao. Nghĩa là "tán" hay không nên đẹp zai. Mà đã "bắt mắt" rồi thì nên giảm bớt khả năng "lụa". Mà đúng vậy, "tài cao bạc phước, tú nhan bạc mệnh" ... hị hị hị. Chỉ cần được như ... lão Bàng Thống kia là được rồi.
    (Ặc ặc.... nãy giờ điên hay sao mà viết cái quái gì thế. Nhiễm nặng rồi.)
    --------------
    Giờ đến tấn công.
    Thường nghe
    Joyle chỉ một câu mà tán đổ các cô (Friends - Joyle Tr. Với câu "How are you doing")
    Titanic có xảy ra cũng chỉ một lần ... thắng vé
    Romeo dù giết anh nhưng vẫn tán đổ cô em (tức Zú nì êt)
    Các gương hào kiệt bao đời đạo diễn vẫn thường xuất hiện. Là cho anh, cho tôi cho bao thế hệ đàn ông chúng ta. Những câu nói rồi cũng thành kinh điển mà thành lời hát. Don''t cry thẫn thờ nhìn , November rain dấm dẳng, Unforgiven nhức nhối, và cả Love of my life nhẹ nhàng. (Ặc , hai chiêu đầu của Súng ăn trộn hoa hồng, chiêu sau của Me ta luộc cá , chiêu cuối hình như là cua vợ vua khi vua bị chết đột tử... ).
    Thành ra, đôi khi ta nữa đêm vỗ gối ruột đau như cắt nước mắt ràn rụa (trích có sửa chữa). Chỉ muốn đêm đêm không phải đốt hết bao để luyện thiết cẳng thần công. Vượt qua khỏi bức tường cao vời vời và những thờ ơ qua những bài hát. Tặng cho "người mà chỉ có ta biết là ai đó " một bông hồng nhân ngày sinh nhận. Xếp những bài hát được ưa thích vào một tape nhân lễ Noel. Hay là một tấm thiệp với lời ca nồng nhiệt nhân ngày Phụ nữ. Một bông cẩm tú cầu nhân ngày lễ Valentine.
    .....
    Đến đoạn này quên xừ nó cái bài Hịch của ông mà ai cũng biết là ai đó roài. Dừng lại. Mọi người tự hiểu. Hịch "tán" đến đây bỏ giở.
    Hừ hừ ... Đợi đó ngày mai khiêu chiến tiếp.
    Ngoclong80
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đây kì này. Sao không thấy bài của mình nà thía lào????
    Ngoclong80
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong viết hay quá, cha? thấy chị em na?o đu? chưf nghifa đối đáp lại, tiếc thật, cứ đinh ninh HPC co?n nhiê?u anh ta?i quâ?n thoa chưa khai quật ......................... đợi lâu quá ..............
    Có vấn đê? na?y dêf hơn, nhơ? chị em HPC cố vấn : con gái khi ốm đau, mong đợi sự chăm sóc gi? cu?a bạn trai mi?nh. Hô?i xưa thi? vác ca?-me?n đi mua phơ?, thơ?i nay, thơ?i đại in-tô-lét, pha?i la?m gi? đây ?????
    Cám ơn trước, va? nhớ cho địa chi? va? số phone đê? cám ơn sau ...
  7. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hò?i mod cài : topic nà?y bì khòa rĂ?i hà? ? Tài sao kĂ thẮy bà?i cù?a ngoclong và? yann ?
    Chì? tranh luẶn với chì em HPC tì thĂi mà?, cò lì gì? 'Ău mà? mod lài nghe lơ?i thù? thì? cù?a chì em khòa nĂ lài.
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Eurêka ! Ti?m thấy rô?i !!!!!!!!!!!!
    Trong topic na?y, pha?i post hai ba?i mới được một ba?i. Kiê?u đóng thuế VAT 100%.
  9. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Bà?i nà?y là? 'Ă? 'Ă?y bà?i trước lĂn. Mod cò thĂ? xòa kĂ thương tiẮc.
    HIHI
  10. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0

    Cò vẮn 'Ă? nà?y dĂf hơn, nhơ? chì em HPC cẮ vẮn : con gĂi khi Ắm 'au, mong 'ợi sự chfm sòc gì? cù?a bàn trai mì?nh. HĂ?i xưa thì? vàc cà?-mè?n 'i mua phơ?, thơ?i nay, thơ?i 'ài in-tĂ-lèt, phà?i là?m gì? 'Ăy ?????
    Càm ơn trước, và? nhớ cho 'ìa chì? và? sẮ phone 'Ă? càm ơn sau ...
    [/quote]
    ============
    how can I let u know , I'm more than the dress and the voice . just reach me out then .u "ll know that u 're not dreaming

Chia sẻ trang này