1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cái topic này cũng có đầy đủ cả trai cả gái rồi. Ko còn là độc quyền của con trai nữa à?
    ...... Anh Yann sắp kết thúc cuộc đời rồi sao? Bác chấp nhận kệ đời à?.... Bác Yann đâu phải là người dễ chấp nhận phải ko?
    ...... Nhưng mà em nghi ngờ đây ko phải là vấn đề của bác, mà bác chỉ định đưa ra để hỏi thôi, xem thử xem anh chị em trong HPC giải quyết tình huống thế nào. Một mình bác làm giám khảo cho cuộc thi này và đã chấm điểm cho 1 người được giải nhất.
    ...... Mấy ngày trời con bé mình thương... bạn, ko muốn bạn bè lâm vào cảnh "đồng sàng dị mộng", đã vắt óc suy nghĩ cho ra cách đối phó với .... kẻ thù. Đến lúc nghĩ ra được rồi mới biết là mình cũng là 1 trong những người đang bị bóc lột chất xám .....
    Được hantam281 sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 21/11/2003
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Khục,cảm ơn bĂc 'Ă quĂ nhời.Chẹp,hoĂ ra bĂc cũng r-i rĂi thật,'i mua vui cho cả t.ng HPC cĂng h? hả...chẹp chẹp...
    CĂ gĂ 'Ău mĂ khĂc
    Hạnh phĂc ch? lĂ 'iều b
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    Hic... các béc , béc nào cũng nói chỉ yêu .... yêu một mình em thui . Nhưng .... lại nhưng ...... và ko thể bỏ qua từ này được . Và hình như là mình rét nhớ một câu nói mà đã từng được nghe của ai vậy nhỉ ?? " anh yêu em nhưng lại chẳng thể bỏ cô ấy được " hic . Mọi thứ đều luôn kìm theo một câu " nhưng" thì phải .
    Có một con bé ngốc nghích đã từng ước rằng tình ưu đầu tiên sẽ là tinh ưu đi theo mình trong suốt cả cuộc đời . Người đó sẽ là duy nhất , tình ưu duy nhất , người đèn ông duy nhất .......... cái giè cũng là duy nhét hết . Vậy mà ................. chẳng thể nào nói lên câu nữa .
    ÔI TÌNH ƯU ĐÚNG LÀ BÁT BÚN RIÊU CUA ,.

    Anh_la tinh yeu cua em ??
  4. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ái ái ... gớm nhể. Lại còn thi mới cử ở đây nữa nhể. Chất xám nào bị mất thế ?
    Bác yann thế mà kinh nhở. Làm cho thèng em này tốn mất nửa lít chất xám (nhiều nhể) để múa bút làm một bài điếu dài đoàng. Tiếc vãi mà hóa ra vô nghĩa.
    Thoai. Góc này anh em chúng ta không nên oánh lộn lẫn nhau để có kẻ đi ngang qua chợ lại ghếch đôi mắt liếc qua để rồi cười anh em chúng ta không đoàn kết. (Ai thế nhể ?).
    Tiện đây có cái chợ, anh em chúng ta vô mua ít vịt về đánh tiết canh, kiếm thêm chút Đế về chén chú chén anh nào:
    Tan chợ vừa nghe tiếng cô em
    Sợ quá
    Tóc dựng, run run cái thân hem.
    Bên này gào thét vung hàng mắm
    Bên kia hàng cá đổ toèn hoen.

    Anh qua hàng vịt kiếm con béo
    Tối về hội nhậu khỏi ăn heo
    Lật cánh bên trái rồi bên phải
    Con này nửa lạng ốm nhách nheo.
    KHa kha kha.
    Cô em bán vịt nói như điên
    Hở ra cái răng gểnh đến là duyên.
    Thôi thì
    Vì chút xinh xẻo, anh mua đại
    Có gì trên đời được mãn viên.
    Cô hàng bên cạnh cũng tới mời
    Rượu em ngon lắm, anh uống chơi
    Mua về hai lít cho hội nhậu
    Tối chết jai thằng chứ chẳng chơi.
    ...
    Thôi thì có đủ, rượu và hoa *
    "Vô đây kiếm chút gì đặc sắc
    "Không thì tớ lượn chẳng thèm ra"
    Tối về hội nhau cùng nhóm nhậu
    .........
    Hết vốn từ roài. Kha kha kha.
    * Cái hoa này người ta nói đến sắc trong tửu và sắc, một tên khác của ..cơm, hay ngoại suy ra là đồ nhắm
    Warning: Ai có gì tức giận thì cứ nuốt vào nhé. Kha kha kha. Rượu đây, tiết canh vịt đây, uống với nhau một chút để rồi kiếm cái gì hay hay mời bà con vào chợ cái nhể.
    Ngoclong80
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Không có ai cho anh được lơ?i khuyên na?o có thê? du?ng được ca?. Vấn đê? nghiêm trọng quá, các em chưa tư?ng tra?i lên không cố vấn được pha?i không ???
    Baolua :
    <hehhêh. anh cứ vầ bảo với các cụ nhà anh là " cái vung của con nó bị méo " và nói với cô gái ấy là " vun của anh ko vừa với cái nồi của em " ........hi` , đảm bảo choang'''''''''''''''' ===>hết phim>
    Thư? đặt em va?o vị trí cu?a cô đó xem na?o, liệu em có khuyên anh nói thă?ng tuột, va? thiếu lịch sự như thế kô ?
    Thuphuong20:
    <Khục,già đầu thế mà vẫn còn phải...Thì cứ trình bày thế này với bu bá
    : Dạ,vâng,bố mẹ đặt đâu con xin ngồi đấy,kể cả có đặt phải cái cọc ...buộc trâu con cũng nhắm mắt nhắm mũi mà ngồi
    Còn với cô nàng kia:
    Số em là số con rệp mới vớ phải anh,thôi chúng mình cứ tiến hành nhanh nhanh cho xong thủ tục em ạ>
    Em chư?i khéo anh đấy ha? ? Ngươ?i dưng nước laf, anh kệ, nhưng đư?ng có xui dại cái kiê?u thâm thấp như thế (có tư? na?o khác kô nhi? ?)
    Ngoclong :
    <Kha kha kha... Sắp sửa được uống rượu tưởng tượng roài. Anh zai yên chí lớn đê. Cứ dẫn cô ấy đến nhà thờ roài ... cho thèng em một bà chị dâu. Oài... Rồi thì cha mẹ đặt đâu con nằm đó. (Chứ không phải ... ngồi đó đâu cô em Thuphuong ạ. Ngồi thì mới thành cái án xuyên vân , còn nằm thì chác là không sao đâu.) Bác cứ nằm cho em.
    Làm bài điếu tặng bác Yann nhân ngày về nhà .. vợ vu wi nhể : Kha kha kha ....>
    Em đaf đọc biết anh viết gi? không ? Dâfy ra hay dâfy va?o ?Chưa chi đaf tươm tướp điếu với cha? văn.
    Rocklangthang :
    Em mạo muội vào làm cố vấn dùm anh thêm 1 đôi câu.Anh cứ nhận lời cho 2 họ vui lòng,trong khi chuẩn bị cưới thì đi chơi anh chỉ hôn và hôn và hôn và ..... và hôn ,thế em đảm bảo anh là 1 tháng chắc chẳng đợi anh nói tự nhiên cô í cũng fát chán .Bố em gọi kế nài là Rắn Giả Xà Beng .Với công lực thâm hậu của anh thì đó là chuyện nhỏ anh nhở.Mà biết đâu chỉ sợ họ chơi quả Khổ Nhục Kế anh hôn kệ anh còn em lam việc khác thì anh tự nhiên lại thấy hợp thì sao.kakaka ka.! hòn đá ném trúng 2 con gà
    Thú thật anh cha? hiê?u chú khuyên cái gi?, cố vấn cái gi?. Anh đọc mấy lượt ma? chưa sáng ra cái gi? ca? !!!!! Chú viết đơn gia?n dêf hiê?u cái, không thi? lúc anh hiê?u ra đaf một vợ va?i con rô?i.
    Hantam81
    Cuối cùng thì cái topic này cũng có đầy đủ cả trai cả gái rồi. Ko còn là độc quyền của con trai nữa à?
    ...... Anh Yann sắp kết thúc cuộc đời rồi sao? Bác chấp nhận kệ đời à?.... Bác Yann đâu phải là người dễ chấp nhận phải ko?
    ...... Nhưng mà em nghi ngờ đây ko phải là vấn đề của bác, mà bác chỉ định đưa ra để hỏi thôi, xem thử xem anh chị em trong HPC giải quyết tình huống thế nào. Một mình bác làm giám khảo cho cuộc thi này và đã chấm điểm cho 1 người được giải nhất.
    ...... Mấy ngày trời con bé mình thương... bạn, ko muốn bạn bè lâm vào cảnh "đồng sàng dị mộng", đã vắt óc suy nghĩ cho ra cách đối phó với .... kẻ thù. Đến lúc nghĩ ra được rồi mới biết là mình cũng là 1 trong những người đang bị bóc lột chất xám .....
    Em cafi nhau với anh nhiê?u lâ?n rô?i, chắc cufng biết anh không dêf <chấp nhận>, nhưng rất câ?n một lơ?i khuyên, va? tất nhiên rất muốn biết em đaf vắt óc nghif ra cách gi? đê? đối phó với ke? thu? (đaf gặp nhau đâu ma? thu? hận ngút trơ?i thế?)
    Noibuonmuathu :
    Hic... các béc , béc nào cũng nói chỉ yêu .... yêu một mình em thui . Nhưng .... lại nhưng ...... và ko thể bỏ qua từ này được . Và hình như là mình rét nhớ một câu nói mà đã từng được nghe của ai vậy nhỉ ?? " anh yêu em nhưng lại chẳng thể bỏ cô ấy được " hic . Mọi thứ đều luôn kìm theo một câu " nhưng" thì phải .
    Có một con bé ngốc nghích đã từng ước rằng tình ưu đầu tiên sẽ là tinh ưu đi theo mình trong suốt cả cuộc đời . Người đó sẽ là duy nhất , tình ưu duy nhất , người đèn ông duy nhất .......... cái giè cũng là duy nhét hết . Vậy mà ................. chẳng thể nào nói lên câu nữa .
    ÔI TÌNH ƯU ĐÚNG LÀ BÁT BÚN RIÊU CUA ,.
    Đư?ng lâfn lộn em ơi, thă?ng na?o đê?u với em, em chư?i thă?ng đó, co?n thă?ng anh na?y vâfn tốt với em ma?, tuy kô cu?ng trong lifnh vực, nhưng biết đâu có nga?y ....................
    Anh thấy lạ la? chú nico78, hi?nh như vâfn tức anh hay sao, ma? không thấy va?o cố vấn một câu, du? sao chú cufng la? ngươ?i tư?ng tra?i vê? chuyện ti?nh ca?m nhất HPC,
    Được yann sửa chữa / chuyển vào 07:33 ngày 22/11/2003
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ô hô ai tai,ai dám cạnh khoé nhà bác Yann chứ,nhà bác Yann nhẩy
    Đọc đi đọc lại mấy dòng văn vần của bác Ngoclong80,lại thấy thèm sao rượu thịt chó,nhưng rượu thịt chó đek cần hoa hoét bác ạ
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  7. ROCKET

    ROCKET Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    4.168
    Đã được thích:
    59
    Em thèm thì em phải đến hội nhậu thôi em ơi. Ngày hôm nay anh chờ mọi người mãi, cũng là thịt chó đấy mà không có hoa hoét gì đâu. Cuối cùng là sao đây ??? Chả có ai cả. Thôi đành bánh đa da liễu vậy... Oe oe oe

    IceBoy
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Thế la? lại lơf hẹn nưfa rô?i, tiếc công chú ROCKET ho? hét quá, hy vọng em đư?ng quá chán chươ?ng, va? vâfn tiếp tục tô? chức nhưfng cuộc vui cho HPC.
    Hiếu-Innocent tính ra sắp vê? rô?i, đợt tụ tập tới cu?a hội nhậu sef nhân dịp hô?i hương na?y cu?a innocent, ROCKET thông báo sớm va ghi danh ngươ?i tham dự va?o, đê? em kho?i cái ca?nh nhậu một mi?nh. Va? cufng đê? biết ai to mô?m ghi danh đi rô?i lại kô đi đê? có biện pháp trư?ng phạt.
  9. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0

    Eurêka, ti?m thấy rô?i, thế ma? cứ đi ho?i lung tung mafi :
    Nếu bạn là người chủ động chia tay, nên bình tĩnh, dành thời gian chuẩn bị tâm lý cho người kia để họ tự giác nhận thức được vấn đề một cách đúng mực. Không nên cư xử một cách ích kỷ, phũ phàng, chỉ biết bản thân mình mà không thông cảm với người khác. Không nên coi việc rũ bỏ như việc thay một cái áo, phủ nhận sạch trơn... Hãy kiên trì từng bước để giảm tối đa sự tổn thương đau khổ cho người mà bạn đã từng một thời quen biết. Điều đó tốt cho cả hai người.
    Cuối cùng, bạn hãy tin rằng thời gian là phương thuốc nhiệm màu có thể chữa lành mọi vết thương lòng. Và thời gian cũng sẽ giúp hồi sinh mọi trái tim buô?n, trả lại cho nó khả năng yêu đơ?i như thuở ban đầu.
    (Theo Phụ Nữ - va? có sư?a chưfa tí xíu)
    Lý thuyết la? thế, nhưng ma? thực tế pha?i nói gi? la?m gi?, thi? vâfn mung lung quá. Ước gi? ............... ngươ?i ta tự hiê?u nhi? ............. hắt hu?i mi?nh, cufng ok .........
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Em nhảy vô tán gẫu phát. Biết đâu theo tinh thần lớn của TTVN , học hoi và giao lưu, lại "học hỏi" thêm được gì đó, và cũng "giao lưu" được thêm với nhiều tầng trí giả.
    Thế này nhé. Trong bài báo nói (nôm na) cần phải bình tĩnh, cần phải chuẩn bị thời gian cho đối phương (khà), nếu như mình là người "chủ động chia tay". Thứ nhất, có hợp rồi mới có li. Nếu như không tồn tại cái "hợp" đó , không cú cái gút dây buộc lại nào đó, thì lấy cái gì để "li", lấy cái gì để cởi. Ặc. Suy ra, đã có hoặc ít nhất là cũng tồn tại (em không chuyên Toán) "một cái gì đó" giữa hai người trước khi một người chủ động chia tay. Như vậy bác zai xem có vào đúng với hoàn cảnh bác đưa ra trong cuộc thi hay không?

    Giả sử như có một cái gì đó. Nghĩa là phía ta không có, nhưng phía địch đã bắt đầu thấy nhú nên mầm hi vọng, (cái mà ta phải dập tắt) , dĩ nhiên là không thể , phụp, đạp một phát cho nó đi đời nhà ma được. Cần phải kiếm một cái đá mài, một thanh sắt, mài một phát thì lấy dao cắt cái mầm hi vọng kia một phát. (Ắt có ngày nên kim). Nhưng, bình tĩnh như thế nào? VÀ hơn thế nữa, làm thế nào để người ta "chuẩn bị tinh thần" cho cái tin đó. Ặc, cái tính vị kỉ ở đây đã bị bỏ quá xa, cái vị nhân cũng không còn thành vấn đề nữa, phải dùng đến từ "bác ái" mất rồi.

    -Ngày thứ nhất dẫn đi chơi, dắt qua hàng hoa. Cô bạn cứ lân la mãi bên cạnh mấy bông hồng đỏ rực rỡ. Cú quá, lôi cổ sang bên hàng bên cạnh, rút phắt một bông hoa cẩm chướng để tặng. (Ặc, hay là một bông cúc tím vậy. kha kha kha. Đề nghị qua bên "Ý nghĩa các loài hoa" của cháu gái em mà nghía.)
    - Ngày thứ hai. Dẫn cô bạn đi xem phim ở rạp. Hai mắt cô cứ dính chặt vào cái tựa đề "titanic" hoặc "Gone with the wind", hoặc gần đây hơn "When a man love a woman". Ngay lập tức chạy vào quầy vé mua ngay hai vé cạnh nhau cho phim "How to lose a guid in ten days" hoặc "Lord of the ring" khà khà. Quái chiêu hơn thì "Harry Potter".
    -Ngày thứ ba đi ăn kem. Cô bạn gái dãy dụa đòi ăn kem Pháp. (Kem gì mà vừa ăn miệng lại vừa kêu "je t''aim" đó bác ). Không chịu, dẫn đi ăn kem ... kí. Kha kha kha.
    .....
    Thời gian trôi, trôi và cứ trôi.
    Đến một hum. Xảy ra ba trường hợp như sau:

    1. Ngồi uống café:
    - You''re too good for me. (Với anh em tuyệt vời... Nghĩa là anh không xứng đáng.) Poof, một li café nóng bay. Loại.
    2. Ngồi uống chút rượu nhân một ngày trời mưa nhẹ:
    -I think, i fell in love with yr younger sister.
    Tằng. Mặt tắm rượu. Không ổn.
    3. Ngồi uống sinh tố.
    -I don''t think we can still do this. We''d better have a rest.
    Ặc. Mất bộ quần áo xịn cua gái. Vứt.
    4. Bạn chọn gì? Cocacola hộp nhé.
    Đúng là. Lại viết dài nữa roài.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này