1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đấy chỉ là một trường hợp điển hình .Theo em thấy : con trai ở đâu thì không biết nhưng con trai ở HPC thì lịch sự lắm nhất là nongdan_vn .
    Không biết bác nông dân còn nhớ em không nhỉ???Con người lịch sự!!!
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  2. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chả dám học cái ẻo lả của ai cả ..chỉ là thấy sao nói vậy thôi mà pác ngan già ...à nhầm pác Yann ( trẻ )...............
    Kim cương nhiều thía mà chẳng ai nỡ nhặt ......sao mà ...ấy thế nhỉ ...................
    Sau này lỡ có phải lấy chồng thì TB@ biết chắc chắn rằng ông xã của TB kô hề câu nệ chuyện đó .....hỉu nhau lém mừ ....nhưng tất nhiên sẽ kô quá lạm dụng lòng tốt ........dù sao đó cũng là thiên chức và bổn phận của một người phụ nữ mà......có câu : Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn mừ .....nên chia sẻ cho nhau những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ làm cho gia đình đó .........ấm và hạnh phúc .hơn ..........!
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  3. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Ôi .. đời. Đúng là "được voi đòi tiên". Mà cũng đúng thôi. Ai mà chẳng vậy, rộng ra thì là cả cái thế giới nầy đều vậy. Luôn hướng tới cái cao hơn, cái xa hơn những gì mình đạt được. Gọi là mơ ước cũng đúng, gọi là phát triển cũng chẳng sai. Đôi khi, nó đi quá thì thành hoang tưởng.
    Câu chuyện của tôi thật ra cũng không dài lắm.
    Năm 2001, có một chàng trai đất Việt đã quì trước một cô gái và nói: "Em có đồng ý làm vợ anh không?". Trước đó, họ đã có với nhau gần ba năm kỉ niệm và chàng trai còn phải nai lưng năm năm trời để hoá một cô nhóc gọi mình bằng chú hoá thành một cô ******* bằng anh, xưng em ngọt ngào. Kì công lắm chứ, và cũng rất là tài tình. (Giá mà mình cũng làm được nhể... khà).
    Những bước nhảy của bản nhạc mới, âm hưởng cũ thế là sẽ theo họ đến hết cuộc đời. Họ sẽ cùng xoay vòng theo điệu van sờ của những vất vả cuộc đợi cùng nhịp nhàng tung tăng, tay trong tay trong nhộn nhịp cha cha cha của thành công .... Cô gái gật đầu đồng ý.
    ...
    Câu chuyện nếu đơn giản như vậy thì tôi ứ kể làm gì. (hì hì). Cái đáng nói là đám cưới của họ. Có lẽ "con gái của mẹ em" có kể lại với chàng rể tương lai rằng: "Mẹ nói, mẹ rất hạnh phúc khi nhìn hai người sát cánh bên nhau trong ngày cưới" ; nên chàng trai quyết định tổ chức luôn đám cưới, rồi đãm cưới bạc, rồi đám cưới vàng luôn một dịp để cho mẹ vui lòng. (Này nhé, cưới tại đây, cưới tại quê vợ, rồi cưới tiếp tại quê chồng - không kể ăn hỏi nhé).
    Thế mới biết, con gái bây giờ đắt giá quá.
    Ấy vậy nhưng với các nường của HPC xem ra chừng vẫn chưa đủ. Hỡi ôi. Họ nói, kim cương mà chỉ biết ăn thoai chưa đủ, nó mí chỉ là kim cương rẻ xiền thôi. Mà kim cương rẻ xiền là viên kim cương chưa được mài rũa cẩn thận. Vậy thành ra mới có câu "Về tới nhà ngang vợ dạy chồng. Lên tới nhà trên chồng sợ vợ. Ra tới cổng, giàn thiên lý đổ. Ngoài đường, nhắm thịt chó với danh sách thức ăn cần phải mua". Thảm thay, thảm thay.
    Nay, thời thế thay đổi, thành ra con người cũng đổi thay. Văn phong cũng vì thế mà chuyển hoá. Cái vận, cái khí ... trong càn khôn còn làm cho cả ...từ ngữ cũng thay đổi. Anh em chúng tôi không còn được "cưới vợ" nữa. Mà là được "vợ cưới". Các bà các cô đua nhau đi ..."cưới chồng", các bác các anh thi nhau "về nhà với vợ".
    Hê hê hê.
    Warning: Thông báo với các thành viên trong câu lạc bộ "Góc đàn ông HPC". Bài viết trên nên lưu hành nội bộ. Ý tưởng cũng nên lấy ra để làm tiêu chí đấu tranh của hội. Mong mọi người chớ để .... (ôi thôi, ai tai... nạn đè lên vai)
    Ngoclong80
  4. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nài bác già,lần sau có chuyện rì quan trọng hẵng ré lên như thế nhá..Gớm chết chết,ng` ta còn bận rộn bao nhiêu chuyện trọng đại...hêh..bác lại đi réo vào để tranh cãi mấy cái vấn đề dở hơi như thế này à?
    Chẹp,đã mất công vào rồi thì cũng phải trả lời cho bác thoả cái "chí" tò mò phát nhẩy
    Thời buổi này là thời buổi nào rồi mà con trai ko biết vào bếp?Khi phụ nữ...vùng lên đòi quyền bình đẳng,nghĩa là các ông nên biết thân biết phận mà học...nấu cơm với luộc trứng đi là vừa.Vào bếp ko mất đi nhân cách đàn ông,nhưng mà...bữa nào cũng vào bếp,ngày nào cũng đi chợ,tháng nào cũng lo mắm muối tương cà,năm nào cũng hì hục lau dọn nhà thì chính xác là cái loại vứt đi ..ko ai thèm ngửi(chẹp,phải văn minh lịch sự chứ nhẩy,chả nhẽ lại bảo...he he..)
    Những anh con trai như thế,chẳng đến nỗi hiếm như Kim cương đâu Hantam ạ!
    P/S: Phải tay mình,biết nấu thì chia nhau ra mỗi ng` 1 bữa cho ...công bằng...CÒn ko biết nấu thì cũng chia nhau ra mỗi ng` ...1 quán cho...công bằng..he'' he''...(chpẹ,lý thuyết suông quá,biết đến bao h mới thành hiện thực đây hả trời???)
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  5. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mấy câu này nghe cũng hay hay. Đúng quá rồi. Bác Yann già nói là SV xa nhà thì phải lăn vào bếp để nấu ăn, để biết "nấu cơm luộc trứng". Tự nhiên, tự nhiên tránh sao thoát cái thế "đói thì đầu gối phải bò". Nay các cô các nường lại nói, các ông mà không nấu nướng được thì chúng tôi cứ ...đá bay. Khà, một chiều. Các cô làm thế là sẽ rất thiệt cho các cô.
    Thứ nhất: Con gái mà để cho con zai nhảy vô bếp thì cái "thiên chức" làm vợ làm mẹ là sẽ mất. Chẳng nhẽ mai sau bố phải dạy ... con trai chuyện bếp núc à. Như vậy thì các cô không thương con các cô roài. Còn con gái của các cô bị mất cái tứ đức roài. Mà tam tòng thì mất từ lâu roài (mất hai cái tòng cuối).
    Thứ 2: Nếu như các cô vưỡn cảm thấy đó là điều cần thiết, cánh đàn ông chúng tôi vẫn dư sức học nấu học nướng và học ...chiều được. Nhưng thêm vào đó cũng chính là cái "chỉ tiêu" của cánh con trai tăng lên. Khi mà đã xuống bếp rồi, tự nhiên chúng tôi hiểu được mùi mắm mùi muối, hiểu được cái từ "dịu dàng, chịu đựng, yêu thương". Chính vì đó mà con trai sẽ ..tỉnh táo hơn, sẽ yêu cầu cao hơn. Khà khà.
    Lý thuyết không thực tiễn ---> vô nghĩa. Lấy hẳn bằng chứng nhá. Chính bản thân ngoclong80 đây. Vì "muốn ăn phải lăn vào bếp" để chống đói mà biết nấu. Mà vì muốn ăn ngon lại ít xiền , chưa có cô nào ngó nên phải ...biết nấu ngon. Và biết. Hê hê hê. Bây giờ chỉ tiêu đặt ra "Giá mà cô ấy có thể nấu ngon hơn mình".
    Trước kia thì "giá mà mình có" không thôi.
    ----------------
    Mệ. Đúng là lính đánh thuê. Lời lẽ chẳng ra sao. Nhưng cũng đúng phết.
    Ngoclong80
  6. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ngoclong viết chuâ?n quá, cha? pha?i thêm cái gi? cufng thư?a đê? lý lef cu?a cô thuphuong không pha?i la? lý lef nưfa.
    Tóm lại la? tiêu chuâ?n cu?a các cô bây giơ?, phải thêm khoa?n tê? gia nội trợ nưfa. Hê? hê?, cha? mấy chốc VN giống Tây, độc thân nhiê?u hơn ngươ?i có gia đi?nh. Phiên phiến tý, cái nọ bu? cái kia, có lef dêf sống hơn.
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Phát mệt lên vì cái mớ lí lẽ chẳng ra đầu chẳng ra cuối của ông lão Ngoclong.Trc'' khi nói phải uốn lưỡi 7 lần,còn với bác,chắc phải bảo trc'' khi post nên đọc kĩ bài 7 lần
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Chú ngoclong80. Anh cảnh cáo chú lần thứ nhất vì từ đầu tiên trong câu đầu tiên của dòng cuối cùng của bài viết cuối của chú (Tính từ bài này lên:P)
    Hơ hơ.... mình cũng điên điên rồi... Trăm sự chỉ tại em Miu_miu làm khổ mình... hic hic.
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  9. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Chung quy thì chúng ta đang nói về vấn đề gì ạ ......chứ cái chủ đề chính dường như bị khai thác triệt để quá nên ...........cạn rồi ....... làm mới đê .......ai đầu xỏ ra cách tân đê .......
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...
  10. ngoclong80

    ngoclong80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Oác ... Cảnh vệ ! Em lượn , hị hị hị. Bác cứ lóng tính, hum đó cũng tại em cảm thấy trong người ló long lóng lên em mí trót dại sửa "từ mẫu" thành "tử màu". Hè hè.
    To iem Thuphuong : Oài, lói chiện mí iem nàm anh tụt cả hứng ... ứ kéo lên được. Đành phải .. kéo nó xuống tiếp roài đem đi tẩy rửa.
    Ngoclong80

Chia sẻ trang này