1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÒ?C ĐÀ?N Ă"NG HPC, CHÌ? EM CỨ VÀ?O POST BÀ?I .

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi yann, 29/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Cứ thật ma? nói, kiê?u ha?nh văn cu?a cô thuphuong va? cu?a cô thienbinh giống cái chô?i cu?n quá. Cứ tă?ng tă?ng lên mạng, phang cho câu ngang như cua, không hê? gia?i gia?i thích, chứng minh, dâfn chứng ...... gi? ca?, trong khi ca? TTVNOL đang cố gắng đê? có nhưfng ba?i viết có giá trị, nếu kô có giá trị vê? lý luận thi? cufng pha?i có giá trị vê? văn pháp. Chú ngoclong có chư?i bậy nghe cufng nghệ thuật hơn .........
    Ma? cufng kho?i chê bai đi, nếu có nhiệt ti?nh va? ta?i năng hơn ngươ?i, xin thê? hiện cho mọi ngươ?i biết. Cứ há miệng chơ? sung la?m gi?, sái ca? quai ha?m ra ....
    Đaf định không miên man cafi nhau với chị em la?m gi?, ngậm hột thị đê? chị em độc khâ?u chiến. Sực nhớ đến ai đó ri? tai ră?ng đây kô pha?i la? biện pháp an toa?n nhất, cây muốn yên ma? gió chă?ng đư?ng, dêf bị de? bi?u la? <đận quá> ....... Lại nai nịt súng ống, mặt nạ, khâ?u trang ...... ra chiến trươ?ng, lại bị ai đó ri? tai : chớ có khu?ng, cafi nhau với con gái, kô được thắng, pha?i thua, dô?n chị em va?o chôf đuối lý, dêf bị chụp muf la? đô? kô galant, thiếu lịch sự ..... Đến đây thi? hết ý. Trước nay vâfn thấy khác dấu hút va?o, sao ma? thực tế có nhiê?u cái đâ?y nhau ra thế ...????
  2. hantam281

    hantam281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Bông hồng già này, người ta bảo là " khi nói chuyện với Phụ nữ thì luôn luôn phải nhớ như in trong đầu 3 điều :
    1 là : phụ nữ luôn luôn đúng
    2 là : cố gắng mà nghĩ rằng phụ nữ luôn luôn đúng
    3 là : nếu khi nào thấy phụ nữ sai thì phải xem lại 2 điều kiện đầu.
    .............Bác nhớ nhé, tốt nhất là ngậm hột thị đi cho đỡ tức. Lí luận của bác có đúng mấy thì cãi nhau với con gái HPC 1 hồi rồi cũng thành sai hết. =========> Thế thì cãi làm gì cho mang tiếng ......... Nam nhi........
  3. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    Em đi loanh quanh dạo chơi nhưng không ngờ lại lạc vào góc đàn ông .Khiếp ở đây,các bác con trai chỉ được cái nói đúng thôi nhưng những ai nói đúng thì khó sống lâu được lắm nhé.Tại vì nói đúng thế sau này khó kiếm được người yêu lắm_ế_cô đơn_chết sớm.
    To Bác yann :Vẫn biết trái dấu hay hút nhau nhưng vẫn có cái đẩy nhau vì cứ đẩy ra lại hút vào ấy mà,ngoài mặt thì cố đẩy ra nhưng tay lại kéo vào (chết rồi,không khéo thì mình sẽ bị kết tội phản bội chị em HPC lắm).Chạy thôi,về nhà trùm chăn trốn......và ngủ.
    Không phải thời gian hàn gắn mọi vết thương mà chính tình yêu đã làm điều đó.
  4. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Bác @yann có vẻ sắp chuyển sang xung đột vũ trang hay sao mà nai nịt gọn gàng thế? Thôi, em can bác, một điều nhịn là chín điều lành. Mà mình nhịn chị em nhà mình chứ có nhịn chị em nhà hàng xóm đâu mà bác sợ bị chê: Đận?
    Còn chú @ngoclong80: Chú lóng thì cũng lóng ló vừa vừa thôi chứ? Ai nại bê nguyên cái từ dễ hiểu ấy vào đây?
    Còn báo cáo với các chị, các em trong HPC (ấy là cứ thêm chị vào cho vui, chứ giờ thì bói đâu ra chị trong này?): Cánh đàn ông chúng tôi, chả vào bếp thì thôi, chứ đã vào rồi thì cánh đàn bà con gái mấy người chỉ có nước khóc thét. Ví dụ cụ thể thì không có, nhưng nói chung chung thế này nhé: Trên thế giới (Ấy, rộng lớn thế cơ mà!!!) có vị đầu bếp nào là nữ nổi tiếng không? Trên các khách sạn nổi tiếng, có bếp trưởng nào là phụ nữ không? Còn ở HP (Vi mô nhá, kẻo lại bảo là rộng quá, không biết hết!!!) Vị thầy giáo chế biến thực phẩm và nấu ở lớp nấu ăn của Hội Phụ Nữ Hải Phòng nghe đâu cũng là Man.
    Đấy Kim Cương đấy chứ đâu? Xin lỗi nhá, Kim cương đẹp thật, nhưng so với cánh đàn ông chúng tớ thì e rằng còn thiếu vài phần hoàn mỹ...
    Oác oác... Chết rồi.. Mình vừa khuyên bác @yann xong, quay đi quay lại hoá ra mình lại đi vào vết xe đổ ấy. Thôi, coi như tớ đang say rượu, hi` hi`... Chả ai trách người say, nhỉ chị em nhỉ?
    Người đem thế giới ngâm thành rượu
    Ta lấy càn khôn nhắm thế mồi
  5. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Hì? hì?, tớ cùfng già? say, 'Ă? ................. nhìn ... Trành ... sư tư? ....... chà? xẮu mf̣t nà?o ....ĐẮn giai 'oàn nà?o 'ò cùfng sèf bì nhẮt chung mẶt chuĂ?ng cho 'Ắn cuẮi cuẶc 'ơ?i luĂn, chi bf?ng tẶp cho quen 'i ......

    Được yann sửa chữa / chuyển vào 04:49 ngày 18/12/2003
  6. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    À hoá ra là thế đấy ...cái mớ lý sự của cái chổi cùn này thế đấy ....văn thô ....thiên hạ thông cảm nhé .
    Câu của TB mà lại kô có tí giá trị nào về cú pháp á ....nhòm lại hộ cái ....mở _ thân _ kết đoàng hoàng .....câu cú hẳn hoi ...ý tứ rõ ràng ...vậy chỉ ra hộ cái chỗ kô có ý nghĩa đi ....đấy kô phải là câu bài ....hiểu giùm như thế hộ TB nhá .
    thôi .... mệt ...chả nói nữa cho thêm nổi mụn .............cười cái cho nó sảng khoái .....
    Truyện cười nhá :
    Chồng cãi nhau với vợ .Sau khi chuẩn bị hành trang để ra đi , anh ta liền nói lời từ biệt :
    _ Tôi tự nguyện đi làm nhà du hành vũ trụ đây. Thà va đập vào các thiên thể , hy sinh ở một hành tinh bí ẩn nào đó còn hơn cãi cọ suốt đời thế này với cô!
    Nói rồi anh ta đóng sập cửa lại . Nhưng chỉ một phút sau đã thấy anh ta quay vào và nói :
    _ Cô thế mà may ! Ngoài phố trời mưa .......

    Love is Zero ....!
  7. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cái cho nó có khí thế
    Một ông bị bạn bè chê cười vì sợ vợ , bèn tìm đến một người bạn và hỏi làm thế nào để hết sợ .Bạn ông ta khuyên :
    _ Ông thử uống rượu vào xem , có chút men sẽ làm ông tự tin hơn hơn khi đứng trước bà ấy .
    Vài ngày sau ông chồng gặp lại bạn và than :
    _ Thôi , thôi ! Tôi chẳng dám làm theo cách ấy nữa đâu . Hôm trước , tôi thử uống rượu và nhìn bà ấy thành hai , nỗi sợ của tôi còn tăng gấp đôi .

    Love is Zero ....!
  8. yann

    yann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Em thienbinh là? gài hay trai 'Ăy khĂng biẮt. Hai cĂu chuyẶn ngù ngĂn em dĂfn ra 'Ăy, tẶ hơn là? cà?m tươ?ng phà?n bẶi chì em cù?a congai19. Em vàch ào cho mòi ngươ?i cù?ng thẮy là? hĂ?i xưa sư tư? Hà? ĐĂng là? nhẮt, bĂy giơ? lài cò thứ <dìu dà?ng> hơn .....
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Chẹp,thật thà mà nói Ngoclong đek hiểu tôi post cái giè.Bác có đọc kĩ chưa?Tôi ko nói rằng đàn ông bắt buộc phải vào bếp,tôi cũng ko nói rằng con gái bây giờ yêu cầu con trai bắt buộc phải biết nấu ăn.Tôi nói: CHuyện con trai vào bếp ko có gì là đáng ngạc nhiên và tôi ko chấp nhận nổi 1 thằng đàn ông chỉ biết đến cái bếp.Hay nói toẹt ra cho ..ló dễ hiểu nà thế lày: Các ông chỉ nên biết cáiếp của nhà mình ở mức độ luộc trứng và nấu mì mà thôi
    (P/S: Hy vọng là đã hiểu...)
    Còn cái bác già Yann,chuyện đầu đuôi đọc ko kĩ(thôi thì thông cảm,dạo này mắt mũi kèm nhèm,già rồi,nhìn dek rõ)đã quàng quạc như ngan(đúng là đồ ngan già)
    Tụt hết cả cảm xúc post bài
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ sao cũng được .....sao kô nghĩ là : mấy ông sợ vợ nhỉ ........chả chết ai .......
    Thôi ..chuối lắm rồi ...em kô nói lại các bác đâu ......coi như em học ít ..các bác học cao hiểu nhiều thì tiếp tục đi ..........em xin kiếu ............
    Love is Zero ....!

Chia sẻ trang này