1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ cho e chuyện tc loằng ngoằng này vs ạ!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chauiu, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thái độ như này là không được. Không tôn trọng người yêu gì hết là sao. [-X
  2. canton03

    canton03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    1
    Mỗi việc nhỏ này mà em không dứt điểm được thì em kém quá, có học cao học cũng chẳng làm nên trò trống gì. Gái có thể nóng (mắng mỏ), có thể lạnh (chia tay), thì cũng có thể ấm (làm hòa) được. Vì lí gì mà em chỉ cho phép mình nóng và lạnh. Chả qua em thích nhâm nhi cảm giác cơ trên khi nóng và lạnh ấy thôi. Lạnh lâu là tạch hẳn đấy. Thôi về gọi điện cho giai đi rồi lên báo cáo tình hình.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ với cái tính cách của cô hiện giờ thì chưa cưới được đâu.

    Còn về chuyện ai xin lỗi thì có một số phương diện như sau
    - Về lý: Ai sai thì người đó xin lỗi.
    - Về tình: Ai thấy yêu hơn thì người đó xin lỗi.
    - Còn về phép lịch sự: Đàn ông nên là người xin lỗi (nhung tôi nghĩ thằng giai của cô nó chẳng lên đây mà đọc đâu).
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Mình rất hâm mộ những em gái coi trọng sự " mất giá " như vậy. Rất hâm mộ vì mình không có được điều đó :((

    Em chủ topic xem ra vẫn trẻ con, chị nghĩ zai đang cố gắng bình tĩnh để suy nghĩ xem lấy 1 cô vợ có cái Tôi to như vậy thì có nên không. Cũng có thể zai đang tìm hiểu vài bạn gái đến tuổi lấy chồng rồi để ổn định gia đình, lo làm ăn ;))

    p/s: Nếu bạn chủ topic chưa muốn cưới thì cứ yêu mấy anh cao thủ trên này này, toàn anh ngon nhưng chưa chịu " mất giá" để lấy vợ đấy :P
  5. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    cả nhà toàn nhận xét chuẩn thôi ;)) thật ra thì e khá là tự tin vs "cái giá" của mình, nhìn chung là lần này e cũng sai 1 phần và quan trọng nhất cái vấn đề to đùng đùng là kết hôn thì e sẽ giải quyết cho xong nếu ko thì chắc là bye bye thật :D

    Chuyện học hành cũng quan trọng chứ bộ, con gái học nhiều tí cũng đc, về nhà cãi chồng cho đã :))
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nhầm, càng học nhiều càng không biết cãi. Để cãi được chồng thì đầu tiên là phải biết nhịn, tôn trọng và ( giả vờ ) sợ chồng trước. Gân cổ lên cãi bằng cái đống lý thuyết sách vở thì chỉ có mà thiệt :D
  7. cucfunkho

    cucfunkho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Quá chuẩn, đang hùng hùng hổ hổ vớ vẩn lại ăn cái bạt tai phù cả mỏ :))
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này yêu đương ẩm ương như thế là đủ, chia tay được rồi cho thằng zai nó đi lấy vợ gái ạ. Em còn trẻ con quá, trong khi zai lại cần ngay và luôn một người biết chia sẻ và chăm sóc cho gia đình. Tôi thấy hai người làm bạn đi, tình cảm cứ 2 3 bữa lại chia tay thì cũng chẳng đủ nhiều để làm người kia vật tình. Mất zai này em cũng chẳng tiếc vì em vốn dĩ đã có "giá", hoàn toàn có thể đong zai khác ngon hơn lẫn không phải dính vào chuyện gđ phiền phức. Nghỉ đi gái ạ.
  9. chauiu

    chauiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2010
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    quan điểm của e là "ko cho chúng nó thoát", e mà đã thích ji mà ko có là khó chịu ý nên ;)) típ tục :D
  10. casio_570MS

    casio_570MS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    anh nói e đừng buồn nhé. Chứ gặp gái kiểu em a sút cho một phát bay vào tường.
    Anh thì chỉ thấy gái mà học cao học ấy, trình nó cao lắm nên nó tưởng là cái rốn của vũ trụ, là cái tôi cao ngất ngây, là có giá lắm. Còn lại thì đíu biết điều, thế nên gái như em thì em nên tha cho trai, ko trai nó khổ lắm.
    Anh thấy em sắp học cao học mà y như con ranh mới tập yêu lần đầu thích thì chia tay, quát nạt người yêu, nên anh nghĩ e đúng trong chuyện chưa cưới vội.
    Anh cũng tính nói nhiều nhưng với em thì anh thấy phí phạm quá. Chúc em thành công "không để nó thoát nhé"

Chia sẻ trang này