1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gõ cửa thiên đường!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi gocuathiendg, 03/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dontcryplz

    Dontcryplz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Buồn buồn ngồi tự tử chơi
    Ai ngờ chết thật, buồn ơi là buồn
  2. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bác này chết rồi mà vẫn còn có cảm giác biết buồn á? Giỏi thế bác chỉ em cách ấy với, em cũng muốn chết như bác cho nó đẹp đời.tốt đạo.
          [​IMG]  
    http://mash.yahoo.com/daihoittvn

    Con sẽ luôn bên cạnh papa.
  3. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Các bạn chú ý nhé, topic này lập ra là hoàn toàn nghiêm túc, nếu muốn bơm vá, xin vui lòng ra chỗ khác, ở đây cần nghiêm túc hơn.
    bạn nào spam tớ mách mod đấy, leo cây ráng chịu!
  4. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn mọi người giúp tớ vài lời khuyên để có thể gõ cửa thiên đường mà tớ đang ao ước!
    Chuyện là thế này:
    tớ là 1 boy. tớ không nhút nhát.
    từ trưóc đến nay tớ toàn là người bị động trong TY (tức là được yêu, rồi mới yêu)
    và tớ không biết đấy là diễm phúc hay tai hoạ , vì bây giờ khi tớ thích một người thì tớ chẳng biết phải làm gì nữa.
    bạn bè tớ khuyên nên chân thành, và quan tâm đến bạn ấy.
    khổ nỗi nói thì dễ , nhưng mà làm ntn?
    chân thành tớ có đủ
    quan tâm tớ có thừa
    nhưng mà để tỏ ra cho bạn ấy biết thì .....
    đến gần bạn ấy tim tớ đập thình thịch ấy
    và chỉ cần bạn ấy nhìn tớ là tớ điếng hết cả người rồi! lạy chúa tôi
    bạn ấy là một người cá tính
    Tớ cảm nhận được sự tự tin trong ánh mắt và cử chỉ của bạn ấy
    bạn ấy giống như một thiên đường mà tớ đang chờ đợi
    trong khi đối ngược lại thì tớ lại cực kỳ mất bình tĩnh
    làm sao để tién tới đây?
    làm sao để gõ cửa thiên đường của mình đây?
    tớ nghĩ mỗi người trong chúng ta đều có những lúc như thế
    giúp tớ nhé! tks nhìu.
  5. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    chân thành thế nào là đủ?
    quan tâm đến đâu mà thừa?
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Chú abc cứ mâu thuẫn với chính mình nhỉ?
    Ở trên nói dưới trả lời là sao?
  7. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Anh ex toàn nói những gì em muốn nói
  8. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0

    - Theo ý kiến của tớ, tốt nhất bạn nên bỏ qua cô gái ý, chờ được yêu tiếp đi (số bạn toàn thế mà) rồi xem trong số ng yêu mình kia mình yêu đc ai ko, thì chọn
    - Lần sau gặp bạn ý, nhớ sắm cái kính râm chả sợ chết điếng
    - Chắc tất cả mới chỉ là cảm xúc ban đầu thôi, đúng ko? Những gì bạn thấy mới chỉ là bề nổi thôi, ai dám chắc rằng bạn có thể yêu hết được tất cả "những thói xấu" của cô ấy, và cô ấy sẽ chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn?
    Cứ làm bạn đi, biết đâu lại có thêm 1 cạ hờ hờ
  9. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Mua xuân chim hót tưng bừng
    Hoa nở rộn ràng đẹp vô cùng
    Mua xuân em đến bên anh
    Cũng rộn ràng cũng đẹp cũng yêu kiều như hoa
    Mua xuân ta yêu nhau ,anh tìm mua chiếc xe đạp cũ
    Phố dài anh miệt mài đạp,em ngồi sau
    Anh còng lưng cõng em qua mùa xuân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này