1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ mối tơ lòng & Tâm sự tình yêu

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi goodman, 28/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Các bác tư vấn hay quá. Em chỉ xin chép lại một câu: tình yêu đầu tiên là tình yêu đẹp nhất nhưng tình yêu cuối cùng mới là tình yêu bất diệt.
    Các bác ơi, em vẫn muốn hỏi lại một vấn đề muôn thuở: Để quên một người thì phải làm gì đây?

    VI GIENG QUA TRONG NEN GIENG NHIN RO DAY
    VI MAT QUA TRONG NEN MAT NOI RAT NHIEU!


    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Nếu như không thể nào quên..
    Thì thôi, xin cứ để yên mặc lòng
    Một ngày nào đó biết không?
    Thời gian sẽ xóa trong lòng vết đau
    Nếu tình không thể xa nhau
    Tim yêu hãy cứ trước sau bên chàng
    Thời gian trôi, dẫu muộn màng
    Một phần hoặc sẽ dễ dàng phôi pha..
    Xin đừng lớn tiếng kêu ca..
    Đừng mong quay lại thiết tha thuở nào
    Hân hoan ta vẫy tay chào..
    Ngày mai hoa lại tươi màu thời gian..![
    rose]
    ==============================================
    Mong Hoasua cùng các bạn sớm vui và tươi màu trở lại...
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 198X FAMILY
  3. cu-ty

    cu-ty Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    em_xinh , cho dù nói ai đi chăng nữa thì cũng đừng lên đây nói những chuyện này đi .
    hôm nọ xin lỗi em nhớ..em ra chưa nếu chưa gọi cho anh được ko ?sao gọi mấy lần ko nghe máy ko trả lời tin thế...xin lỗi rồi mà vẫn giận à
    doi ca hat lang du dai theo thang ngay... goi niem vui cho nhan gian diu bot u hoai..
    [/blue][/size=5]
  4. linhchip83

    linhchip83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu bao giờ cũng đẹp nhất chứ đau thương gì đâu? Nhưng không nhất thiết người yêu đầu tiên của mình là người mình yêu nhất đâu , riêng cá nhân tôi thấy vậy!

    Linhchip83
  5. ngocson1980vn

    ngocson1980vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bác, em thấy các bác đưa chủ đề này ra cũng hay đấy chứ, nhưng mà rất tiếc là em chưa iêu thế mới thiệt cho em chứ , hôm nào mà gặp mặt thì các bác cho em xin chút it kinh kinh nghiệm nhé.
    Bác Wildcat à sao mà thay hình đổi dạng thế để cái cũ nhìn xinh hơn à , chà chà tiếc thật đó nghe
    Nguyen Ngoc Son
  6. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Sau một đợt công kích của trưởng Ban English kiêm dự bị hội nhậu..Tớ sợ qúa rồi..Nên quyết định thay đổi nhân dáng đôi chút..Hình này là ông xã em chọn cho em đấy ạ...! bác chê thì cũng không sao..Ông xã em không chê là được rồi a...Hi..hi..
    Ky so bat duc, vat thi u nhan..IN 1980 FAMILY
  7. nguyenduylam

    nguyenduylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ khi mình đã quyết tâm làm việc gì thì nên làm cho đến cùng,bác goodman ạ Thế tại sao hai người chia tay vì lý do gì em không biết nhưng khi đã quyết định chia tay rồi và bác đã có người yêu mới thì hãy vui với những gì mình đang có đừng nên nuối tiếc quá khứ làm gì cho mệt. Mà không biết cô người y0 cũ của bác còn có tình cảm gì với bác không.
    Hãy vui với những gì mình đang có .Đừng nuối tiếc quá khứ làm gì.

    nguyenduylam
  8. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    XÉT CHO CÙNG NGÀY MAI LÀ MỘT NGÀY MỚI
    scarlet
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  9. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Ôi các bạn già cả rồi, hãy nghĩ đến tuổi thanh xuân trước mắt đi. Toàn thấy chuyện quá khứ với lại người yêu cũ người yêu mới, nghe sao ma nao lòng wá.

    night stars
  10. goodman

    goodman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin kể một câu chuyện thế này :
    H(23t) yêu D(22t), một thanh niên dễ nhìn có nghề nghiệp ổn định. Cô giành cho D những tình cảm chân thành nhất bởi D là tình yêu đầu đời của cô. Cô cũng biết D đến với cô sau khi người yêu cũ, tên là T, của D ra nước ngoài học tập. H yêu D một cách vô điều kiện, cô chỉ cần được nhìn thấy D vui vẻ, hạnh phúc là cô cũng cảm thấy hạnh phúc. Cô chỉ cần D quan tâm đến mình, giành chút thời gian cho mình vào những buổi tối hiếm hoi họ gặp nhau vì cả hai đều có công việc. Mỗi khi D đến nhà H đều hết sức quan tâm chăm sóc cho D, cô làm những món ăn mà anh ta thích...Một hôm, D gặp lại T sau một thời gian đi học tập về, tình cảm cũ vẫn còn và D quyết định quay lại với T nhưng anh vẫn chưa nói cho H biết. Thời gian này thời gian D giành cho H ít hẳn đi. D ít đến nhà, ít gọi điện thăm hỏi H hơn và với bản tính là một người phụ nữ thì H cũng biết được chuyện này. H đã chủ động đến tìm T và hỏi rằng T có còn yêu D không? T đã không nói gì. T đến nhà D chơi theo lời mời của D, cô đã gặp em gái của D đang khóc một mình trong phòng, hỏi D thì D cho biết em gái mình vừa chia tay với người mình yêu. T đã chủ động gọi điện hẹn gặp D tại công viên. D rất vui mừng với một bó hoa thật đẹp trên tay. Nhưng khi ra đến chỗ hẹn thì người ngồi đó không phải là T mà là H. H gục đầu vào vai anh mà khóc, lúc này thì D hiểu T muốn gì và các bạn cũng biết kết quả ra sao rồi....
    My Heart is Red my Mind is Black-Against the world I'll lead THE ROSSONERI ATTACK!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này