1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối cho một tâm hồn non nớt đi...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi everything, 09/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. everything

    everything Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Gỡ rối cho một tâm hồn non nớt đi...

    Tôi đang rất bối rối, không biết phải làm gì bây giờ. Thời gian gần đay người bạn thân của tôi đã thay đổi, cô ta hình như thân thiên với tôi hơn một người bạn, mọi thay đổi đó tôi cảm nhận được, hoặc chính tôi đang nhộ nhận. Tôi đang phân vân không biết làm gì đây? Tôi không muốn mất một người bạn, nhưng bản thân tôi thù thât rắc rối.
    buồn quá....


    Dai


    Được sửa chữa bởi - QuynhNguyen vào 09/05/2002 23:19
  2. yamaha6141

    yamaha6141 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì từ phía bạn phải biểu lộ ra cho người đó biết là bạn chỉ muốn hai bạn có một tình bạn thôi,chứ không thể hơn.
    [marquee]HELLO VIETNAM[/size=5]
  3. PAPAYA

    PAPAYA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    ban a ban hay kheo leo noi cho co ay biet la ban co thay rang tinh ban la cao hon tt ca khong minh muon chung ta se mai mai l hai nguoi ban than de song that vo tu
    tinh ban la dieu that dang quy dang tran trong chung ta hay la ban mai mai va song that tot voi nhau nhu nhung doi ban khac vay la co ay hieu ngay a
  4. changtraidongkho

    changtraidongkho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Gớm bác dùng cái tiêu đề đáng sợ thật: Một tâm hồn non nớt....khiếp !!!
    Bây giờ bác đang bối rối bởi người ta đang "cảm" bác đúng không ? vậy nếu muốn người ta không có cảm tình vượt quá tình bạn thì phải tỏ thái độ một cách rõ ràng nghĩa là phải chứng tỏ với cô ấy rằng bác không có ý định gì với cô ấy cả và cũng không quan tâm quá đến cô ấy (nếu có cử chỉ tỏ ra quan tâm nào đến cô ấy là rách việc đấy..).
    Tiếp theo bác sử dụng kế này, khi đi chơi với cô ta phải giả vờ nói về một cô bé nào đấy, xinh lắm cơ, ngon lắm cơbác phải yêu cho bằng được. Nói vậy sẽ có tác động đến cô bạn của bác đấy.......
    Chúc bác mau chóng có lại một người bạn nhá. (hoặc có một người yêu cái này còn thích hơn, hì hì)

    Chử Đồng Tử
  5. emchet_vianh

    emchet_vianh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Cái gì nó đến hãy để nó đến, bạn chẳng phải làm gì cả bởi biết đâu bạn ngộ nhận thì sao. Nếu như đúng với cảm nhận của bạn thì hãy nói rõ lòng mình cho cô bạn gái ấy hiểu. Tuy nhiên bạn cũng không nên thẳng thắn quá, chúc bạn vượt qua tốt đẹp.
  6. everything

    everything Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhưng mỗi bác môth ý thế này em càng rối hơn. hic...hic...hic..Hôm rùi lại bị tấn công bằng thiệp nữa chứ. Kíu..kíu....

    Dai

Chia sẻ trang này