1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối dùm mình!!! chân thành cảm ơn các bạn!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Hoahuynh338, 05/09/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. html203

    html203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Giải pháp tốt nhất đi du lịch cho thoải mái. Để có những quyết định sáng suốt.
  2. Hoahuynh338

    Hoahuynh338 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều
  3. Hoahuynh338

    Hoahuynh338 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Mình viết bài ở trên là mình với cô ấy đang giận nhau. Giận nhau vì chuyện công việc làm tới 22h về ngày nào cũng vậy suốt 1 năm.
    Mình cảm thấy mệt mõi, mình xa cô ấy để cô ấy đi làm tự do mình đã thử mà 1 tháng mà cô ấy k nt hỏi hàng mình 1 câu nào hết. Ngược lại còn giận mình nói mình k quan tâm chăm sóc cô ấy. Mà mình chăm sóc cô ấy cái kiểu lơ lơ k hết mình k đc, mình yêu bằng con tim , bằng nhiệt huyết chân thành. Cái kiểu lơ lơ mình làm k được. Thà mình k yêu còn hơn.
    Ngày trước cô ấy yêu mình nhiều lắm. Giờ thì cô ấy hết yêu mình rồi.
    2 tháng nay mình tìm hiểu mới biết cô ấy thích 1 a Y tá , vừa làm Y tá vừa làm Người mẫu nghiệp dư,mình biết đc thông tin đó vì mình vào bệnh viện ngồi đợi cô ấy ca mổ tới 2h sáng,bình thường là Bệnh Viện 22h bảo vệ đuổi về hết người nhà, tại mình là bạn trai người yêu nên ra vô riết Bảo vệ bác sĩ quen.
    Bác sĩ,y tá trong đó đi ra đi vô hỏi thăm mình nhiều riết thành quen, đến hôm có 1 y tá nói với mình việc cô ấy hay đi chơi với người y tá nam trong 1 tháng mình và cô ấy giận nhau, nên mình biết thông tin đó.
    Mình cũng không hỏi gì cô ấy về chuyện đó hết.
    Giờ mình lên thăm cô ấy trong nhưng lúc mình nhớ cô ấy quá , mình lên tự làm đồ ăn , lên thăm cô ấy gặp mình nói chuyện qua loa ,không thèm ngó bịch đồ ăn rồi mình xách bọc đồ ăn về .Mình rất buồn chuyện đó.
    Cô ấy hay nói bóng nói gió về mấy ông Bác Sĩ tài giỏi mổ giỏi tiền nhiều, ông nào giỏi nhất thành phố , ông nào chuyên khoa giỏi nhất, gọi bằng Bác sĩ bằng Ba này ba nọ , mình k thích thế nào.
    Mình k thích người nịnh nọt ,luồn lách.
    Mà mình mới 28 tuổi cô ấy nói chuyện nghề nghiệp trên trời dưới đất không,cô ấy nói chuyện mấy kiểu già già như mấy ông Bác Sĩ ấy.
    Nào là ông kia đi Meccedec, ông nọ mua tặng vợ IPhone 7.
    Tuy k nói mình , nhưng mình thấy có sự phù phiếm .
    Ngày xưa cô ấy hiền khô, mặc đồ nhà quê, không biết gì hết, mình thương ở sự ngây thơ ấy.
    Còn giờ khác rồi. Luôn cả mẹ cô ấy lúc cô ấy còn đi học , mẹ cô ấy thương mình, giờ thì nói chuyện Bác nói con gái Bác 30 tuổi mới cho cưới. Nhưng mình đoán Bác ấy muốn cô ấy cưới Bác Sĩ thôi.
    Mình viết bài này ở đây là mình rất buồn, rất thất vọng tình yêu, cái tình yêu chân thành thực sự nó chỉ tồn tại ở môi trường và thời gian nhất định nào đó có phải vậy k các bạn???
  4. Hoahuynh338

    Hoahuynh338 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Mình viết bài ở trên là mình với cô ấy đang giận nhau. Giận nhau vì chuyện công việc làm tới 22h về ngày nào cũng vậy suốt 1 năm.
    Mình cảm thấy mệt mõi, mình xa cô ấy để cô ấy đi làm tự do mình đã thử mà 1 tháng mà cô ấy k nt hỏi hàng mình 1 câu nào hết. Ngược lại còn giận mình nói mình k quan tâm chăm sóc cô ấy. Mà mình chăm sóc cô ấy cái kiểu lơ lơ k hết mình k đc, mình yêu bằng con tim , bằng nhiệt huyết chân thành. Cái kiểu lơ lơ mình làm k được. Thà mình k yêu còn hơn.
    Ngày trước cô ấy yêu mình nhiều lắm. Giờ thì cô ấy hết yêu mình rồi.
    2 tháng nay mình tìm hiểu mới biết cô ấy thích 1 a Y tá , vừa làm Y tá vừa làm Người mẫu nghiệp dư,mình biết đc thông tin đó vì mình vào bệnh viện ngồi đợi cô ấy ca mổ tới 2h sáng,bình thường là Bệnh Viện 22h bảo vệ đuổi về hết người nhà, tại mình là bạn trai người yêu nên ra vô riết Bảo vệ bác sĩ quen.
    Bác sĩ,y tá trong đó đi ra đi vô hỏi thăm mình nhiều riết thành quen, đến hôm có 1 y tá nói với mình việc cô ấy hay đi chơi với người y tá nam trong 1 tháng mình và cô ấy giận nhau, nên mình biết thông tin đó.
    Mình cũng không hỏi gì cô ấy về chuyện đó hết.
    Giờ mình lên thăm cô ấy trong nhưng lúc mình nhớ cô ấy quá , mình lên tự làm đồ ăn , lên thăm cô ấy gặp mình nói chuyện qua loa ,không thèm ngó bịch đồ ăn rồi mình xách bọc đồ ăn về .Mình rất buồn chuyện đó.
    Cô ấy hay nói bóng nói gió về mấy ông Bác Sĩ tài giỏi mổ giỏi tiền nhiều, ông nào giỏi nhất thành phố , ông nào chuyên khoa giỏi nhất, gọi bằng Bác sĩ bằng Ba này ba nọ , mình k thích thế nào.
    Mình k thích người nịnh nọt ,luồn lách.
    Mà mình mới 28 tuổi cô ấy nói chuyện nghề nghiệp trên trời dưới đất không,cô ấy nói chuyện mấy kiểu già già như mấy ông Bác Sĩ ấy.
    Nào là ông kia đi Meccedec, ông nọ mua tặng vợ IPhone 7.
    Tuy k nói mình , nhưng mình thấy có sự phù phiếm .
    Ngày xưa cô ấy hiền khô, mặc đồ nhà quê, không biết gì hết, mình thương ở sự ngây thơ ấy.
    Còn giờ khác rồi. Luôn cả mẹ cô ấy lúc cô ấy còn đi học , mẹ cô ấy thương mình, giờ thì nói chuyện Bác nói con gái Bác 30 tuổi mới cho cưới. Nhưng mình đoán Bác ấy muốn cô ấy cưới Bác Sĩ thôi.
    Mình viết bài này ở đây là mình rất buồn, rất thất vọng tình yêu, cái tình yêu chân thành thực sự nó chỉ tồn tại ở môi trường và thời gian nhất định nào đó có phải vậy k các bạn???
  5. Hoahuynh338

    Hoahuynh338 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Mình viết bài ở trên là mình với cô ấy đang giận nhau. Giận nhau vì chuyện công việc làm tới 22h về ngày nào cũng vậy suốt 1 năm.
    Mình cảm thấy mệt mõi, mình xa cô ấy để cô ấy đi làm tự do mình đã thử mà 1 tháng mà cô ấy k nt hỏi hàng mình 1 câu nào hết. Ngược lại còn giận mình nói mình k quan tâm chăm sóc cô ấy. Mà mình chăm sóc cô ấy cái kiểu lơ lơ k hết mình k đc, mình yêu bằng con tim , bằng nhiệt huyết chân thành. Cái kiểu lơ lơ mình làm k được. Thà mình k yêu còn hơn.
    Ngày trước cô ấy yêu mình nhiều lắm. Giờ thì cô ấy hết yêu mình rồi.
    2 tháng nay mình tìm hiểu mới biết cô ấy thích 1 a Y tá , vừa làm Y tá vừa làm Người mẫu nghiệp dư,mình biết đc thông tin đó vì mình vào bệnh viện ngồi đợi cô ấy ca mổ tới 2h sáng,bình thường là Bệnh Viện 22h bảo vệ đuổi về hết người nhà, tại mình là bạn trai người yêu nên ra vô riết Bảo vệ bác sĩ quen.
    Bác sĩ,y tá trong đó đi ra đi vô hỏi thăm mình nhiều riết thành quen, đến hôm có 1 y tá nói với mình việc cô ấy hay đi chơi với người y tá nam trong 1 tháng mình và cô ấy giận nhau, nên mình biết thông tin đó.
    Mình cũng không hỏi gì cô ấy về chuyện đó hết.
    Giờ mình lên thăm cô ấy trong nhưng lúc mình nhớ cô ấy quá , mình lên tự làm đồ ăn , lên thăm cô ấy gặp mình nói chuyện qua loa ,không thèm ngó bịch đồ ăn rồi mình xách bọc đồ ăn về .Mình rất buồn chuyện đó.
    Cô ấy hay nói bóng nói gió về mấy ông Bác Sĩ tài giỏi mổ giỏi tiền nhiều, ông nào giỏi nhất thành phố , ông nào chuyên khoa giỏi nhất, gọi bằng Bác sĩ bằng Ba này ba nọ , mình k thích thế nào.
    Mình k thích người nịnh nọt ,luồn lách.
    Mà mình mới 28 tuổi cô ấy nói chuyện nghề nghiệp trên trời dưới đất không,cô ấy nói chuyện mấy kiểu già già như mấy ông Bác Sĩ ấy.
    Nào là ông kia đi Meccedec, ông nọ mua tặng vợ IPhone 7.
    Tuy k nói mình , nhưng mình thấy có sự phù phiếm .
    Ngày xưa cô ấy hiền khô, mặc đồ nhà quê, không biết gì hết, mình thương ở sự ngây thơ ấy.
    Còn giờ khác rồi. Luôn cả mẹ cô ấy lúc cô ấy còn đi học , mẹ cô ấy thương mình, giờ thì nói chuyện Bác nói con gái Bác 30 tuổi mới cho cưới. Nhưng mình đoán Bác ấy muốn cô ấy cưới Bác Sĩ thôi.
    Mình viết bài này ở đây là mình rất buồn, rất thất vọng tình yêu, cái tình yêu chân thành thực sự nó chỉ tồn tại ở môi trường và thời gian nhất định nào đó có phải vậy k các bạn???
  6. Hoahuynh338

    Hoahuynh338 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Mình viết bài ở trên là mình với cô ấy đang giận nhau. Giận nhau vì chuyện công việc làm tới 22h về ngày nào cũng vậy suốt 1 năm.
    Mình cảm thấy mệt mõi, mình xa cô ấy để cô ấy đi làm tự do mình đã thử mà 1 tháng mà cô ấy k nt hỏi hàng mình 1 câu nào hết. Ngược lại còn giận mình nói mình k quan tâm chăm sóc cô ấy. Mà mình chăm sóc cô ấy cái kiểu lơ lơ k hết mình k đc, mình yêu bằng con tim , bằng nhiệt huyết chân thành. Cái kiểu lơ lơ mình làm k được. Thà mình k yêu còn hơn.
    Ngày trước cô ấy yêu mình nhiều lắm. Giờ thì cô ấy hết yêu mình rồi.
    2 tháng nay mình tìm hiểu mới biết cô ấy thích 1 a Y tá , vừa làm Y tá vừa làm Người mẫu nghiệp dư,mình biết đc thông tin đó vì mình vào bệnh viện ngồi đợi cô ấy ca mổ tới 2h sáng,bình thường là Bệnh Viện 22h bảo vệ đuổi về hết người nhà, tại mình là bạn trai người yêu nên ra vô riết Bảo vệ bác sĩ quen.
    Bác sĩ,y tá trong đó đi ra đi vô hỏi thăm mình nhiều riết thành quen, đến hôm có 1 y tá nói với mình việc cô ấy hay đi chơi với người y tá nam trong 1 tháng mình và cô ấy giận nhau, nên mình biết thông tin đó.
    Mình cũng không hỏi gì cô ấy về chuyện đó hết.
    Giờ mình lên thăm cô ấy trong nhưng lúc mình nhớ cô ấy quá , mình lên tự làm đồ ăn , lên thăm cô ấy gặp mình nói chuyện qua loa ,không thèm ngó bịch đồ ăn rồi mình xách bọc đồ ăn về .Mình rất buồn chuyện đó.
    Cô ấy hay nói bóng nói gió về mấy ông Bác Sĩ tài giỏi mổ giỏi tiền nhiều, ông nào giỏi nhất thành phố , ông nào chuyên khoa giỏi nhất, gọi bằng Bác sĩ bằng Ba này ba nọ , mình k thích thế nào.
    Mình k thích người nịnh nọt ,luồn lách.
    Mà mình mới 28 tuổi cô ấy nói chuyện nghề nghiệp trên trời dưới đất không,cô ấy nói chuyện mấy kiểu già già như mấy ông Bác Sĩ ấy.
    Nào là ông kia đi Meccedec, ông nọ mua tặng vợ IPhone 7.
    Tuy k nói mình , nhưng mình thấy có sự phù phiếm .
    Ngày xưa cô ấy hiền khô, mặc đồ nhà quê, không biết gì hết, mình thương ở sự ngây thơ ấy.
    Còn giờ khác rồi. Luôn cả mẹ cô ấy lúc cô ấy còn đi học , mẹ cô ấy thương mình, giờ thì nói chuyện Bác nói con gái Bác 30 tuổi mới cho cưới. Nhưng mình đoán Bác ấy muốn cô ấy cưới Bác Sĩ thôi.
    Mình viết bài này ở đây là mình rất buồn, rất thất vọng tình yêu, cái tình yêu chân thành thực sự nó chỉ tồn tại ở môi trường và thời gian nhất định nào đó có phải vậy k các bạn???
  7. Hoahuynh338

    Hoahuynh338 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2016
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều.
    Mình viết bài ở trên là mình với cô ấy đang giận nhau. Giận nhau vì chuyện công việc làm tới 22h về ngày nào cũng vậy suốt 1 năm.
    Mình cảm thấy mệt mõi, mình xa cô ấy để cô ấy đi làm tự do mình đã thử mà 1 tháng mà cô ấy k nt hỏi hàng mình 1 câu nào hết. Ngược lại còn giận mình nói mình k quan tâm chăm sóc cô ấy. Mà mình chăm sóc cô ấy cái kiểu lơ lơ k hết mình k đc, mình yêu bằng con tim , bằng nhiệt huyết chân thành. Cái kiểu lơ lơ mình làm k được. Thà mình k yêu còn hơn.
    Ngày trước cô ấy yêu mình nhiều lắm. Giờ thì cô ấy hết yêu mình rồi.
    2 tháng nay mình tìm hiểu mới biết cô ấy thích 1 a Y tá , vừa làm Y tá vừa làm Người mẫu nghiệp dư,mình biết đc thông tin đó vì mình vào bệnh viện ngồi đợi cô ấy ca mổ tới 2h sáng,bình thường là Bệnh Viện 22h bảo vệ đuổi về hết người nhà, tại mình là bạn trai người yêu nên ra vô riết Bảo vệ bác sĩ quen.
    Bác sĩ,y tá trong đó đi ra đi vô hỏi thăm mình nhiều riết thành quen, đến hôm có 1 y tá nói với mình việc cô ấy hay đi chơi với người y tá nam trong 1 tháng mình và cô ấy giận nhau, nên mình biết thông tin đó.
    Mình cũng không hỏi gì cô ấy về chuyện đó hết.
    Giờ mình lên thăm cô ấy trong nhưng lúc mình nhớ cô ấy quá , mình lên tự làm đồ ăn , lên thăm cô ấy gặp mình nói chuyện qua loa ,không thèm ngó bịch đồ ăn rồi mình xách bọc đồ ăn về .Mình rất buồn chuyện đó.
    Cô ấy hay nói bóng nói gió về mấy ông Bác Sĩ tài giỏi mổ giỏi tiền nhiều, ông nào giỏi nhất thành phố , ông nào chuyên khoa giỏi nhất, gọi bằng Bác sĩ bằng Ba này ba nọ , mình k thích thế nào.
    Mình k thích người nịnh nọt ,luồn lách.
    Mà mình mới 28 tuổi cô ấy nói chuyện nghề nghiệp trên trời dưới đất không,cô ấy nói chuyện mấy kiểu già già như mấy ông Bác Sĩ ấy.
    Nào là ông kia đi Meccedec, ông nọ mua tặng vợ IPhone 7.
    Tuy k nói mình , nhưng mình thấy có sự phù phiếm .
    Ngày xưa cô ấy hiền khô, mặc đồ nhà quê, không biết gì hết, mình thương ở sự ngây thơ ấy.
    Còn giờ khác rồi. Luôn cả mẹ cô ấy lúc cô ấy còn đi học , mẹ cô ấy thương mình, giờ thì nói chuyện Bác nói con gái Bác 30 tuổi mới cho cưới. Nhưng mình đoán Bác ấy muốn cô ấy cưới Bác Sĩ thôi.
    Mình viết bài này ở đây là mình rất buồn, rất thất vọng tình yêu, cái tình yêu chân thành thực sự nó chỉ tồn tại ở môi trường và thời gian nhất định nào đó có phải vậy k các bạn???
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Đúng vậy. Cái gì cũng có thể thay đổi. Khi yêu thì thường ko nghĩ nhiều đc. Bạn như vậy chắc chắn là người đàn ông tốt, rất tốt cho gia đình. Ngoài kia còn nhiều người phù hợp với bạn lắm... sớm kiếm người, có tin vui...

Chia sẻ trang này