1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối giùm tôi!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ruby2006, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ruby2006

    ruby2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gỡ rối giùm tôi!!

    Mọi người có tin vào tướng số không, khi bắt đầu quen và thực sự có ý định nghiêm túc về tình cảm của mình thì gặp phải trở ngại vì tuổi không hợp nhau. Đây là câu chuyện thật buồn của người thân tôi, bản thân tôi cũng không biết an ủi thế nào, vì tôi cũng vốn là một người khá tin vào những điều đó. Nếu trên thực tế không có trường hợp không hợp tuổi xảy ra những điều không may mắn, thì có lẽ tôi và cả người thân của tôi đã không phải nghĩ đến chuyện có nên duy trỳ tình cảm hay không. Nhg điều đó đã thực sự xảy ra với rất nhiều người, một thực tế không thể phủ nhận. Làm sao để gỡ rối cho họ đây?! Có nên khuyên người thân của tôi chia tay bạn của anh ấy không.
  2. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Dzị thì...rút đồng xu ra tung đi,ngửa thì tiếp tục,sấp thì...ra đi ra đi ko quần ko áo
  3. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
  4. luuchivi

    luuchivi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không tin vao tướng số lắm đâu
    nhưng vào mình mình sẽ vẫn yêu
    yêu say đắm nồng nàn
    yêu nhau mà khi đã yêu nhau thật sự rồi người ta có thể bỏ qua cho nhau, bỏ qua tất cả
    những khó khăn khi đến được với nhau, hay những khó khăn trong quá trình chung sống với nhau .....mình nghĩ chỉ là thử thách
    mình sẽ dám sống dám chiến đấu cho mọt tình yêu chân chính
  5. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Khi đã bắt đầu quen và thật sự nghiêm túc về tình cảm
    Câu vàng vàng này là chỉ anh chàng kia hay cô người thân của bạn? Nếu là của cô người thân của bạn thì có khi nên tin tướng số mà đá nhau phắt đi cho rồi bạn ạ Còn ngược lại, có lẽ là thế này
  6. emchiyeuanhthoi

    emchiyeuanhthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mấy giờ còn tin vào số má tuổi tác
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Nên tin vào tướng số và tuổi tác, nhất là khi cần chạy làng.
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    tin
  9. CrazyMaster

    CrazyMaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    1.787
    Đã được thích:
    1
    Mức độ tự kỉ ám thị đã quá mạnh. Nếu bạn muốn giải fóng tâm hồn mình và bạn của mình, bằng cách tẩy đi lối tư duy lạc hậu này, thì nên tìm đọc sách nhiều hơn. Cũng nên đọc nhiều câu chuyện bi đát vì tin vào tướng số để ngộ ra điều gì đó...
    Nếu vẫn giữ wan điểm, nghĩa là đầu óc đã mụ mị về chuyện tướng số rồi, thì nên chia tay. Bởi, nếu còn tiếp tục thì sau này mỗi khi có chuyện nhỏ như con kiến xảy ra, anh chàng kia cũng quy về tướng số hết. Sẽ tự trách mình cả đời thôi.
    Nghĩ cũng wái. Trong con mắt của người chỉ biết tin vào sức mạnh của chính bản thân mình như tôi, các bạn như những người từ xa xưa, vô cùng yếu ớt, lạc đến thế giới này vậy!

Chia sẻ trang này