1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối tâm lý, các bác giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi diomed, 14/05/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diomed

    diomed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gỡ rối tâm lý, các bác giúp em

    Các bác em hỏi chút xíu, có lần cáo tâm sự với em về người yêu cũ. Cũng khá sâu đậm, còn sâu đến đâu thì em hông rõ. Hai người nói chung cũng cầm tay, ôm hôn, mặn nồng...còn khoản XXX kia thì ko biết có hay chưa. Cuộc tình này kéo dài tầm 5 tháng thì kết thúc bởi theo lời cáo kể thì chú kia đột nhiên dứt áo ra đi làm cáo khóc hết nước mắt, ac ac...Ko lâu sau thì cáo quen em và cũng nhận lời đi chơi với em. Ờ thì cũng xác định là ai chả có vài mối tình nhưng nhiều lúc nghĩ hơi ức, chú người yêu cũ nghe qua thì thấy rất có phong thái cao thủ, hành sự theo kiểu tán đc rồi phang, sau đó chia tay ( theo suy luận của e từ thực tế mà ra, chứ cũng chưa xác định đc). Mềnh thì vẫn còn giai tơ, cũng đã từng yêu nhưng ko phag phịch j cả...Các bác đánh giá tình hình và cho em lời khuyên, em 22t
  2. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà chủ thớt phải ức chế.....ai trong đời mà chẳng vấp phải lỗi lầm.cáo của chú nhiều khi mới quen lần đầu với anh kia nên đôi khi không hiểu hết mọi việc mà đã trao cho anh kia cái đời con gái.có lẽ tình đầu nên em ấy khó quên,đôi khi lại nhớ nhớ người kia.Nếu chú yêu em ấy thì chú phải chấp nhận là người đến sau và cố gắng giúp em ấy vượt qua để em ấy thấy chú là 1 người đàn ông đích thực là chỗ dựa cho em ấy,có khi em ấy lại yêu chú hơn người trước......!chúc chú may mắn.......!
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà chủ thớt phải ức chế.....ai trong đời mà chẳng vấp phải lỗi lầm.cáo của chú nhiều khi mới quen lần đầu với anh kia nên đôi khi không hiểu hết mọi việc mà đã trao cho anh kia cái đời con gái.có lẽ tình đầu nên em ấy khó quên,đôi khi lại nhớ nhớ người kia.Nếu chú yêu em ấy thì chú phải chấp nhận là người đến sau và cố gắng giúp em ấy vượt qua để em ấy thấy chú là 1 người đàn ông đích thực là chỗ dựa cho em ấy,có khi em ấy lại yêu chú hơn người trước......!chúc chú may mắn.......!
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Với suy nghĩ này đề nghị em trai dừng việc tán / xác định / hay gì gì với cáo lại ngay và luôn đi. Hãy để cho em nó có một cuộc sống bình yên và kiếm được ai không cái có suy nghĩ so sánh kinh dị kiểu " Mềnh thì vẫn còn giai tơ, cũng đã từng yêu nhưng ko **** phịch j cả.. "
    Còn chưa biết nó sâu đậm đến đâu mà đã cảm thấy " hơi ức "... thế này mà biết rồi chắc là bỏ em cáo đấy luôn. Vậy thì tìm hiểu, đi chơi, tán tỉnh làm cái gì cho nó mệt cái thằng người ra
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Với suy nghĩ này đề nghị em trai dừng việc tán / xác định / hay gì gì với cáo lại ngay và luôn đi. Hãy để cho em nó có một cuộc sống bình yên và kiếm được ai không cái có suy nghĩ so sánh kinh dị kiểu " Mềnh thì vẫn còn giai tơ, cũng đã từng yêu nhưng ko **** phịch j cả.. "
    Còn chưa biết nó sâu đậm đến đâu mà đã cảm thấy " hơi ức "... thế này mà biết rồi chắc là bỏ em cáo đấy luôn. Vậy thì tìm hiểu, đi chơi, tán tỉnh làm cái gì cho nó mệt cái thằng người ra
  6. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    22t thì trẻ quá. khéo sau này khéo lại hối hận.
  7. kbk194

    kbk194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.693
    Đã được thích:
    0
    22t thì trẻ quá. khéo sau này khéo lại hối hận.
  8. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    úi trời , đã có người ném đá rùi kìa , hì hì
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    úi trời , đã có người ném đá rùi kìa , hì hì
  10. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn là ông người yêu cũ của em nó chén xong rồi té rồi nhưng có quan trọng gì đâu vì chắc ông ấy cũng biết là mình cũng chỉ là người khám phá sau. Nên chú không có gì phải băn khoăn nhiều đâu,đằng nào mình chả là người khám phá sau, bây giờ cần là xác định rõ tình cảm của em nó với chú đến đâu,tình cảm đối với ông bạn cũ kia còn ở mức độ nào để còn xác định là đi tiếp hay dừng lại thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này