1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gỡ rối tìn iu của em giùm với các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OohOohAahAah, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. OohOohAahAah

    OohOohAahAah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    gỡ rối tìn iu của em giùm với các bác ơi

    kính thưa quí vị ....
    em post cái bài của em một lần rùi .... bên box tâm sự í muh em bị lãng quên 1 cách vô cùng tàn nhẫn .... hic hic ..... hy vọng em được đối đãi ân cần hơn ở đây ....

    chuyện của em dài lắm cơ ....nhưng em hiểu thời gian là vàng bạc nên em chỉ nói 1 cách rất là ngắn thôi nhá ..

    em xin bắt đầu: e hèm

    thằng bồ em lúc trước nó có lén lút chát chít + email với 1 cô bạn gái của nó (xin tạm gọi là cô X).....am mưu fản loạn, may mà em bắt gặp quả tang 2 người đang chat ....(thằng bồ em + em thì đang o Mỹ , còn tình địch của em thì o VN) ....nói tóm lại là ơn giời , 2 đứa nó chỉ mới bắt đầu .... chưa có gì quan trọng ....nên mọi chuyện đã được giải quyết 1 cách êm đẹp ...vì cô X và thằng bồ em có chơi chung với nhau trong 1 nhóm bạn , nên lần nào về VN thì cũng có đi chơi chung với nhau .... mà cô X đó trắng trợn lắm ....cô ta bị em fát hiện ra đang tò te tút tít với bạn trai của em qua cái computer ....mà lần về VN , cô ta đi chơi với bọn em , cái mặt cứ fơn fớn ra ....không 1 chút mắc cơ.....

    Lâu lắm rùi thằng bồ của em không liên lạc với cô X này nữa , tự nhiên gần đây chúng nó lại liên lạc email với nhau ....mặc dù nội dung chỉ là hỏi tham thông thường nhưng thằng bồ em nó giấu em .....nó sợ em biết em quậy lên um sùm ..... sau khi bị bại lộ thì nó mới nói là vậy .... em hack vô được email acct của bạn trai em, thì đúng là nội dung chỉ là hỏi thăm .... .hơi thân thiện 1 tí .... nhưng có 1 điều tất cả các email đều không đá động hay hỏi tham gì đến em cả .....mặc dù em và bạn trai của em đang chuẩn bị làm đám cưới sang năm ....nếu là email bình thường thì fải nói tới chuyện này chứ hoặc ít nhất đoạn cuối thì cũng : " cho em gởi lời hỏi thăm ....nhe " hoặc OohOoh dạo này có khoẻ khong anh??" trong tất cả các email, hoàn toàn không có em trong đó, giống như em không có mặt ở trên đời ... em với bạn trai em quen nhau cũng 6,7 năm rồi dĩ nhiên bạn bè của 2 đứa ai ai cũng biệt

    Khi bạn trai em biết em lục lọi email của him , thì anh ý giận lắm, nói là em không tôn trọng những chuyện cá nhân của anh ý ....anh ý nói mặc dù anh ý có lấy vợ rùi đi chăng nữa thì anh ý cũng có quyền nói chuyện với bạn gái khác ....anh ý nói anh ý làm như vậy không sai ....anh ý có quyèn có ban ......em đồng ý là đúng nhưng em có nói: anh có quyền nói chuyện với bất cứ ai mà anh muốn , ngoại trừ cô X này .... em còn nói anh ý fải chọn 1 trong 2, nếu quen em thì không nói chuyện với cô X, còn nếu không thì tụi em fải chia tay ......bạn trai em đồng ý chia tay vì anh ta nói là : em không có quyền cấm đoán anh ý ....anh ý chỉ thương em, còn cô X là bạn và anh ta thích nói chuyện với cô X vì cô ta nói chuyện có duyên....có thế thôi ....em không có quyền bắt anh ta fải chơi với ai hoặc không chơi với ai .....

    giờ em đang suy nghĩ nhiều lắm ...em cứ muốn chia tay cho rồi ....
    giúp em với ....hu....hu...hu....
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    ok! Em làm thế là chưa đúng rồi, ai cũng phải có quyền tự do cá nhân chứ và quyền đó phải luôn được tôn trọng.
    Không lẽ em muốn anh ấy của em là một người không được ai quan tâm, không ai để ý sao? Ai cũng cần có mối quan hệ xã hội mà, em nghĩ sao nếu anh ấy cấm em không được đi chơi, ko được gặp bất kỳ người con trai nào khác.........Quan trọng là tình cảm anh ta đối với chính em thôi...
  3. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    yêu sắp cưới thì phải chia sẻ và biết bạn bè của đối phương là ai chứ.. lăng nhăng ko được... bây giờ 1 cô..mai mốt đi làm nhiều cô...mà giấu vợ...thì có chính đáng ko?
  4. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời sang năm đã cưới rồi vậy mà chị cư xử như một đứa trẻ mới lớn với mối tình đầu vậy,em hiểu cái cảm giác ghen tuông và lo sợ của chị nhưng chị à thế này nhé .....nếu ngay từ đầu chị vui vẻ khi anh ấy nói chuyện với cô X kia thì anh ấy sẽ không giấu chị đâu mà có khi anh ấy sẽ giới thiệu chị với cô X đee hai người là bạn và việc xem email là quá bình thường nhưng em dám chắc thái độ của chị không dừng ở mức đó...ghen có nhìu cách và nó là gia vị không thể thiếu trong tình yêu nhưng nếu chị cho quá nhìu gia vị thì món ăn ấy sẽ trở nên mặn chát và không sao sử dụng được đâu chị ý .Việc chị cần làm bây giờ là đừng nên tự ái vì sự đồng ý chia tay của anh ấy bởi vì nguyên nhân là do anh ấy quá bức xúc và thất vọng với cách cư xử của chị còn thực lòng em nghĩ anh ấy vẫn yêu chị nhìu lém,dù là yêu và sắp cưới nhưng em mong chị đừng nên lúc nào cũng cho rằng khi là vợ là người yêu thì mình là người hiểu anh ấy nhất ....không phải đâu....anh ấy đúng vì anh ấy có quyền lựa chọn bạn cho mình và em nghĩ anh ấy tự ái vì chị đã không tin ở anh ấy....hãy chỉ hành động khi mối quan hệ đó đi quá mức của tình bạn ,tình anh em....hãy để cho anh ấy có một khoảng thoáng nào đó....anh ấy sẽ vui hơn ,thoải mái hơn....đừng hành động bồng bột vì một phút nhất thời mà chị phải hối hận nhé!Chị nên xin lỗi anh ấy và rut kinh nghiệm qua lần này để thay đổi cách ứng xử của chị trong tình yêu với anh ấy và mối quan hệ xã giao bạn bè với cô gái kia chị ạ,đuwngf trẻ con thế vì nếu như kế hoạch diễn ra như đã định thì chị cũng sắp làm mẹ của những đứa bé roài còn j....Chúc chị hạnh phúc!
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là đàn ông họ ko thích bị "kềm toả" , cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng .Chính vì thái độ "ko ưa cô ta" của bác OhhOhh nên người yêu bác đã chọn giải pháp "ko cần phải nói gì cho mệt" . Give him a break !!
    Thứ 2 : Dù sao thì việc lục hòm thư của người khác cũng là ko tốt ,dù cho bác biện luận là vì "yêu, thương, quan tâm" gì đó ...Em đã vào cái hoàn cảnh bị người ta đọc trộm những dòng tự sự của mình rồi, nên em biết cảm giác đó như thế nào .Cứ như là bị xúc phạm ấy ...huống hồ bác là người yêu anh ta chứ ko phải cô bác anh ta để cho mình quyền xen vào thế giới riêng anh ấy để "lo lắng, sợ anh ta lầm đường lỡ bước" ....
    Thứ 3 : Mặc xác cô gái kia có vênh váo hay là như bác nói : ko tốt chăng nữa thì việc bảo anh ta chọn lựa giữa bác và cô ta là rất sai lầm, như thế là bác tự chỉ cho anh ta thấy mình ngang ngửa với cô ta mà giữa bạn bè và người yêu thì đó là sự so sánh khập khiễng .Lại khiến anh ta thấy bác hẹp hòi, vô lý ...Anh ta đồng ý chia tay ko hẳn vì cô gái kia, mà có thể vì bác khiến anh ta thấy chán ngán ở cách xử sự .Anh ta ko thoải mái với bác, ko được là chính anh ta khi với bác và ko thích nói chuyện với bác như với cô gái kia ....thì bác nên biết đó là những dấu hiệu báo trước rất nguy hiểm và nên cố gắng mềm mỏng và khắc phục, chứ ko nên cương và ra lệnh cho anh ta chọn "tôi hay cô ấy" ...
    Thứ 4 : Bác nếu ko thích cô gái kia thì cũng chớ bao h nói ra miệng, mà hãy gợi ý kín đáo ý kiến của anh ấy ,để anh ta nhận ra cô ta ko tốt như bác nói hơn là cố gán những điều đó cho cô ta .Việc cô ta ko hỏi thăm bác cũng là bình thường vì cô ta ko thích nhắc tới bác, hay biết bác đã không ưa thì hỏi thăm lại là trò vô duyên .Hơn nữa bác cũng có phải bạn bè gì với cô ta, đòi cô ta khách sáo với bác như thế là hơi khó . Cưới cũng là việc sang năm, 1 tháng trước khi cưới còn có lý, chứ bắt người ta phải nghĩ đến nó trước cả 1 năm thì hơi tàn nhẫn . Với đàn ông thì dù sao khoảng thời gian độc thân vẫn rất tuyệt vời, là những chuỗi ngày rong chơi thoải mái ...thì việc nghĩ đến chuyện 1 ngày gánh vác cả 1 gia đình, bị hạn chế ở 1 số điều như ăn nhậu, đàn đúm và cả ...well, tiền bạc ....đúng là thảm thương lắm lắm
    Chốt lại : hãy cho anh ta có thế giới riêng tư be bé cũng được , chứ đừng cố gắng xen vào chuyện bạn bè hay "chỉ bảo" anh ta cách chọn bạn .Đàn ông ko thích bị ra lệnh hay bị dắt mũi kéo đi 1 cách lộ liễu như thế . Trước mắt bạn bè anh ấy nói chung và tình địch nói riêng, hãy cho người ta thấy bạn là người vợ sắp cưới tuyệt vời, anh ta ko chọn bạn thì ko thể chọn ai khác được , và cô gái kia ơi, cô ko có cửa để chen chân vào đâu...Hãy nhớ là mình đang là người yêu, và là vợ sắp cưới của anh ta .Đừng tự hạ thấp bản thân và để anh ấy có ấn tượng ko tốt về mình trong cách xử sự .Đến với anh ta đi, đừng vì những lý do vớ vẩn mà đánh mất tình cảm . Tớ tin là anh ta vẫn còn yêu ấy, và ấy chỉ cần ý nhị và lọc lõi hơn trong cách xử sự thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi .Còn như muốn chia tay thì ok, fine .Coi như ấy 2 tay dâng người yêu cho con bé đáng ghét đó, và nó dĩ nhiên có lý do để vênh mặt lên lắm chứ "hehe, mình ko ra quân mà cũng thắng!!" .That''s your choice, baby!
  6. OohOohAahAah

    OohOohAahAah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em giận quá mất khôn ..... em đã không còn hỏi han gì đến chuyện này nữa .....nhưng trong bụng cũng còn ức lắm ..... tại vì bạn trai của em và cô X này đã từng cheat em ...đã từng nhắn nhủ nhớ thương với nhau ì xèo...nên em sợ ..... em cứ nghĩ lại chuyện cũ ....2 năm về trước ...nếu em không fát hiện kịp thì không biết 2 người đó sẽ làm thêm những chuyện gì nữa sau lưng em .....
    Em thiệt tình cám ơn mấy anh chị lắm ......chuyện này ngoài lên đây tâm sự ....em chả biết nói với ai ....
    .......tự dặn lòng từ nay sắp tới sẽ không nóng nảy nữa ..........
  7. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm như dzị là ko được rồi, ai cũng có quyền tự do cá nhân của nhau hết, anh ấy tự ái là đúng rồi,bạn phải rút kinh nghiệm cho mình đi.Còn về phía anh ấy thì baby nghĩ anh ta xử sự như dzị cũng hơi wá, chung wi chỉ vì ghen thôi mà.Với lại bạn là người yêu và sắp sửa thành vợ rồi mà anh ta sẵn sàng chia tay chọn cô X chỉ vì cô X nói chuyện có duyên....Ko ổn rồi, bạn nên check lại xem tình cảm 2 người trong thời gian wa xem...
    Còn cô X đó thì bạn đừng wan tâm, baby nghĩ cô ta đang tìm mọi cách mồi chài anh ấy của bạn đấy,bạn càng làm to chuyện thì cô X đó càng thắng thế...Chính vì vậy bạn phải có chiến lược nhất định để giữ người yêu, dùng " nhu " khắc " cương" nha bạn.....Bạn của baby có 1 đứa cũng lâm vào tình cảnh như dzị, thế là cô nàng bắt đầu chatchit với cô nàng thứ 3 đó, nói chuyện bình tĩnh nhưng ngụ ý rằng cô thứ 3 này ko có cơ hội chen chân vô chuyện chúng nó....Nói chuyện bình tĩnh, có trình độ, và cô thứ 3 này cảm thấy thất bại là tự ý rút lui........Đừng làm to chuyện, ko hay đâu! Bạn đang trên cơ cô X, đừng hạ thấp mình nha.Baby nghĩ bạn nên xin lỗi anh ấy đi!
  8. OohOohAahAah

    OohOohAahAah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    cám ơn mấy "ấy" đã dành thời gian đọc và trả lời cho bài của mình ......
    cách đây 2 năm .....em cũng từng làm như vậy ....em đã nói chuyện thẳng với cô X ....cô ta đã khóc trước mặt em.....ra chiều hối lỗi lắm .....lúc đó cô ta chỉ nói với em 1 câu "tình cảm có nhiều cái khó nói lắm" ....lúc đó ...em chỉ nóI là : " nếu còn muốn duy trì tình bạn bình thường của tụi em, thì X đừng liên lạc riêng tư với bạn trai của Ooh nữa ....cô X đồng ý ......hổng hiểu sao giờ lại liên lạc lại ....nên em bị một lần rùi ....lần đó đau lắm .....mãi một thời gian dài mới nguôi .....giờ em sợ lại giống lần trước ....em hổng biết làm sao ....nên tra hỏi , quạu qọ với bạn trai ....cũng may muh em đọc được những lời khuyen của anh chị ....em cảm thấy nhẹ nhõm nhiều
    .......love ya all.....
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Tớ ko có ý định tư vấn nhưng chỉ nếu 1 cảm tưởng
    Nói thật là xưa đi tán gái làng khác ban đêm , bị bọn thanh niên làng đó chặn đánh và rượt chí chết thì tớ vẫn chẳng ngán chẳng sợ gì hết . Chứ mà nghe 1 cô gái kêu anh bồ của mình là " thằng " thì ... tớ sợ thật sự Cảm giác bất an làm sao đó về các cô gái . Trong đời tớ , tớ chưa bao giờ kêu 1 cô gái là con này con kia . Huống hồ kêu người mình yêu là con là thằng .
  10. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Em Ô ô a a:
    Anh khuyên thật tình là em nên bỏ bạn trai đi, trên đời này chưa đủ đàn ông bất hạnh sao, em tha cho nó đi. Thú thật là anh thấy tội nghiệp cho "thằng bồ" của em lắm lắm.
    Còn em, nếu ko thay đổi tính cách thì đừng bao giờ mong có hạnh phúc hay tình yêu gì đó em ạ.

Chia sẻ trang này