1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gỡ rối tìn iu của em giùm với các bác ơi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi OohOohAahAah, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinyfly

    tinyfly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Mình cứ vào topic nào đã có bài của bé nguoi_con_o_lai là coi như hết...ý để nói. Bé này nói đủ quá rồi, Ô Ô a a cứ thế mà làm thôi .
    @ tdna, nhiều lúc thầy cũng ...trong trắng nhỉ, bây giờ hết lên.. giường rồi à. Mãi mới thấy thày viết bài mà không dính đến giường với chiếu

  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nó cheat mình thì mình cheat lại
  3. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: hãy chỉ hành động khi mối quan hệ đó đi quá mức của tình bạn ,tình anh em [/QUOTE]
    cám ơn mấy "ấy" đã dành thời gian đọc và trả lời cho bài của mình ......
    cách đây 2 năm .....em cũng từng làm như vậy ....em đã nói chuyện thẳng với cô X ....cô ta đã khóc trước mặt em.....ra chiều hối lỗi lắm .....lúc đó cô ta chỉ nói với em 1 câu "tình cảm có nhiều cái khó nói lắm" ....lúc đó ...em chỉ nóI là : " nếu còn muốn duy trì tình bạn bình thường của tụi em, thì X đừng liên lạc riêng tư với bạn trai của Ooh nữa ....cô X đồng ý ......hổng hiểu sao giờ lại liên lạc lại ....nên em bị một lần rùi ....lần đó đau lắm .....mãi một thời gian dài mới nguôi .....giờ em sợ lại giống lần trước ....em hổng biết làm sao ....nên tra hỏi , quạu qọ với bạn trai ....cũng may muh em đọc được những lời khuyen của anh chị ....em cảm thấy nhẹ nhõm nhiều
    .......love ya all.....
    [/QUOTE]
    Kém tắm quá cô bé ạ việc gì phgải đi gặp người đó ,tình yêu cũng như một sự cạnh tranh ,ai mạnh người đấy được vậy thôi ,cô gái đó chẳng có lỗi gì cả khi nếu ví dụ cô ấy có yêu người yêu của bạn......tình yêu thì không có gì cản được.....cái chính ở đây là bạn trai của bạn đấy ........anh ấy thế nào ,nếu anh ấy cứ nhất quyết là bạn thì hãy tin anh ấy vì đưa được tình cảm đến mức như chị là đã khá vất vả ,nêua anh ấy không yêu chị thật lòng thì không bao giuờ quyết định cưới vào năm sau phải không?Con trai mà rất hay muốn timg hoa thgơm cỏ lạ ....cái đó không tránh được đâu nhưng một lúc nào đó chỉ có hai người với tâm trạng vui vẻ hãy nói chuyện một cách ình tĩnh với anh ấy rằng vì yêu mới ghen ,xin lỗi anh ấy vì những hành đoọng ngớ ngẩn nhưng cũng đưa ra một vài đề nghị rõ ràng với anh ấy ví dụ như đừng giấu diếm bất cứ cái gì và mập mờ trong chuyện với cô X đó ........nếu anh ấy vui vẻ chấp nhận thì hãy dành thời gian bận tâm ghen tuông vào việc làm mới mình để anh ấy không thể bị lay chuyển bởi cô X kia ,còn nếu anh ý cứ nhùng nhằng khó chịu không đồng ýu thì.......chia bùn với bạn đó vì như vậy là anh ấy đã nbghiêng về cô bạn đó nhìu hơn rồi .....và nếu như vậy thì thôi ....bỏ quách đi ........tiếc làm gì ......khi yêu mà còn lăng nhăng vậy thì cưới về bạn sẽ phải khổ đấy........tập xác định đi bạn ạ!

Chia sẻ trang này