1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối tơ lòng!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thuhangvuitinh, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Gỡ rối tơ lòng!

    Em lúc này đang bị khủng hoảng về mọi mặt , em ko biết phải làm thế nào . Mọi người cho em biết em tìm niềm tin ở đâu để sống đây ???
  2. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Nếu phải chọn tình bạn và tình yêu thì tốt nhất là phải chọn cả 2.....hì hì.Nếu yêu không được thì chúng ta lại là 1 người bạn của nhau.( Nói vui vậy thôi ).
    Tình yêu bắt nguồn từ tình bạn nhưng tình bạn lại khó bắt đầu từ tình yêu nên giữa tình yêu và tình bạn mà phải chọn 1 thì quả là 1 quyết định khó khăn.Bàn đang khủng khoảng về mọi mặt thì có thể chia sẻ cùng mọi người được không,nỗi buồn sẽ vơi bớt đi,nếu bạn muốn đi uống nước nói chuyện 1 chút cho vui thì gọi điện cho mình vì mình cũng đang đứng giữa ngã 3 đường như bạn.
  3. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    U fải nói cụ thể hơn chứ nhỉ ? Ý của U là bạn / bạn trai U bắt U fải lựa chọn một trong hai ? Hay là cùng 1 ng nhưng mà U fải lực chọn giữa tình bạn và tình yêu ?
    ## Trường hợp thứ nhất . Nếu như ng bắt bạn lựa chọn là bạn của bạn . Hãy nghe bạn ấy nói lí do tại sao bạn ấy không đồng ý + xem lại bạn trai của bạn .Và nếu thấy tất cả đều "ổn " thì U nên nói rõ cho bạn U hiểu rằng : U cần có sự tôn trọng cho quyết định của mình .Nếu như bạn trai của U bắt U lựa chọn thì ... chẹp chẹp tốt nhất là nên bb anh ta đi ! Bởi vì nếu như anh ta cứ bắt bạn phải lựa chọn như thế thì bạn sẽ phải đau đầu bao nhiêu lần nữa vì lựa chọn nữa đây ?
    ##Trường hợp thứ 2 : Tốt nhất là để thời gian trả lời đi , và cũng để bạn tự cân nhắc chắc chắn nữa !
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Ko phải đây là trường hợp của tôi đâu , tôi muốn biết ý kiến của mọi người nên .....
    Tôi có 1 câu chuyện muốn hỏi thế này , đó cũng là lý do mà tôi hỏi câu đó .
    Quang quen P qua mạng khoảng 2 năm thì biết P là một cô gái như cậu tưởng qua 1 lần P gọi điện từ Sg ra chúc mừng Noel . Rồi từ đó 2 người liên lạc với nhau qua dt bất kể thời gian nào trong ngày có thể , từ 1, 2 h sáng cho tới cả 24h ....Hai người còn hẹn nhau ra HN gặp mặt . Lúc này Quang đang có người yêu gần 1 năm , những điều đó bạn gái Q biết được là do cô ấy xem máy đt của Q vào tháng 3 /2004 . Cô ấy rất buồn vì nghĩ rằng 2 người đo thân mật quá mức cần thiết nên mới như thế , cô ấy muốn chia tay nhưng P va Quang khảng định là họ ko có gì và lần đó P ra HN nhưng ko gặp Quang dù cả Quang và người yêu của cậu muốn gặp P . Cô ấy tin .
    Rồi Quang nói là P đi du học , một năm sau ngày đó thì bạn gái Quang nhận được tin nhắn của P , và lúc đó Quang mới kể với cô ấy rằng P có ra HN gặp Quang 1 lần khoảng nửa năm trước . Cô ấy sốc lắm , cô ấy tin Quang nên khi biết Q dấu diếm để gặp P thì cô ấy rất buồn , rồi P lại cho cô ấy biết đầ tháng 3 tới cô ấy sẽ ra HN nữa , và muốn gặp cô ấy , P còn kể sẽ đi Hồng Kông với Quang vào tháng 5 tới , ....
    Cô ấy hỏi thì Quang chỉ nói giữa 2 người chỉ là bạn , còn nếu chọn giữa cô ấy và P thì Quang chọn tình bạn của mình ........ Q nói Q ko bao giờ yêu P vì tuổi 2 người ko hợp nhau ( Quang 77 và P 1982 ) nhưng Q đâu nghĩ người yêu của cậu cũng la tuổi Chó . Cô ấy bảo " Anh nói P và anh ko hợp tuổi vậy em và anh sẽ thế nào ??"" ......
    Bây giờ cô ấy rất băn khoăn ko biết làm thế nào , chẳng lẽ cô ấy phải vui vẻ nhìn họ đi chơi với nhau ? Chẳng lẽ cô ấy phải chấp nhận ??? Cô ấy cũng phải làm thế nào để ko là kẻ bất lịc sự với P và giữ dc tình cảm với Q ? Bạn là cô ấy bạn có gặp P ko ? Phải nói thêm là Q ko cho cô ấy gặp P , Q bảo nếu P gặp cô ấy thì cô ấy ko gặp P lần này nữa , Quang cũng ko chấp nhận cả 2 người cùng gặp P .
    Còn nếu bạn là P bạn sẽ thế nào ?
    Còn là Quang bạn muốn người yêu mình làm gì ??
  5. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Linh _Kotex và Tededa nhé , có mọi ngưòi mình ko còn cảm thấy cô đơn .
    Mình nhiều chuyện lắm , đang thất nghiệp này , ....... Mói chung là chán . Lúc nào mọi người lên mạng chat với em theo nick này nhé . Cảm ơn tất cả ....
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chuyện thì có vẻ phức tạp, nhưng đọc đi đọc lại (vì em viết hơi khó hình dung, lẽ ra "cô ấy" em nên để là tên X nào đó) thì thấy vấn đề đơn giản nhiều.
    Thế này nhé, trên quan điểm của anh, hành động của Q là hành động của một tên sở có nhãn mác đàng hoàng. Nói chung là tại sao phải lựa chọn khi sự thật đã bày ra như thế nhỉ?! có thể cô bạn gái kia rất buồn vì đã "thân mật" với tên Q này, nhưng mà cũng đừng vì thế mà đánh đổi cả cuộc đời mình mới con người đó chứ?!!!! Giải pháp tốt nhất là k cần gặp ai trong số Q va P nữa, hãy coi họ chỉ là những hạt cát trong cuộc đời mình mà thôi. Em hãy bảo với bạn em là nếu có thể thì mua chút V roto, cần thiết thì mua hẳn cái máy hút bụi là ổn thôi.
  7. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy ko phải là người như vậy đâu anh ạh , người con gái đó chỉ ko có may mắn ấy thôi anh ạh .
    Người con gái đo cung quyết định ko gặp ai cả , cô ấy cảm thấy thanh thản lắm ....... Cô ấy quá mệt mỏi rồi .
    Bây giờ người con trai đó nói dấu cô ấy tất cả vì sợ cô ấy ghen . Cô ấy buồn cười lắm ....................
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Thế á ? Tereda thấy ng con gái đó là ai thì cũng may mắn , à quên , không phải may mắn mà là rất may mắn . Ng ta bảo rồi trong cái rủi có cái may , một lần vấp ngã là một lần bớt dại . Thử nghĩ mà xem , nếu như cô gái đó ko biết được con ng thực của Q và lấy anh ta về làm chồng ( giả sử còn có con cái nữa ) thì có khổ hơn không ? Cuộc sống còn dài mà , có thể là sau lần này có ấy sẽ gặp một ng chân thành yêu thương , hơn Q gấp ngàn lần thì sao ? Nói chuyện một cách thẳng thắn và nghiêm túc , đó là điều cần làm lúc này ! Teta chưa tiếp xúc với Q ,mà chỉ nghe qua lời thuhang... kể nên chẳng dám khuyên bỏ / không bỏ , có lẽ điều này bạn gái kia hiểu rõ hơn ai hết mà . Tặng bạn gái ấy một câu nói đã cũ : Không ai xứng đáng bằng những giọt nước mắt của bạn bởi ng xứng đáng là ng không làm cho bạn khóc ! Có thể bay h sẽ rất khó khăn khi quyết định chấm dứt mọi chuyện .(Nhưng mà có lẽ nên khuyên cô ấy thuê đĩa film HOW TO LOSE A GUY IN 10 DAYS về xem )
  9. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Anh thì không chọn ai cả , xin mỗi đứa con thôi ! khứa khứa !!!!!!
  10. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Bác vuthanhminh này vui tính thật , thế bác thích con trai hay con gái thế ???? !!!!
    Chị thuhangvuitinh àh , có lẽ hơn bất cứ ai , em hiểu là người ngoài cuộc khi nhìn vào thấy mọi chuyện thật đơn giản , nhưng họ ko phải là người trong cuộc thì ko thể hiểu hết được...Em cũng đã nói với chị như vậy rồi phải ko ạh ?
    Em cũng đang cố quên đi một người , quên đi những gì tốt đẹp , quên đi những gì em đã mơ ước , quên đi con đường màu hồng em đã tô vẽ cho em và người ta , chẳng dễ dàng chút nào phải ko chị ? Nhưng cuộc sống vẫn luôn là cuộc sống , em thích chữ ký của anh linh_kotex :
    " Nếu lúc nào đường đời cũng trơn láng
    Thì chắc gì ta đã nhận ra ta "
    Cố lên chị nhé , em chỉ biết nói với chị như vậy thôi , em cũng như chị , luôn tin vào những điều kì diệu trong cuộc sống nhưng với em cuộc sống chỉ đôi khi chẳng kì diệu bao giờ thôi ! Tin điều đó chị nhé !
    Rồi cuộc đời sẽ mỉm cười với chị , rồi chị sẽ đi dưới ánh mặt trời rực rỡ , Mặt Trời của chị cũng chỉ là đang ngủ sau 1 ngày vất vả thôi

Chia sẻ trang này