1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối tơ lòng!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thuhangvuitinh, 25/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 3214568

    3214568 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hay nhan cho toi voi captain!
    Anh Quan hoc lop Toan B, tren Em 1 khoa, o cung nhau nha 7 ky tuc xa ngay xua.An com Ba Loi mai.
  2. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự cảm thấy buốn và mệt mỏi lắm anh ạh , em đã thử tin tưởng , thử vui vẻ nhưng em ko thể , em ko thể sống an lành khi có bóng 1 người con gái khác .Em chẳng muốn ghen , chẳng muốn khóc nữa nhưng em sợ ,sợ mình sai lầm .
    Nhiều lúc em tự hỏi phải chăng mình mâu thuẫn lắm , ko muốn mất anh nhưng em ko muốn chấp nhận những điều đang xảy ra , em chỉ muốn đi một nơi nào đó thật xa , ko nỗi buồn cũng chẳng có anh để em nhìn lại cả quá khứ và tương lai của mình .
    Anh thấy dạo này anh sống có vui vẻ ko ? Em ko muốn mình là người làm tổn thương anh nhưng em ko thể chịu nổi nếu cứ nghĩ đến cảnh anh bắt em phải chấp nhận đứng xa nhìn anh vui vẻ với người con gái khác .
    Anh bảo em phải tin anh , tin anh ư ? giờ này em được gì ? Chẳng lẽ em phải chấp nhận , em xin lỗi mấy ngày qua em đã thử chấp nhận nhưng ko được , em biết anh sẽ ko bao giờ trọn em , anh bảo anh sẽ trọn bạn của anh mà .Em sẽ chẳng giận anh nữa đâu , em quên hết rồi . Mà cầu trời em có thể quên tất cả , quên anh , quên P .Em chỉ khao khát yêu , khao khát sống mà yêu trọn vẹn . Em ko muốn trái tim mình trao lầm chỗ , đến lúc này em vẫn cứ nghĩ anh yêu em lắm , anh sẽ thương em trọn đời như anh từng nói nhưng bây giờ em phải đối diện với sự thật mà sự thật đó em chẳng bao giờ muốn xảy ra .
    Em ko thể cấm anh điều gì , mà em cũng chẳng cấm , anh yêu ai , chơi với ai là tuỳ anh vì em có làm thế chỉ làm cho anh có ác cảm với em .Anh ạh , tình yêu thật buồn cười phải ko ? Khi có nó mình ko biết nâng niu trân trọng chỉ khi mất nó đi ta mới bàng hoàng tìm kiếm .
    Từ ngày yêu anh cho tới giây phút này em hạnh phúc cũng nhiều mà nỗi buồn cũng chảng thể nào nói hết . Em nhiều lúc hối tiếc những ngày xưa dù em biết chỉ khát khao thèm thuồng thế thôi chứ đã quá xa rồi , chẳng tìm lại được nữa .Tình yêu đã hết chẳng thể lấy lại được dù anh nói vẫn còn yêu .
    Nếu quên được em anh hãy quên em đi , em đang cố quên anh dần dù trên danh nghĩa anh vẫn còn là người yêu của em . em biết em ko thể cho anh một cơ hội nào cả bởi em ko thể vượt qua và chiến thắng P của anh .
    Hãy hiểu cho em và đừng trách em ích kỷ .
    Em chỉ muốn nói với anh rằng tình bạn có thể sẻ chia cho nhiều người nhưng tình yêu chỉ có một . Hãy sống hạnh phúc bởi khi anh lên đường cũng là khi em xa anh , mãi mãi . Lúc này em vẫn gặp anh , vẫn cố cười nhưng trong tim em đau lắm vì em ko thể thay đổi được những gì anh đã quyết định .................
  3. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Anh cũng đã nghi ngờ người con gái trong bài viết trước là em. Và quả thật điều đó đã k sai, nhưng em ạh. Cuộc sống muôn màu và tình yêu luôn làm cho nó phức tạp hơn. Em đã quyết định như vậy thì hãy bằng lòng với nó em àh. Anh nghĩ có thể đau một lần còn hơn để nó âm ỉ ám ảnh cả cuộc đời mình?! Em thấy đi chơi với box có vui k? Những lúc như thế này em nên tìm niềm vui nơi những người bạn. Cuộc sống của em k chỉ đơn thuần sống bên Q là đủ. Hãy can đảm nên nhé, chúc em mọi điều tốt đẹp!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 15:12 ngày 08/03/2005
  4. thuhangvuitinh

    thuhangvuitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể giúp em xoá vĩnh viễn topic này trên diễn đàn được ko ạh ?
    Em giờ chẳng biết nói thế nào , em và P cũng đã nói chuyện với nhau qua chat và mail rồi anh ạ , cũng có thể em đã nhìn vấn đề về tình bạn đó là sai sai , có thể việc Q ko còn yêu em như trước là thật nhưng có thể cũng ko phải điều đó xuất phát từ P ..... Em giờ chỉ muốn sự thanh bình trong lòng mình thôi ạh . Cảm ơn anh đã chia sẻ với em .......
  5. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hic...hic đọc tâm sự mà thấy thương em quá .
    Nhưng em ơi đừng tin nó lừa đấy
    nó ở nhà quê có vợ roài !
    khứa khứa !!

Chia sẻ trang này