1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối tơ lòng

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi minhphuongng_vm, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Gỡ rối tơ lòng

    Chuyện này tui có một phần trách nhiệm rất chi là to. Số là thằng bạn thân của tui có một nàng theo đuổi từ năm thứ nhất. Nàng này ngoan, nấu ăn ngon, tình cảm nhưng mà xấu dã man nhân, đen như củ súng, béo ị, răng dài như ma cà rồng, ăn mặc thì dị hợm, kiểu áo cánh quần bâu... Thằng bạn của tui lại là đứa trắng trẻo bụ bẫm tạm gọi là bô trai, trí tuệ cũng tàm tạm nên cả hội xúm vào khuyên nó cái đẹp đánh chết cha cái nết, đừng có dại mà khổ cả đời.. Thằng này nghe bùi tai lập tức rủ nàng đi cà phê xong tuyên bố là hiện giờ chửa hiểu rõ tình cảm thế nào từ từ thêm thời gian rồi hẵng tính. Bẵng đi gần năm, chả hiểu ăn phải con gì tự dưng nó bỗng thấy nước da nhọ nồi của nàng trắng ra bèn hạ vũ khí ngỏ lời iu. Ai dè nàng từ chối thẳng thừng, điện thoại tới nàng không nghe, email nàng không trả lời. Bọn tui có thay mặt nó hỏi nàng lý do làm sao thì nàng cười khẩy bảo hồi ấy nàng ngây thơ, mù quáng.Tui thì tui chả tin vì nàng mù quáng hơi lâu, những tận hai năm còn thằng bạn tui thì tủi lắm, khóc hết nước mắt. Tui cũng chẳng biết làm thế nào, đành thỉnh giáo các bậc cao thủ ở đây vậy, không biết trường hợp này thì làm thế nào, có nên đánh giáp lá cà không hay là ngậm ngùi nho xanh? Với lại, khi con gái nói không là nó nói không thật hay là nó giả vờ cao giá hả các bác?
    Các bác làm ơn trả lời nhanh nhanh giúp thằng bạn em với!



    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi



    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 24/01/2003
  2. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Để anh kể cho các cả nhà nghe câu chuyện này nha. Đây là một câu chuyện có thật của một người bán bảo hiểm thành công nhất của nước Mỹ cách đây khoảng 20 năm.
    Chú này tên là gì thì anh quên mất rồi, nhưng tên tuổi không thành vấn đề. Đại khái là thằng cu này thống kê là khoảng 70% người được mời sẽ mua bảo hiểm ở lần mời đầu tiên, 27 % sẽ mua ở lần mời thứ hai. Chỉ cón lại khoảng 3% là loại sẽ mua ở lần mời thứ 3 trở đi, hoặc sẽ không bao giờ mua.
    Vì thế hắn rút ra kết luận là chỉ nên đi mời khoảng 2 lần thôi, còn lại sẽ không mời ai mua 3 lần cả, mà dành thời gian đó đi tìm khách hàng mới thì sẽ bán được nhiều hơn. Nhờ vậy, hắn trở thành tay bán bảo hiểm thành công nhất ở Mỹ.
    Vậy chúng ta rút ra được cái gì ở đây ? Tán gái thì cũng chỉ nên tán 2 câu thôi, nó mà không đổ thì đi tán mi.e nó con khác, vừa đỡ mất thời gian, vừa tán được nhiều.
    Còn thằng bạn của anh thì là thằng ngu. Phải biết lấy ngắn nuôi dài, tán con kia chưa được thì phải tán mấy con khác cho qua ngày đoạn tháng và lấy sức để trường kỳ mai phục, rồi phải có chiến lược chiến thuật đàng hoàng. E-mail, điện thoại không trôi thì phải "đến bữa tới kiếm ăn, nửa đêm qua đập cửa", nó không cho vào thì phải "xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có". Đàn ông chó gì mà đụt. Xấu thì chê, giờ nó trắng ra một tí thì mê. Tởm. Than khóc vẩn vơ thì gái nó càng khoái, còn lâu mới tán được. Nhá.
    Oái....Té thôi,nó đứng ngay đằng sau kìa!


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  3. vuathuoclao

    vuathuoclao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    1.479
    Đã được thích:
    0
    He he he, thế tóm lại là vưỡn cứ béo ị, răng dài như ma cà rồng, ăn mặc thì dị hợm, kiểu áo cánh quần bâu... chứ giề, em xui thật nhé anh P,anh cứ nhờ chú Hahuyduong20012002 kinh nghiệm đầy mình chiến mấy em kiểu này dũi cho mấy cái đảm bảo mì ăn liền luôn, hay nhờ quách anh ra tay luôn đê ..., yên tâm, không cưa đổ nó em đền cho em khác y hệt

    YRML - hehe
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh VTL dạo này ăn nói nghe hay nhở ,lâu lâu ko gặp 1 cái mà đã thế roài ,anh tưởng cứ con gái là tán 1 cái đổ ngay hả ,còn tụi em ửa đây nè ko dc nói xấu con gái nghe chưa
    .........xã hội mà ,nhưng con trai là tham lém ,ví dụ mà có bật đèn xanh roài mà cũng ko bít là sao nhở ,rõ ngố lun rùi lại đi tán nhỏ khác, như vầy chung quy ra chỉ con gái là khổ chớ bọn anh thì khổ cái quái giè nhưng mà cứ" lơ tình tình tiến ,tiến tình thì tình đi " mà ( cô giáo em biểu thía ) cứ từ từ ,đâu vội ,vội là hỏng hết cơm gạo cả đấy ,nhở
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có cần thiết phải nói vậy không
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Miễn bàn.Anh Phương dạo này làm sao ấy nhở?khì hay tại hôm rùi rủ em cặp bồ em không cặp thất vọng? cú đời?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Oác! Cái này mà cũng gọi là gỡ rối tơ lòng hả?? Sao nó giống tơ mà lão thầy bói mù lão ấy đòi gỡ quá
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  8. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Oác

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    anh P lại câu bài nhá ,xấu nhở
  10. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Để tớ câu thêm 1 bài nữa với....

Chia sẻ trang này