1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gỡ rối to vò !!!!!!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi songthu, 26/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Gỡ rối to vò !!!!!!


    Hãy đến với chúng tôi trung tâm kinh doanh mọi rắc rối .Nơi đây giúp bạn truốc bỏ mọi rắc rối mà bạn gặp phải nơi công sở , trường học , những quan hệ trong tình ******** yêu tình báo . mọi rắc rối của bạn đến với chúng tôi Puclic Hà Nội chắc chắn sẽ được gỡ rối nhanh gọn hơn cả anh Chánh Văn ấy chứ . vì nơi đây tập hợp đủ các thể :
    Nơi đây có hương siro ngọt ngào ,một người thích đùa hay chọc ghẹo người khác . Một bác thích buôn bán kinh doanh dưa lê dưa hấu . một kẻ luôn coi tình yêu nguy hiểm .và một con ma cô đơn -------> chắc cũng đủ các tố chất giúp các bác gỡ rối tơ vò chứ ( nếu bác nào biết còn loại nào thì cứ bảo em để em thêm thắt hiii)
    Hãy yên tâm đến với chúng tôi vì một người vì mọi người mọi người vì một người nên chắc chắn mọi rắc rối của các bác sẽ đựơc giảm bớt một cách nhanh chóng hiiii


    phuơng châm của chúng tôi là "một người vì mọi người mọi người vif một người "
  2. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, nghe quảng cáo kêu phết nhỉ. Này bác dangerous love ui, DV kinh doanh bên kia ế ẩm quá, nên sang đây chào hàng à he he.
    Đáng tiếc là bây giờ em chưa có rối cái gì cả, nên không có gì nhờ bác, khi nào có nhất định em sẽ đến tìm bác đấy.
  3. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai gặp rắc rối gì sấc à??? các anh chị may mắn nhỉ em nè toàn gặp rắc rối ko đâu toàn những chuyện đau cả cỗ lòng hic hic .
    Hôm nay , em vừa bị ông thầy giáo chửi em là đồ dở hơi này ông ấy còn nói em mất dạy nữa chứ . Anh chị thấy mặt em ngoan ngoãn hiền từ thế này mà ông ấy lại nói em như thế . thày giáo như thế đấy bực ko chịu đuợc . Chung quy cũng tại ông ấy nói ko đúng sự thực nên em mới giận và nói lại ông ấy thôi , nhất là tính em luôn nói thẳng hi chắc tại em hay bật ông ấy quá nhất là lại luôn bật đúng hehhee ông ấy ko còn gì để nói lại nên mới nói em thế nhỉ ( tự an ủi một chút ) nhưng bức xúc thật đấy em ngoan thật mà ông ấy nói em thế tức quá đi ko thể chịu được hừm . có gì xấu xa về ông ấy em về nhà nghĩ rồi lại nói tiếp heheh
  4. giotnuoc1986

    giotnuoc1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà tưởng đấy là nơi kinh doanh rắc rối chứ. Hôm nay lớp giotnuoc mang máy quay dến lớp, rùi bọn nó quay toàn cảnh... làm thế nào dể xoá bi giờ. Huhuhuhuhuhuhuhuhu!!!!!!!!!

    Cuộc sống như một bức tranh, ko chỉ có những mảng màu sáng, cảnh dẹp là phải có những mảng màu tối làm nền
    [/size18]
  5. songthu

    songthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là vậy hử được thôi tốt nhất là bạn lấy hết phim ra cắt béng đi thế là xong phéng heheh-----> hiệu quả trên hết đấy

Chia sẻ trang này