1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Goá chồng.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi xuongrong252, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Viết tốt. Mừng cho chị đó tìm được TY mới. Hy vọng 2 người sẽ sống hạnh phúc.
  2. nuhonbietly

    nuhonbietly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này lúc đầu cứ tưởng chủ topic là con trai .
    Thực ra ai mà chẳng như vậy nếu rơi vào hoàn cảnh đó, nhưng có người sẽ đi bước nữa, có người lại ko. Ở cái tuổi 30 chị cũng ko phải là người còn trẻ, chị làm như vậy chắc hẳng phải có 1 lý do. Ở đau chủ topic ko nói là Người đàn ông kia đã có gia đình hy chưa, hay anh ta đang ly thân với vợ ...... Và đây có lẽ là lý do vì sao chị ko tái hôn.
  3. everrich8386

    everrich8386 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    tôi thương chị quá hu hu hi hiii
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    Chuyện rất hay và cũng rất người, goá chồng thì lấy chồng chứ có sao đâu, chẳng lẽ ở giá cả đời à?
  5. xuongrong252

    xuongrong252 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    ... Cũng có lần tôi định h
  6. thunt308

    thunt308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, tâm trạng và đầy lòng cảm thông!
  7. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn cảm động lắm, làm mình nhớ đến bà nội. Bà rất đẹp thời con gái, tiểu thư con quan, chả thế mà chỉ gặp có 1 lần ông mình đã vội về rước bố mẹ sang xin cưới ngay. Hồi ấy đàn bà chẳng có quyền lựa chọn, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Mấy hôm sau cụ mình chỉ gọi bà lên hỏi: Có đám nhà cậu G sang hỏi, con có đồng ý ko? Rồi cũng chẳng đợi bà trả lời, cụ nói tiếp: Nhà người ta cũng là con nhà có học, có địa vị, con ạ. Thế là bà tôi lấy chồng ở cái độ tuổi 16.
    Năm 17 tuổi bà tôi sinh bác cả, rồi lần lượt bác thứ 2, thứ 3, thứ 4. Nhưng bác thứ 4 đã bỏ bà đi từ khi mấy tháng tuổi bởi một căn bệnh mà khi đó được cho là hiểm nghèo. Nỗi đau của người mẹ trẻ mất con mới quá lớn. Rồi bà sinh ra bố tôi. Nhưng rồi ông tôi đổ bệnh... 4 tuổi, ngây thơ, ngơ ngác, bố tôi còn quá bé để hiểu thế nào là nỗi đau mãi mãi mất đi người cha của mình. Vâng, bà góa chồng mà chưa tròn 30, với 4 đứa con...
    Chiến tranh, sơ tán, không còn là cô tiểu thư ngày nào được sống trên nhung lụa. Bà phải đi đan len thuê, hái chè, trông trẻ... để 5 mẹ con sống qua ngày. Vất vả, cực khổ nhưng bà vẫn đẹp, đẹp lắm. Đi đâu cũng có người theo đuổi, nhiều người muốn gánh vác chung những khó khăn ấy nhưng bà vẫn ở vậy, nuôi con.
    Giờ bà đã già, gần 90 tuổi. Cái tuổi trái tính trái nết, có lúc lại như trẻ con hay dỗi hờn con cháu. Nhưng mỗi khi nghĩ đến quãng đường mà bà đã đi qua, góa bụa khi còn quá trẻ, chỉ hơn tôi lúc này vài ba tuổi, với 4 đứa con tôi lại thương bà đến nhường nào. Cảm thông với nhưng cô đơn, khao khát của người phụ nữ, cảm phục sự cứng rắn, mạnh mẽ trong suốt từng đấy năm góa bụa, kính trọng và cảm ơn cuộc sống đã cho tôi một người bà như thế.
    Con thương bà lắm bà ơi!
  8. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Danh có chính thì ngôn mới thuận mà, thực ra thì nên quyết định sớm khi đứa trẻ còn nhỏ.Đúng là cuộc đời...ôi cuộc đời.
    Hy vọng câu chuyện sẽ kết thúc có hậu...
  9. weingarten

    weingarten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Trong mỗi góc phố mỗi căn nhà hàng ngày ta hờ hững bước chân qua dường như đều chứa chất cảnh đời éo le đau khổ và quanh ta cũng còn có rất nhiều những tấm lòng cảm thông chia sẻ.Thanks bạn
  10. Tigon1007

    Tigon1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm động. rất thương cho hoàn cảnh của chị 25t. Rồi đứa trẻ kia sẽ hiểu, nó cần thời gian để thích nghi thôi mà

Chia sẻ trang này