1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc 7x số 5: 7x and more

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Anh_trai_76, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Chị thanh minh trên roài nhá
    Hổng dám mon men tới gần FJ điêu thuyền đâu vì chắc chắn rớt đài. Hai cô kậu cứ tự nhiên bộc nơ với lại "tặng quà"
  2. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Không phải rau muống !
    Như lúa hỏi đất
    Anh có tốt không ?
    Như cây hỏi gió
    Anh có tốt không ?
    Như mây hỏi trời
    Anh có tốt không ?
    Trời anh mênh mông
    Mây em bay lượn
    Gió anh bao la
    Cây em ve vuốt
    Đất anh thẳm sâu
    Lúa em cúi đầu
    Nhưng sao vẫn hỏi
    Day dứt trong lòng
    Anh có tốt không ?
  3. FujiS5200

    FujiS5200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    4.115
    Đã được thích:
    0
    Em định spam mấy bài, nhưng thấy bài trên của bác hay quá, em đâm chùn tay, chỉ dám ngồi đọc.
    Thanks Mr.Mir.
  4. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Em thường nói:
    Không có anh thì đời em vẫn thế.
    Nhưng sự thật thì...
    Vắng anh rồi em buồn lắm anh ơi....
    Cuộc sống vẫn trôi...
    Thời gian không dừng lại.
    Nhưng ...
    Có một chuyện tình đang dừng lại đấy thôi!!!
    Chúng ta đã ...
    Định đưa tay đón lấy đời nhau...
    Nhưng bất chợt vòng tay lạc mất.
    Trong phút vô tình ngọn gió cuốn tim xa.
    Giờ đây...
    Em vẫn còn hụt hẫng...
    Còn anh đã qua thời hụt hẫng...
    Dẫu biết rằng...
    Nỗi buồn này không phải lỗi riêng ai...
    Em hoảng hốt, hoang mang...
    Trong cả trời ngơ ngác...
    Luôn cố giữ kỷ niệm xưa mộc mạc...
    Cho riêng mình ...
    Riêng cả tình anh....
    Em ngốc nghếch và tự cao...
    Cố thuyết phục mình:
    "Không có anh thì đời em vẫn thế"
    Nhưng sự thật thì:
    Vắng anh rồi em mất nửa trái tim.
    Em biết rằng ...
    Cuộc sống vốn đã là như thế.
    Có đau buồn mất mát mới thương yêu...
    Thì đành thôi...
    Mình lỡ mất nhau em không tiếng trách hờn
    Một lần nữa đổ thừa cho số kiếp...
    Mong anh luôn vui với tấm lòng tha thiết....
    Chuyện ngày nào em sẽ giữ cho em....
    Spam bằng vài thứ không phải là rau muống !
    Ngày xưa, khi tớ đọc bài thơ này. Tớ biết mọi chuyện đã an bài. Hồi đấy tớ dốt, tự dỗ lòng mình bằng một đêm say khướt. Tớ biết khi tớ say, tớ sẽ quên hết mọi chuyện ngày hôm trước !
    Được Miracle sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 04/08/2007
  5. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Phê bình đồng chi Răng và Lợi . Đồng chí vui lòng contact với 3 số đt đã bốt ở trên.
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng máu chảy về tim
    Trong cơn say biết đi tìm nơi đâu
    Trải qua chinh chiến bể dâu
    Ngoài kia lạnh giá trong tim tuyết chìm
    Trong cơn say vẫn thấy hình
    Lời thề còn đó, tình nồng còn đây
    Bỗng đâu nửa tỉnh nửa say
    Tưởng người trong mộng ở ngay cạnh mình.
    Híc, Lục bát phẽo quá. Chắc trưa nay uống hơi ít
  7. luvluvluv

    luvluvluv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em mới toanh! 8x, nhưng cũng đầu 8x thôi, em được tham gia vào hội của các bác không ạ? [​IMG]
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hic, tốc độ xây nhà nhanh quá, em chạy chậm cứ lạch bạch phía sau
  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Lo đi kiện đi đã, thắng kiện thì mua cái babeta mà đuổi
  10. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Mời em. Tham gia thoải mái, không phân biệt lứa tuổi

Chia sẻ trang này