1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc ÂM NHẠC - Yêu Cầu, Cảm Nhận, Bình Luận...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0

    Mọi người thưởng thức bài hát nhạc hoa dưới đây, tạm dịch là "cuối cùng em yêu ai " http://www.my0760.com/images/upload/2005/01/27/130323.wma
    Được hamchoihung sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 19/03/2007
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mụ ham dê hum ni tâm văn trạng thế. "Rốt cuộc lão yêu ai" rồi?
  3. Ừa! Đúng rồi! Mụ có còn bài hát đó ko? Gửi cho lão với đi! Hik, cái đĩa đó của lão mất tiêu lâu rồi!
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ai cò lời bài này cho em xin cái:.....Dù đến rồi đi , tui cũng xin tạ ơn đời, tạ ơn đời , tạ ơn người.................
  5. Tạ Ơn
    --- Trịnh Công Sơn ---
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    Tạ ơn đời, ta ơn ai đã đưa em về chốn này
    Tôi xây mãi cuộc vui.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    Còn thấy những ngày ngồi mơ ước cùng người.
    Ôi mênh mông tháng ngày tháng vắng em
    Tình tựa lá bỗng vàng bỗng xanh
    Em ra đi như thoáng gió thầm
    Để lại đây thành phố không hồn
    Qua con sông nhớ người đă xa
    Thành phố vẫn nắng vàng, vẫn mưa
    Cây sang Thu lá úa rơi mù
    Chuyện ngày xưa heo hút trong mơ
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    Còn những ngày quên kiếp sống lẻ loi.
    Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người
    Tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi
    Tình sáng ngời như sao xuống từ trời
    Muốn nghe nhạc thì vao blog anh đấy, ngay cái slogan lun!
  6. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    thanks anh nhá, hum nào em trả chầu cafe hén
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết bài này là bài gì không?
    "Hãy giữ lấy tình yêu
    Hãy giữ lấy tình yêu
    Vì tình yêu là chiếc lá trên cành mãi màu xanh
    Vì tình yêu là cánh én mang đến cho đời hạnh phúc mùa xuân..."
  8. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tình Ca Cho Em
    Nguyễn Nam
    Tình yêu là chiếc lá xanh là những đám mây bồng bềnh trong nắng
    Tình yêu là những cánh chim là tiếng hát em trong xanh êm đềm
    Hãy giữ lấy tình yêu giữ lấy mùa xuân
    Vì tình yêu là chiếc lá trên cành mãi màu xanh
    Vì tình yêu là cánh én mang đến cho đời hạnh phúc mùa xuân
    Hãy giữ lấy tình yêu, hãy giữ lấy đời nhau
    Tình yêu là những tiếc thương là những vấn vương mờ tựa làn sương
    Dịu êm mà sao đắng cay mà sao đổi thay như chim xa bầy
    Về thăm lại con phố xưa tìm bóng dáng ai một chiều trong mưa
    Mùi lan nhà ai thoáng đưa, dịu dàng phố xưa nhớ mấy cho vừa./.

  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Trài ....bài này dịch ra tiếng vịt em nghe roài anh oai....tiếng vịt nghe cũng ok lém áh để em hát mấy câu anh nghe hén.....
    "đừng nhớ nhau làm gì một khi ta đã kô còn yêu,giờ mới biết em kô là gì của anh ở bên đó em thấy buồn em có muốn quay trở về thì em ơi anh đã yêu yêu người khác...giờ đắng cay đã nhiều em mới biết tôi trọng tình yêu đừng nói tiếng yêu ai mà lòng chẳng yêu , đời là thế yêu thật lòng thì sẽ thấy điều tốt đẹp còn gian dối sẽ đắng cay khi về sau....
    giọt lệ này khóc cho em 01 đời vì ai mà em đã thay lòng như thế bao xa hoa fù du kiếp người đành lòng lao như con thiêu thân vào thú vui và em giờ đã biết đau biết buồn chỉ mong bên anh nối lại tình xưa đau thương nhận ra khi hay rằng giờ anh đã trao trái tim ...cho bạn em...."
    em chỉ nhớ đại khái lời nhiu đó thoai mà nghe lời việt bài này rất hay ......rất rất hay lun áh.....tại trong máy em coá bài nì mờ...hé hé hé....
    Được dangmaivy sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 20/03/2007
  10. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Oài, sis Mai Vy lại có bản ruột khi đi karaoke rồi

Chia sẻ trang này