1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc ÂM NHẠC - Yêu Cầu, Cảm Nhận, Bình Luận...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 04/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa đến rồi, nghe bài này cho đỡ nguôi ngoai
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/10/05F5F035/
    Đã qua rồi những ngày mưa chợt nắng
    Những con đường Sài Gòn in bước chân
    Dấu chân buồn một mình anh cô đơn nhớ người
    Và cơn gió thoáng như em thầm gọi
    Nhớ tiếng cười và nụ hôn dịu êm
    Tóc buông dài thì thầm em khẽ ru
    Mắt môi này nguyện thề ta sẽ mãi có nhau
    Cùng vượt qua những bão giông trong đời
    ĐK:
    Và em đã bước ra đi phương trời xa
    Tựa như bóng tối sẽ không bao giờ
    Mang ánh sáng trở về xóa nhoà mơ ước hôm nào
    Giờ em chốn ấy xa xăm có hay chăng
    Mình anh cứ mãi bước đi giữa mưa giông
    Chỉ mong có một ngày thấy em về giữa đêm mưa.

  2. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
  3. ĐƯỜNG XA ƯỚT MƯA
    Nhạc và lời: Đức Huy
    Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đắm trong giấc mộng
    Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Da em lụa là, tóc em xoã mềm
    Lung linh trời sao sáng trong mắt em
    Môi em làm thêm khó câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa
    Vì đường xa ướt mưa
    Em muốn anh đưa em về
    Sao em không ở lại đây đêm nay
    Vì đường xa ướt mưa
    Đừng bắt anh đưa em về
    Anh xin em đừng về đường quá xa xôi
    Xin mưa triền miên mãi không lắng đọng
    Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng
    Trong cơn ngủ quên trốn câu giã từ
    Vì đường xa ướt mưa.
    Download here!
  4. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ai có lời bài :xe Hoa , cho iem xin với
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Em lèm sis ngại wé béhí hí cũng hên lè trong karaoke náo chưa nhập mấy bài nì
    @niemtin:tui coá nhớ lời ý để type choa bác nháhồi đoá em hát 01 mình bài nì wài
    Được dangmaivy sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 22/03/2007
  6. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Hehe, coi vậy mà em cũng biết thưởng những loại nhạc như thế này nữa hở, tưởng đâu em chỉ biết thưởng thức pháo bông thôi chứ.
    Và để đáp lại lòng ái ngại của maivy , xin gởi tiếp đến mọi người và mụ maivy bài hát nhạc hoa sau đây (tạm dịch là cầu phúc) :
    http://www.ncxxg.com/bbs/images/upload/2006/08/12/112906.wma
  7. hamchoihung

    hamchoihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Và tiếp theo là bài hát trong film the Smith do thành long hát :
    http://bbs.hedong.cn/uploadfile/2005-10/2005102215511762230.mp3
  8. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Bài này không phải trong film The Smith, mà là The Myth.
    Thành Long hát tiếng Trung, còn Kim Hee Sun hát tiếng Hàn.
  9. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Hehe, coi vậy mà em cũng biết thưởng những loại nhạc như thế này nữa hở, tưởng đâu em chỉ biết thưởng thức pháo bông thôi chứ.
    Và để đáp lại lòng ái ngại của maivy , xin gởi tiếp đến mọi người và mụ maivy bài hát nhạc hoa sau đây (tạm dịch là cầu phúc) :
    http://www.ncxxg.com/bbs/images/upload/2006/08/12/112906.wma
    [/quote]
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nghe lại bài này, tự dưng thấy buồn cười cái bài của ku ƯHP.
    http://www.ya.gov.cn/yaswb/bbs/UploadFile/2006-1/2006119222427504.mp3
    'o:徐~??词:"沾
    谁没o??>^骨"f-恨f" ?,,-f"T
    谁没o??>-不^s"梦 谁人Y你Y^'s 谁""解?S为??^ ?'已经Z'?
    活-?ff不记恨 为S天欢'"-O 任ff吸"-s"快乐 oTsZ中.z?f"
    谁"记沧'O?O??< 谁人~对~"T Z没o?解?S为??^ ?'o<Z'?
    Lạc quan nhìn đời
    Có ai không có những chuyện khắc cốt ghi tâm? Có ai có thể lường trước được hậu quả của mọi chuyện? Có ai mà không có những lúc xấu xa? và từng động thái nhỏ của họ luôn đúng?
    Có ai mà không có những ước mơ chưa đạt được? Ai sẽ hững hờ phụ bạc anh, phụ bạc tôi? Ai có thể đi giải thích cho chúng ta vì lẽ gì lại như thế? Thoáng cười đó thôi mà năm tháng đã trôi qua rồi.
    Sống cho vui vẻ và đừng nghĩ đến chuyện ghét nhau, hãy vì hôm nay mà cười lên, hát với nhau 1 bản nhạc. Hãy mở rộng trái tim để đón nhận niềm hạnh phúc mới, trong cơn gió đêm rộng mở một trái tim đã từ lâu tự khóa cửa.
    Có ai nguyện nhớ những chuyện xưa giờ đã đổi thay? Cái gì là đúng là sai? Nếu vẫn chưa có lời giải thích vì sao lại như thế, thôi thì hãy cứ lạc quan nhìn đời trôi qua đi.

Chia sẻ trang này