1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc ÂM NHẠC - Yêu Cầu, Cảm Nhận, Bình Luận...

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi FJX, 04/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Nhạc phim cũ, hôm nay buồn buồn mở lại nghe:
    Anh hùng xạ điêu 84
    http://jnez.fjjnjy.com.cn/images/uploadfiles/20061213103531.mp3
    Thần điêu đại hiệp 95
    http://learn.tsinghua.edu.cn:8080/2002012637/images/mp3.mp3
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Ngày xa vắng thoáng mênh mang
    Tình yêu chơi vơi gió trời
    Theo mây êm đềm trôi đi mãi
    Ôi chưa bao giờ anh quên được em...
    [Dấu phố em qua]
    Không thật đặc sắc nhưng chip thích lời của nó, bay bổng, nhẹ nhàng và tha thiết. Chưa bao giờ em quên được anh!
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    hixx, thời oanh lịt nay còn đâu
  4. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Cũng như ku thôi, thời oanh đã hết, nay lết tới thời liệt
  5. causedfrom3stars

    causedfrom3stars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    Nocturne
    Vẫn thường tự ta thán rằng SG không êm ả, có những buổi tối ngồi trong phòng, vốn dĩ là nơi chỉ có cái đèn bàn học, nghe những giai điệu như thế này để tự thoát ra khỏi cái vẻ lúc nào cũng sôi nổi của mình. Bài này buồn lắm, Vincent Fang đã viết lời nhạc cho Jay với nội dung là: "Vì em anh dạo lại Dạ khúc của Chopin, để kỷ niệm một tình yêu của anh đã chết đi. Cũng như tiếng của gió đêm, tiếng trái tim tan vỡ lại nghe hay ho lạ thường. Tay nâng phím một cách nhẹ nhàng như càng cẩn thận hơn với một nỗi nhớ. Nơi chôn dấu em sẽ là một cõi u minh."
    Nếu mình không có được ai đó, thì cách tốt nhất là xem họ chết đi rồi. Vậy mà khi họ chết thật, nỗi đau và nỗi nhớ lại tăng lên gấp đôi. Mình giờ nghe từ Dạ khúc của Jay sang Dạ khúc của Chopin, lại càng thêm nghĩ đến somebody quay quắt, đã 3 năm rồi...
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU TÔI HÁT
    1. Có cơn mưa nào qua đây
    Sao trời trong xanh là thế
    Giá như em còn bên tôi
    Giá như tôi đừng lặng lẽ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm
    Giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên
    Những thề nguyền ngày xưa
    Chorus:
    Anh nhớ em buồn vui nơi đó
    Anh nhớ em từng đêm gió về
    Bao ước mơ một đời thiếu nữ
    Theo lá rơi con sông mùa thu
    Xuân thiết tha mùa xuân đi mãi
    Em ghé qua dừng chân đứng lại
    Đong đếm chi niềm vui nước mắt
    Tre vẫn xanh hai bên đường ta
    Theo gió qua miền quê hoang vắng
    Cho tiếng dương cầm đêm chết lặng
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Khi nắng xôn xao trên hàng cây
    2. Trước sân bao lần ra hoa
    Bao lần trăng treo đầu ngõ
    Có con sông nào rong chơi
    Cuốn theo đôi bờ mưa lũ
    Giấc ngủ vùi chiều hôm
    Giữa đền đài bỏ hoang
    Những dại khờ đầu tiên
    Những thề nguyền ngày xưa
    Chorus:
    Đến bao giờ vườn đầy hoa trắng rơi
    Chôn vùi nơi đó bóng dáng em lặng yên
    Bao niềm hạnh phúc thật gần giữa cuộc đời nhỏ nhoi
    Bao lần giông tố đã trôi qua đời anh
    Bao hoàng hôn tím ngắt rơi trên dòng sông
    Bao bình minh chói chang trên miền quê hương nắng gió
    Sóng rất hiền và đại dương rất xanh
    Trên bờ cát trắng những dấu chân trẻ thơ
    Em ngồi ca hát một mình giữa khoảng trời bỏ quến
    Chorus:
    Em có nghe tình yêu tôi hát
    Xa vắng đi niềm kiêu hãnh nào
    Đong nỗi đau đầy bàn tay bé
    Ai đó xa xôi đang chờ mong...
    -----------------
    Bài này hay quá bà con à...hihi... nghe suốt 2 hôm vẫn còn chưa chán.
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bài này khá hay. Nhất là cái điệp khúc, lúc mới biết nó cứ lải nhải hoài như con điên.
  8. rhythm_and_rain

    rhythm_and_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Tìm Nơi Đâu Chân Tình
    Sáng tác: Hoài An.
    Trình bày: Đan Trường
    Người ơi có biết anh cần em những nụ hôn bao dịu êm trong vòng tay..
    Bước qua khó khăn mai này...
    Người ơi có biết anh cần em như vầng trăng soi màn đêm, như dòng sông mơ về đại dương mênh mông..
    Người ơi hãy nói em cần anh như hải âu mong trời xanh, như nụ hoa vẫn mong ánh mai chan hoà..
    Người ơi hãy nói em cần anh như mùa thu bao mỏng manh, mơ bờ vai gối đầu nhìn về tương lai..
    Dòng đời nào ai chẳng qua biết bao đau buồn hỡi người..
    Dòng đời nào ai chẳng qua phút giây vui cười thế thôi
    Mình cần có nhau trong đời, mình cần bên nhau hỡi người
    Vậy thì em đừng ngại ngần chung lối...
    Cuộc đời nhiều khi ấm êm biết bao thênh thang con đường. Cuộc đời nhiều khi cắn môi khúc quanh với ta không lường..
    Người hỏi trái tim mình người tìm nơi đâu chân tình để bình minh nhìn ngắm nhau môi cười đẹp xinh...

    http://www.tialia.net/media.php?mediaid=125595
  9. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Có một thời nghe bài này mình ko thể ko rơi nước mắt
    Cuộc Tình Trong Cơn Mưa
    Lời Việt: Trần Vũ
    Người đi trong đêm mưa gió buồn
    Những bước chân lẻ loi một mình nỗi quạnh hiu
    Có nghe lời gió lạnh lùng như tình yêu mới hôm nào
    Xin một lần tìm đến nhau một lần tình đam mê
    Tìm đâu nữa môi hôn dấu yêu đã chia xa rồi
    Người đi trong đêm mưa gió buồn
    Nước mắt rơi xuống môi ngập tràn những niềm đau
    Có nghe lời gió lạnh lùng khi người yêu dối gian mình
    Qua rồi một thời đắm say, cuộc đời buồn không hay
    Tìm đâu nữa khi duyên trái ngang khiến ta ưu phiền
    Đêm dài phố xưa vắng in bước chân buồn tênh trên con đường
    Nỗi đau như cào xé trong tim này người yêu hỡi nào biết
    Đêm dài nghe tiếng ta khóc thương tình duyên đã tàn
    Giọt mưa xóa đi ưu phiền quên mộng mơ dĩ vãng
    Mãi mãi chia lìa nhau lời yêu đương bờ môi với nụ cười
    Mãi mãi chia lìa nhau người yêu ơi đừng quên ta nhé
  10. nguyenbalocvn

    nguyenbalocvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Mấy năm về trước, ở hải ngoại có ca sĩ nào hát bài này hay lắm, giờ chẳng còn nhớ nữa. Hanah thuộc lời bài này rất chuẩn.
    Có ca sĩ nào ở Việt Nam hát lại bài này, dường như là Ms Đàm hay là Nguyễn Phi Hùng thì phải, nhưng mất cả hồn bài hát.

Chia sẻ trang này