1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc Bình loạn ( ảnh vui, truyện vui, thơ vui ...) :D

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi hoasosac, 30/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Công nghệ toilet tận dụng internet mọi nơi mọi lúc nè. Bà con có ý tưởng gì hay post lên nhá!

  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0


    Đố chị Saubuom biết còn thiếu cái gì ?
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0


    Văn phòng thời kì sốt bất động sản.
    ( Linh vừa ăn cắp lời bình bên kia về )
  4. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Mời các bác bình cho họa sĩ ... dog lãng tử này nè:
    Còn đây, hai bác mèo trai này đua xe coi máu chưa?
    Không biết bác mèo gái ở nhà vất vả thế này
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Công nhận hai anh chị nhà này máu thật đấy, không bít họ đang quảng cáo cho hãng xe nào thế ?!
  6. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Quá máu là đằng khác .Hình như là hãng xe Furuxihaxama chị Sơ nhờ
  7. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sâu chỉ tò mò hai anh chị nhà này là nhà nào thế? Ai là mèo khai đê?
  8. saubuom

    saubuom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Thất tình
    Dạo ấy mưa rơi rụng lưa thưa
    Tôi ngắm trộm em ở hàng dừa
    Động trời gió lay dừa rụng xuống
    Sưng đầu, tôi khóc, khóc như mưa
    Vén bức rèm thưa, em thả mình
    Ngắm em, càng ngắm lại càng xinh
    Thình lình chó sủa, em la toáng
    Gậy gộc làm tôi dập cả hình
    Buồn tình tôi cất bước ly hương
    Ôm mối tình em khắp dặm trường
    Có kẻ đi qua thương tình bảo
    Thôi thì ? ngàn rưỡi bán hay không?
    Ôi hỡi trời ơi quá bất công
    Yêu em chẳng được bán cũng không
    Ngày qua tháng lại đau buồn tủi
    Giang hồ bụi kiếp thế là xong.
    Tác giả: langtu một thời tung hoành forum miss-men-2000
  9. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này