1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc bình loạn - Cứ tự nhiên như ở nhà!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi sskkb, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    ì một hợp đồng quảng cáo riêng Mắt Ngọc lại tan đàn sẻ nghé

    Nhóm Mắt Ngọc (Quỳnh Anh ngoài cùng bên phải)

    Sau scandal với thầy Trần Thanh Tùng, những tưởng 4 cô nương sẽ biết đoàn kết và đùm bọc nhau hơn khi đứng một mình. Vậy mà mới đây nhất trong chương trình truyền hình trực tiếp ?oGiai điệu tình thương 5?, Mắt Ngọc lại chỉ xuất hiện có 3 thành viên với lý do ?oQuỳnh Anh nghỉ hát vì phải đi học!?
    Một lý do đáng được tôn trọng: ?ođi học?. Chúng tôi ngay lập tức thu xếp cuộc gặp với 3 thành viên còn lại của Mắt Ngọc, gặp người ?oly khai? - Quỳnh Anh cùng cả mẹ Quỳnh Anh nữa. Và cuối cùng đây mới là thực tế của phía sau câu chuyện tách nhóm lần này:
    Quỳnh Anh bỏ hát từ khi nào và tại sao lại tự nhiên tách nhóm vậy?
    Mắt Ngọc: Sau chương trình Giai điệu tình yêu, Quỳnh Anh không gọi điện trực tiếp mà nhờ fan ... nhắn với Mắt Ngọc là ?oNếu muốn Quỳnh Anh vẫn ở trong nhóm thì nhóm phải chấp nhận điều kiện là cho Quỳnh Anh được đi quảng cáo tiếp?.
    Mẹ Quỳnh Anh : Con tôi ra khỏi nhóm là bị ép buộc bởi bên phía Mắt Ngọc đã tuyên bố: ?oMột là bỏ quảng cáo để tiếp tục hát, hai là tự hiểu!!!?
    Nga - Mắt Ngọc: Nếu Quỳnh Anh phát biểu rằng nhóm ép Quỳnh Anh phải nghỉ hát thì Quỳnh Anh nên suy nghĩ lại. Vì chính Quỳnh Anh đã viện lý do với nhóm là ?onhà bắt phải đóng quảng cáo?. Quỳnh Anh bảo: ?oCòn bố còn mẹ thì bố mẹ quyết định, có chồng thì chồng quyết định. Biết sao giờ?? Nhóm không hề ép buộc Quỳnh Anh.
    Vậy rốt cục, việc Quỳnh Anh tách nhóm đi quảng cáo thực hư ra sao?
    Mẹ Quỳnh Anh: Quỳnh Anh đã được công ty V-rhoto (son Lipice) mời quay quảng cáo chung với Yến Trang (Mây Trắng) và ca sĩ Đoan Trang. Trong một buổi họp của Mắt Ngọc, tôi đã gặp riêng phụ huynh của các em để hỏi ý kiến về việc cho con tôi đi quay quảng cáo. Nhớ lại lúc nhóm vừa tách khỏi thầy Tùng, các phụ huynh đã từng đồng ý cho các thành viên của nhóm tham gia quảng cáo. Nếu được mời cả nhóm hay từng 1 hoặc 2 thành viên đi thì tốt, chỉ trừ trường hợp mời 3 người thì kh ông được vì sợ 1 người ở nhà buồn. Tiền quay quảng cáo sẽ bỏ vào quỹ chung chia đều. Vậy mà bây giờ khi tôi hỏi ý kiến thì các phụ huynh đều không đồng ý nữa.
    Tại sao các phụ huynh lại không đồng ý?
    Mẹ Quỳnh Anh: Mẹ của Ngọc nói rằng việc con tôi đi quảng cáo riêng sẽ gây ảnh hưởng cho cả nhóm. Tiền quảng cáo tôi chưa nói là bao nhiêu nhưng rất bất ngờ tất cả phụ huynh đều đã biết. Hoá ra mọi người đã ngầm gọi điện tới công ty, tới nhóm Mây Trắng để tìm hiểu. Đang nói chuyện các phụ huynh thì Thuý Nga xen vào: ?oHợp đồng, mẹ nói chưa ký, con nói ký rồi, nghe ai đây?? Rồi 3 phụ huynh còn kéo nhau ra trước cửa nhà tôi để thảo luận riêng. Mẹ một bạn có những lời lẽ xúc phạm, còn định hăm doạ gia đình tôi nữa chứ.
    Quỳnh Anh: Sau khi họp ở nhà mình, mọi người kéo nhau về nhà Ngọc để họp tiếp, sau đó gọi mình đến. Khi mình đến thì nhóm ra điều kiện là ?oQuỳnh Anh phải bỏ quảng cáo để tiếp tục hát, hay là ?otự hiểu?!!! Các bạn còn bảo sẵn sàng bỏ tiền ra để Anh huỷ hợp đồng quảng cáo. Mình chọn điều kiện là không hát nữa. Mẹ Nga nói: ?oKhông có Quỳnh Anh thì Mắt Ngọc vẫn làm nên sự nghiệp?
    Việc Quỳnh Anh quay quảng cáo có ảnh hưởng gì cho nhóm không?
    Nga: Quỳnh Anh đã từng chụp hình riêng nhiều lần. Việc đó dẫn đến chuyện nhiều lần nhóm đã phải diễn 3 người. Nhóm đã góp ý nhưng Quỳnh Anh chỉ ậm ừ cho qua chuyện.
    Mẹ Quỳnh Anh: Theo thoả thuận thì lúc thi cử nhóm sẽ không nhận sô, còn chưa bao giơờ con tôi bỏ diễn đi làm việc riêng cả. Chỉ một lần con tôi ngất xỉu thì mới bỏ diễn thôi. Sức khoẻ Quỳnh Anh không tốt lắm, mỗi lần nằm viện trong nhóm chẳng ai tới thăm, chỉ có bạn trong lớp tới thôi.
    Vậy trước tình hình mới Mắt Ngọc có ý định kết nạp thêm thành viên mới không? Về album mới nhóm có gì khó khăn không?
    Nga: Thôi, sợ lắm, mất người nào thì chịu, đã chơi với nhau lâu như vậy mà còn không hiểu nhau, người mới vô thì sao? Quỳnh Anh ra khỏi nhóm tất nhiên sẽ kéo thêm nhiều khó khăn. Phải làm album lại từ đầu, thu lại những phần của Quỳnh Anh, chụp lại toàn bộ hình ảnh...
    Vậy là sau Minh Anh của nhóm F5, tiếp tục có thành viên của một nhóm khác phải ra khỏi nhóm vì lý do đóng quảng cáo riêng. Phải chăng đó là vết xe đổ của một ?otập thể đoàn kết? khi có một thành viên nổi lên và được chú ý hơn?
    Theo Hoa học trò

    iloveyou, when the children cry.
    MU _ my girlfriend_my friends
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Nhạc cổ điển vẫn có lời ầm ầm ra đấy. Ví dụ như thể loại nhạc kịch, Opera, chẳng hạn... Chả hát suốt từ đầu đến cuối... A Capella cũng xếp vào hàng "cổ điển" nhưng mà hát hát hát hát các cô các chú miệng cứ tròn vo. Cái này gần như không có nhạc cụ, hoặc là percussion chỉ làm nhiệm vụ bổ trợ mà thôi. Ví dụ thế.
    Mà gọi là "nhạc cổ điển" nhưng cũng chả cứ từ thế kỷ nào. Nhạc phẩm được viết năm 2003 vẫn có thể được gọi là "nhạc cổ điển" như thường. Nhưng tại sao nó lại được gọi như thế, tiêu chí nào, thì tớ ứ biết. Nhiều quá kể không nổi. Rõ nhất là những nhạc phảm được soạn bám theo các qui tắc sẵn có của nhạc cổ điển. Còn các bác sáng tạo thêm các tiêu chí khác cho nhạc cổ điển nữa thì có giời mới biết... hì hì...
    Ba hoa tí...
    Nhạc có nhời từ khi ông bà mình xuất hiện à? Ý là sao nhỉ? Theo tớ nghĩ thì ông bà mình xuất hiện ở trên dải đất sau này có tên Việt Nam này, nếu có cao hứng hát... cũng chỉ là... tiếng hú thôi. Đúng không nhỉ? Xa xưa thì thế. Gần lại đây, người Kinh thì có ôi thôi các thể loại tuồng chèo cải lương quan họ, người Thượng thì cũng có các loại hát (kể) Khan Đăm San Xinh Nhã...
    Muh sskkb có thể host được một box nhạc cổ lỗ sỹ ấy không nhỉ? Nhạc dân tộc, theo tớ hiểu là thế. Bravo bạn có lòng nghĩ đến cha ông ta...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Bữa trước thằng bạn mở cho tui xem mấy cái bài trong VCD Vol 3 của ông Ưng Hoàng Phúc thấy mấy em diễn viên xinh quá trời! Thích nhất là em Tăng Thanh Hà (sao mà em này giống vợ tương lai của mình thế không biết!) đang học lớp 11 trường Trần Hưng Đạo của Sài Gòn. Em này xuất hiện trong hai bài Kỷ Niệm Bỏ Quên và Vì Sao Trong Tôi. Còn cái em đóng trong Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Em Khóc sao mà giống em Chae Rim người Hàn thế nhỉ? Hay có là có họ hàng gì đây? . Mấy em của nhóm H.A.T gồm Bích Hữu, Quỳnh Anh, Thu Thủy công nhận điệu dã man (hát bài Dù Anh Không Là Người Em Yêu vơi UHP. Em Q.Anh chơi quả đầu mới trông lạ hoắc à! Nhận khôg ra luôn mà hình như bữa nay em xinh hơn thì phải, chắc là nhơ mỹ phẩm. Còn mấy em khác không ấn tượng lắm. Nói hoài mà không nhắc đến nhạc của UHP thế nào, mà thật ra cũng chẳng có chi ấn tượng cho lắm. Hehe nhạc UHP dễ thuộc dã man nhưng hổng có mấy giá trị nghệ thuật. Tôi thuộc bài Anh Chỉ Biết Câm Nín nGhe Tiếng EM Khóc và vài đoạn của một số bài kác rồi đấy. Lúc nào hội họp hát lên cũng được bà con ủng hộ hết, không biết do bài hát hay giọng hát tuyệt nữa... chắc là vì lý do thứ hai quá!Hehe
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tao phê nhất trong cái bài Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em đái , í nhầm , em khóc là cái khúc mà con bé đấy nó cắn cái môi để tránh bật khóc khi anh Ưng Hoàng Phúc trả lại chiếc nhẫn á . Hic hic , nhìn đã vật vã trên đèo Cả luôn . Nhìn vào chỉ muốn lao vào cắn ...he he he .
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    sao không thấy ai nói gì về siêu ca sĩ Duy mạnh (viết tắt là ** ) [​IMG] với tuyệt phẩm Kiếp đỏ đen nhỉ??

Chia sẻ trang này