GÓC BÌNH LOẠN-MỔ XẺ Nhận thấy trong box chúng ta cũng có những thành viên giàu kinh nghiệm iu đương quá nhỉ,nên đã lập ra những topic như "Kinh nghiệm yêu đương"...Topic này được lập ra với mục đích để mọi người cùng nhau bình loạn cho vui một chút về tình iu. Hỡi những cô gái và những chàng trai,các bạn có suy nghĩ như thế nào với câu chuyện dưới đây: Chàng:Anh yêu em! Nàng:Yêu nhiều không? Chàng:Không nhiều cũng không ít.... Hãy nói lên suy nghĩ của các bạn về câu trả lời của chàng trai kia đi!Và nếu là bạn,bạn sẽ nói tiếp như thế nào? Được mrs_8 sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 11/09/2003
troài,mở thêm chi vậy,sao ko qua bên kia luôn!! Tui thấy nói thế duoc rùi!!Yêu nhiều quá,mãnh liệt quá thì chóng chán thôi,mà yêu ít thì ai nói ra...middle thế là okie rùi! xuanvu
Tôi thấy cha này hình như anh em với Sở Khanh!Nói kiểu này là để phòng khi không yêu nữa thì biện bạch là:"Ngày xưa tui có yêu hết lòng mô mà nói!.Ai vẽ ngày xưa em yêu anh làm chi!". Nếu là tui thì tui kiểu răng há?Tui chẳng nói chi cả!Ehe tui hun một cái thiệt là nồng cháy!Kakaka thế là đủ cho một câu trả lời! Xin hoan nghênh các bạn đến với Box HUẾ chúng tôi: http://ttvnol.com/forum/f_195
ghê nghe!!hun với hít!! kèm theo hun thế ông phải nói thế này nè "uhm,em hỏi rứa răng anh nói duoc,tình yêu của anh đối với em đâu thể diễn tả bằng lời,mà bằng cái này nè...",rùi....chút chút chút...chụt chụt...chặc...chặc...chép chép....Bốp...bốp...Hự Huhhhhhhh xuanvu
Hehe, ông Kiên bị một lần nên tởn đến già rồi. Tui mà là cô gái nghe chàng trai nói như rứa thì cho một đòn luôn, hết sống. Yêu mà như anh chàng này thì đúng là con cháu Sở Khanh thiệt
hic,chỉ duoc cái láo toét,giờ nói ngon lànnh thế đó,đến lúc đó thiệt thì lại tay chân bủn rủn,thẹn đỏ cả mặt chả biết trời đất gì nữa!! Bởi thế người ta mới nói "Tình yêu là mù quáng" ,những gì mình suy nghĩ lúc bình thường đến lúc yêu rồi thì sẽ ko thực hiện duoc,mà cứ đâm vào nó mà thôi!!ehe,triết lý gớm! xuanvu
Ehe biết mô được!Họ nói "Yêu nhau lắm thì cắn nhau đau".Tui là người ngoài thấy hai anh,chị này cứ cắn nhau đau hoài biết đâu lại yêu nhau...Ehe