1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc bình loạn thơ nhau

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi phidieulan, 14/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Góc bình loạn thơ nhau

    Nhiều lúc tớ thấy ở topic riêng của mọi người, đôi khi làm người đọc ngần ngại ko dám bình loạn thơ. Hôm trước thấy em Chung điên ca thán là ko ai chia sẻ thơ cả, thấy cũng thương thương. Mà đang cái mạch ấy tự dưng có thằng vào ném đá cuộc "thơ" nhà em thấy nó cũng vô duyên. Làm cái topic này tha thơ của nhau vào bình loạn tuỳ thích, mới lại cho nó khách quan thì chủ nhân phải biết chấp nhận thương đau khi anh em mổ xẻ. Rất mong thi dân ủng hộ, tớ nghĩ sẽ xôm, hoạc là sẽ rất gay cấn, hí hí. Nhá!
  2. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0

    anh nổ phát đầu đi
    em còn fải ngâm cứu thơ các anh chị đã
  3. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tớ hi vọng là nhận xét của em Trang điêu về thơ nhà cô Chung là khá đúng:"Thơ gì nghe cũ thế"
    Chả biết em nó sinh có nhầm thời hay ko, dưng đọc thơ nhà cô Chung lên đúng là thấy cũ thật.
    Một kiểu thơ mang tính logic hồi những năm 30 của thế kỷ trước. Về những mất mát, chia ly, đau thương, yêu đơn phương, hay gọn lại là luỵ tình. Vầng! Luỵ tình ghê lắm. Thơ nhiều hình ảnh, với những tình tiết khá nhấn. Như ở khổ hai của bài thơ này, biện pháp í làm ta ko chỉ nhìn thấy, mà còn nghe thấy. Biết chọn những tứ thơ đẫm nhạc í phải là người tinh tế lắm. Dưng, đúng là cũ quá, tớ thấy hay, nhưng cái hay này ko thể tâng bốc lên kiểu "hay quá!". Nó ngấm dần, thấm dần, thế mới thú. Mới lại vì biết nhau rồi, cô Chung mà làm thơ kiểu thằng Quốc quạ e cũng chả được. Khó mà chơi kiểu "Y tế và âm nhạc" như thằng ít tắm ấy.
    Nhà nào có đề xuất jì về thơ cô Chung điên thì cho thêm xíu ý kiến nhé.
    Topic đây: http://www10.ttvnol.com/forum/thica/878113/trang-1.ttvn
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhân nông nhàn , nhà cháu nghĩ Topic này Hot ngay vì đc bảo lãnh bởi chú Phí diệu nên nhà cháu nhờ cái mẩu quảng cáo cái nhá ... mong chủ nhân và bạn "thơ" bỏ quá ...
    Lớp Hán Nôm Free_Hè 2008
    Tiếp nối hành trình phổ cập Hán Nôm trong công chúng, các bạn sinh viên Hán Nôm trường ĐH KHXH và NV kết hợp với Lư Trà Quán mở tiếp lớp học hè cho mọi thành phần yêu thích và đam mê và có nhu cầu nghiên cứu ...tại địa chỉ Vô thường cốc -456 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội.
    Mở đầu là khoá nhập môn với 9 buổi ( Khoá học hoàn toàn miễn phí ) , cụ thể lịch học như sau :
    Buôỉ 1 : Bài mở đầu
    Buôỉ 2 : Khái lược nho giáo
    Buổi 3 : Tam tự kinh
    Buổi 4 : Thi Luật
    Buổi 5 : Từ
    Buổi 6 : Hoàng Hạc Lâu
    Buổi 7 : Minh Tâm Bảo Giám''
    Buổi 8 : Đối
    Buổi 9 :Thiên Đô Chiếu
    Kết thúc khoá cơ bản nhập môn này , chúng tôi tiếp tục duy trì lớp nâng cao để phục vụ nhu cầu cao hơn nữa của học viên. Cụ thể học phí sẽ tuỳ tình hình cụ thể sau 2, 5 tháng nữa.
    Kính !
  5. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ô hay! Sao nhà anh Loa lại lo lắng thế, cứ quảng cáo mạnh, món quảng cáo dù sao cũng rất cần thiết. Duy ở cái Thica này phục mỗi anh Loa mặt dày, cứ chỗ nào làm tiền được là uki hết, chả việc choá jì phải ngại bố con thằng nào. Chúc mừng anh đã vào đến topic, dù sao anh cũng phải trả tiền quảng cáo bằng cách bình loạn bài thơ nào í của các bạn. Cấm được từ chối, hí hí!
  6. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Nhà cháu biết mỗi "nàm tiền" dạo này khách khứa nhiều nên kiêm cả "đi khách" ... ngày nọ có nhà thơ kia nói những "chút lòng trút lòng" của nhà cháu ko phải là Thơ , mà có chăng đó chỉ là những thuật ghép những con chữ ... ( chả biết na ná mấy cái thuật toán ko? ) rồi sau này nhà cháu ngứa nghề cầm cọ với panh xô định làm cái hoạ "nan hoạ cốt" bỗng ai dè ko đc nên đành đổi thành "minh hoạ cho thơ" vì nghĩ đi nghĩ lại , nhỡ mình ủn một đoạn lên mọi người đều hùa theo nhà thơ nọ mà ko biết là gì thì nhà cháu phải "minh hoạ" bên kiểu như Thư Pháp nhà cháu đề " Triễn Lãm Thư Pháp" thì công chúng mới biết các thứ treo treo dán dán ấy là Thư Pháp , chậc! cũng là học đòi theo mấy bác Hội Văn Học Nghệ thuật treo cái chữ " Thơ" trên cái cờ hội to đoành treo giữa Văn Miếu mấy lần rồi ý cộng cả phải cũng dầy mặt để "quảng cáo" cho nó là "ngày hội thơ" ko thì sợ dân tình ko biết hôm đó trong chỗ Anh Quỳnh với Chị Hằng cho dân tình vào đàn đúm và "trình diễn" cái gì ...
    Còn như nhà cháu có được đào tạo "phê bình" đâu mờ dám ...noạn... nhỡ mồm như anh Trần Trí Dõi với anh gì Nhà Báo Ngành để có mà toi à ? Nhà cháu sợ nắm ... Sợ bình loạn kiểu chuẩn "Chân Cu, bụng bị, vú dị, hầu sa... mồm loa(!) mép giải" của chọn Heo sang cho Người nhắm ....
    Kính nhà Phí DIệu lượng thứ !
  7. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, các bác vừa phải thôi, đang bình thơ mà cứ ngơ ngơ đi đâu í!
    @phidieulan: Bác Phỉ đừng có mà phỉ....lung tung! Lập topic như thế nào thì làm như thế ấy, đừng có mà lợi dụng Đông Tây y kết hợp... cúng! Lần sau còn như thế nữa là nhà em vạch cái thói háo danh của bác ngay đấy!
    @loakendensi: Hì, bác ơi, chỗ bình thơ mà bác chơi quảng cáo dài ngoẵng thế? Thế là bác post quảng cáo dài... như thơ để anh em bình à?
    Hì, thôi thì chiều ý bác, coi như bác post... thơ vậy. Em bình đủ cả 9 bài cho cả 9 buổi bác hén. Mỗi buổi em chỉ bình đúng 1 chữ thôi:
    Buôỉ 1 : Bài mở đầu (bài)
    Buôỉ 2 : Khái lược nho giáo (nho)
    Buổi 3 : Tam tự kinh (tự)
    Buổi 4 : Thi Luật (thi)
    Buổi 5 : Từ (từ)
    Buổi 6 : Hoàng Hạc Lâu (lâu)
    Buổi 7 : Minh Tâm Bảo Giám'''' (giám)
    Buổi 8 : Đối (đối)
    Buổi 9 :Thiên Đô Chiếu (chiếu)
    Gộp đủ chín buổi ta sẽ có giáo trình mang tên: "BÀI NHO TỰ THI TỪ LÂU GIÁM ĐỐI CHIẾU"
    Các bác dạy hè bằng giáo trình này thì quả thật... vô đối!!!
    (Hic, tiếc ghê cơ! Em không có "nhu cầu" lại nghèo nên bác chịu khó "nàm tiền" với "đi khách" chỗ khác hén!)
  8. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Các nhà định ân oán luôn ở đây đấy hả? Xin mời mấy ông thư pháp tiếp chiêu thằng Dí, nó gọi đối khó thế may ra mấy ông thư pháp nhiều chữ đối được, bọn cu li như em chịu trước ạ!
  9. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Trong cái tam thế nhà cháu lại vưỡn ở ngoài chấm thõm kiếm tí mắm tí muối nên ko chơi "bài nho" đâu ... Mí cả nhà cháu già lẫn roài , ko đủ trình , chữ Tác uýnh chữ Tộ ...roài lại dòm Gà hoá Quốc(!)
  10. phidieulan

    phidieulan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thằng Dí siêu nhể, hôm nay anh mới biết tài doạ ma bọn thư pháp của ku mày, thảo nào có thằng nó sặc tiết lợn, ngẹn cơm với mày trước bàn "rân" thiên hạ. Anh Loa máu lên chứ, cứ nhường nó thế nó lại kiêu.

Chia sẻ trang này