1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc bình luận: Phải lấy người như anh- Trần Thu Trang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi codon_yeuanh, 07/08/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. halluci

    halluci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Về học lại cách viết đúng chính tả, cách đặt dấu chấm phẩy rồi ba hoa sau nhé.
    Vô văn hoá!
  2. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    cưng cũng làm việc ở công sở à ? Hôm nào tranh thủ buổi trưa , 2 đứa mình ofline hoành tráng , cưng nhé !
    Được khongcanbiet sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 14/08/2006
  3. het

    het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà là tác giả chắc tôi phát chán vì những bài bình luận như thế này.
  4. cva9700

    cva9700 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người bình luận xôm quá. Cái tiêu đề chuyện này, riêng cái tên mình đã thấy thối, chả có ý định đọc nữa rồi
  5. Saobang_2029

    Saobang_2029 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chối không chịu được. Ở đâu ra cái người thô thiển đến thế. Lại còn nằm phơi thân ra như xác chết ấy. Trông như con ma ý. Kinh!
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    "Phải lấy người như anh" ..mèng ơi, con nào mà thực dụng thế nhỉ! Thế lúc nó bán thân kiếm tiền chơi Vespa thì sao nhỉ?
    Thời buổi này chán thật, muốn đọc cái gì lành mạnh một chút cũng khó, luôn bị gây sốc, bị nhồi vào đầu những kiểu sống thác loạn chẳng biết ở đâu ra! Mình chơi với dân văn phòng cũng một số, nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ đến chuyện lên giường với đứa nào dễ thế! điên....
  7. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Phắc mà chú bảo là thác loạn thì anh cũng đe''o hiểu chú là cái loại đàn ông gì ?
    Theo một tài liệu nghiên cứu khoa học chính xác , thì hầu hết đa số thu nhập của nghề kinh doanh nhà nghỉ đều do gái văn phòng , công sở mang lại . Bọn kinh doanh nhà nghỉ thời buổi này mà trông vào đối tượng khách là phò với **** thì có mà chết mẹ nó đói , thế cho nhanh . Thời đại bây giờ nó phải thế , mới giống Tây .
    Cho nên , anh khuyên chú , chơi với gái văn phòng thì nên từ từ mà phắc chúng nó đi . Chú không phắc nó , thì nó cũng đi phắc thằng khác , gái chứ có phải mớ rau hay miếng thịt đe''o đâu , mà cho vào tủ lạnh được . Phỏng chú ? Giống cái con đe''o gì trong truyện này này , động vào phát là ngửa ngay , rất nhanh , như thế , nó mới là phụ nữ thời hiện đại chứ .
  8. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    nhầm
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Ok! mỗi thằng có khẩu vị khác nhau! ông thích gọi nó là gì cũng được, tuỳ, còn tôi không thích lỗi sống thế thì cũng chẳng phải tiếc cái gì!
    Nói thẳg, tôi coi khinh loại đàn bà như vậy, cổ hủ hay dại dột thích nói gì thì tuỳ!
  10. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Chú Khongcanbiet học được lối nói của bọn bên Thăng Long, về chửi các bạn như hát hay! Nếu đúng là chú chủ tâm học rồi về đây thi triển, thôi thì cũng công nhận công lao học tập và bắt chước của chú. Nhưng nếu không chủ ý học mà vô thức bị nhiễm vào, thì dù chửi hay cũng thật là hay, nhưng nó cứ éo le thế nào ấy nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này